Sự xuất hiện của cậu bé sao Hỏa và những điều thú vị về con người này cũng như hành tinh Đỏ cho tới giờ vẫn là bí ẩn chưa thể lý giải.

bi-an-cau-chuyen-cau-be-den-tu-sao-hoaBoris Kipriyanovich ngồi thiền theo tư thế đài hoa sen mà không hề được ai chỉ bảo.

Cậu bé sao Hỏa có tên đầy đủ là Boris Kipriyanovich hay Boriska theo tiếng Nga có nghĩa “Boris bé bỏng”. Cậu bé đặc biệt này sinh ra tại Zhirinovsk, nước Nga.

Boris sinh năm 1996 và khi mới 4 tuổi, cậu bé được cha mẹ tới thăm ngọn núi có tên gọi là Medvedetskaya Gryada để “nạp năng lượng”.

Ngay từ bé Boris đã có biểu hiện khác người. Mẹ cậu là bác sĩ nhận thấy con trai mình khỏe hơn bình thường, phát triển nhanh hơn những đứa trẻ khác. Khi mới 15 ngày Boris đã có thể tự nhấc đầu lên và nói được những từ đơn giản như “baba” vào tháng thứ 4 của cuộc đời. Cậu bé nói cũng rất sớm sau đó.

Boriska đã bắt đầu đọc các dòng tít trên báo năm 1 tuổi, và đã biết vẽ năm lên 2. Cậu bé sau đó bắt đầu vẽ tranh sơn mài, thể hiện trí nhớ có một không hai, khả năng ngôn ngữ phi thường lúc mới vào mẫu giáo khi 2 tuổi.

Ngoài những điểm đặc biệt trên, Boriska cũng có nhiều điều khiến cha mẹ cậu bé thấy khác thường. Họ thường thấy cậu bé ngồi thiền tĩnh lặng với tư thế khó hiểu.

“Chưa ai dạy con tôi những thứ đó”, mẹ cậu nói, “đôi lúc con tôi ngồi xếp chân như đài sen và bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về sao Hỏa, các hành tinh, những nền văn minh khác trong vũ trụ. Chúng tôi thực sự bất ngờ và không thể nào hiểu nổi con mình đang nói gì nữa”.

Cậu bé Boriska kể rất nhiều về vũ trụ, những phi thuyền không gian, về sao Hỏa bị mất nước thế nào, về những thành phố ngầm vẫn tồn tại trong lòng sau Hỏa ngày nay. Cậu bé nói mình đang hồi tưởng lại cuộc sống trước đây trên sao Hỏa và những trải nghiệm của  mình.

Boriska nói rằng khi nền văn minh Lemurian xuất hiện trên Địa cầu, sao Hỏa đang phải hứng chịu cuộc chiến tranh tàn khốc. Cậu bé cũng kể về xã hội tiên tiến Lemurian trên Trái Đất bị diệt vong khi người ta ngừng tín ngưỡng và mất kết nối với hành tinh của mình.

Dự án Camelot điều tra về Boriska

câu chuyện cậu bé sao Hỏa, cậu bé đến từ sao Hỏa,

Boriska lúc trưởng thành.

Những thông tin kỳ lạ về cậu bé đã khiến một nhóm lập nên dự án Camelot để điều tra và làm bộ phim tài liệu ngắn về Boriska năm 2012. Khá nhiều tờ báo Nga lúc bấy giờ đã đăng tải câu chuyện phi thường về cậu bé sao Hỏa.

“Ngày 8/10 chúng tôi đặc quyền phỏng vấn cậu bé và mẹ mình là bà Nadya ở gần Moscow, nơi bà Nadya đã đưa cậu bé tới một trường đặc biệt dành cho trẻ năng khiếu. Họ sống ở một căn hộ có 1 phòng. Người cha không có mặt tại đó”, Bill Ryan.

Công nghệ ngoài Trái Đất

Boriska đã mô tả nhiều về những con tàu hiện đại trên sao Hỏa, các chủng sinh vật hành tinh khác nhau, công nghệ của họ và cuộc chiến từng xảy ra trong quá khứ. Cậu bé mô tả về những phi thuyền chạy bằng năng lượng ion và những con tàu khác có năng lượng cực mạnh. Người ở sao Hỏa không dùng dầu hay khí thiên nhiên do các động cơ của họ quá mạnh đến nỗi chẳng mấy chốc nguồn tài nguyên nơi đây cạn kiệt.

Khi được hỏi về UFO, cậu bé kể rằng mình thường thấy những chiếc hình giọt lệ hơn là hình chảo truyền thống.

Một chuyên gia đã hỏi Boriska vì sao tàu vũ trụ của con người thường bị rơi khi tới gần sao Hỏa.

Cậu bé nói rằng, “người sao Hỏa phát ra tín hiệu đặc biệt để phá hủy những vật thể chứa phóng xạ độc hại cho chúng tôi”.

Chiến tranh trên sao Hỏa

câu chuyện cậu bé sao Hỏa, cậu bé đến từ sao Hỏa,

Theo Boriska, từng xảy ra nhiều cuộc chiến đẫm máu phá hủy nhiều thứ trên hành tinh Đỏ, hủy hoại bầu khí quyển và xáo trộn dân cư.

Cậu bé kể về loại công nghệ giúp gây nổ ở sao Mộc nhằm chuyển nó thành Mặt trời thứ hai. Như vậy người ở đây sẽ có đủ nguồn năng lượng để dùng. Tuy nhiên trước khi công nghệ này được sử dụng, chiến tranh nổ ra và mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Tiểu thuyết gia Nicolai Levashov từng viết nhiều cuốn sách hay về vũ trụ và thiên hà, trong đó có đề cập tới chiến tranh trong các dải thiên hà từng nổ ra tại sao Hỏa kéo dài mấy ngàn năm trời.

Trong lần phỏng vấn đó có đoạn sau: “Chúng tôi không sợ chết, vì chúng tôi bất tử. Từng xảy ra một tai nạn thảm khốc trên sao Hỏa nơi tôi sinh ra và lớn lên. Những người như tôi vẫn còn sống ở đó. Chiến tranh hạt nhân đã xảy ra trên sao Hỏa, mọi thứ bị thiêu rụi, chỉ một vài người sống sót. Họ đã lại dựng nơi trú ẩn và tạo vũ khí mới”.

“Mọi thứ đều thay đổi. Người sao Hỏa chủ yếu thở bằng carbon dioxide. Nếu họ bay tới Trái đất, chắc hẳn họ sẽ phải sà xuống những ống khói phả ra loại khí này”, Boriska chia sẻ. Vậy vì sao cậu từ sao Hỏa mà lại không cần carbon dioxide?

“Tôi đang mang hình hài này, nên thở bằng oxy, nhưng các ông biết không, oxy khiến con người chóng già”, Boriska trả lời.

Nếu xét về kiến thức khoa học thông thường, quả thật hít thở oxy sẽ khiến con người già đi như lời cậu bé nói.

Nhận xét về nhân loại địa cầu

Khi được hỏi về đánh giá đối với con người hiện nay, Boriska nói rằng cậu không muốn nói điều gì không hay về con người. Có thể cậu bé muốn nói rằng con người nên hợp tác và yêu thiên nhiên hơn.

Dưới đây là đoạn phỏng vấn cậu bé sao Hỏa Boriska.

Theo minhbao.net