Một “phi thuyền” khổng lồ dài gấp đôi sân bóng đá vừa được phát hiện dưới đáy biển khiến các nhà thám hiểm hoang mang.

Một thợ săn kho báu vừa phát hiện một thứ kinh ngạc “không thể giải thích” ẩn sâu bên dưới Tam giác quỷ Bermuda. Thợ săn tin rằng vật thể lạ khổng lồ này có thể cung cấp bằng chứng của chuyến thăm ngoài hành tinh đầu tiên đến Trái Đất hàng trăm năm trước.

Nhà thám hiểm Darrell Miklos đã sử dụng các bản đồ bí mật được tạo ra bởi người bạn thân kiêm nhà du hành vũ trụ nổi tiếng của NASA Gordon Cooper để đi tìm các xác tàu đắm vùng biển Caribean.

Những khám phá tuyệt vời của ông được ghi lại trong chương trình Cooper’s Treasure (Kho báu của Cooper) trên kênh Discovery.

Trong những tháng gần đây, nhóm của Miklos tình cờ phát hiện một điều mà ông tin rằng sẽ gây sốc cho thế giới.

vat-the-la-duoi-tam-giac-bermudaThợ săn kho báu vừa phát hiện một thứ kinh ngạc “không thể giải thích” ẩn sâu bên dưới Tam giác quỷ Bermuda.

Sử dụng bản đồ được Cooper vẽ từ những năm 1960 để xác định hơn 100 dị thường từ ở vùng Caribean, Miklos đã lặn xuống một địa điểm không được tiết lộ gần Bahamas để điều tra “tàu đắm cổ xưa”.

Nhưng khi xuống đến nơi, thợ săn kho báu kỳ cựu phát hiện một cấu trúc kỳ quái chưa bao giờ thấy.

Vật thể ngập nước không xác định (USO) này có hình thù kỳ lạ, dài tới 182m, nghĩa là gần gấp đôi sân bóng đá.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail, Miklos, 55 tuổi, mô tả USO như một phi thuyền ngoài hành tinh.

Vật thể ngập nước không xác định (USO) này có hình thù kỳ lạ, dài tới 182m.
Vật thể ngập nước không xác định (USO) này có hình thù kỳ lạ, dài tới 182m.

“Tôi đang ngồi trong một tàu chìm xem biểu đồ của Gordon thì nhận ra có một thứ gì đó bên ngoài khiến tôi bị sốc”, Miklos nói.

Nó trông giống như có 5 cánh tay nhô ra từ một vách đá dốc đứng. Mỗi “cánh tay” có kích thước của một khẩu súng trên tàu chiến. Chúng rất lớn và sau đó 5 cánh tay khác xuất hiện, tổng cộng có 15 thứ nhô ra như vậy.

“Có 3 khu vực có hình dạng giống nhau và chúng không trông tự nhiên, cũng không giống sản phẩm làm bởi con người. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy dựa trên kinh nghiệm của tôi. Chúng tôi đã xác định nhiều loại tàu đắm khác nhau, nhưng thứ này không hề giống tàu”.

Phần sâu nhất của USO nằm dưới mực nước biển hơn 90m. Do đó, thợ lặn phải sử dụng thiết bị thở đặc biệt và tàu ngầm hiện đại để lặn xuống.

Miklos, 55 tuổi, mô tả USO như một phi thuyền ngoài hành tinh.
Miklos, 55 tuổi, mô tả USO như một phi thuyền ngoài hành tinh.

Nhà thám hiểm Miklos cũng tìm thấy các hình thù kỳ lạ và không giải thích được xung quanh “phi thuyền”, tất cả đều được bao phủ bởi san hô dày, có thể hàng trăm hoặc hàng nghìn năm tuổi.

Kinh ngạc trước phát hiện này, khi trở lại tàu, Miklos quyết định xem xét kỹ hơn tài liệu của Cooper để tìm manh mối.

Đáng chú ý, phi hành gia Cooper từng viết về “đối tượng không xác định” trên biểu đồ của khu vực này.

“Tôi đã kiểm tra một số biểu đồ của Gordon và nhận ra rằng có thứ gì đó khác mà Gordon đang đề cập đến”, Miklos nói. “Đó là lúc tôi hiểu tại sao nó không được xác định là tàu đắm… có thể Gordon ám chỉ đây là thứ đến từ thế giới khác”.

“Gordon tin vào người ngoài hành tinh. Ông ấy tin rằng có những vị khách từ hành tinh khác và có rất nhiều thứ kiểu này hạ cánh xuống đây”.

Nhà thám hiểm Miklos cũng tìm thấy các hình thù kỳ lạ và không giải thích được xung quanh “phi thuyền”.
Nhà thám hiểm Miklos cũng tìm thấy các hình thù kỳ lạ và không giải thích được xung quanh “phi thuyền”.

Gordon Cooper là nhà du hành đã lái thành công tàu vũ trụ Mercury-Atlas 9 Faith 7 quanh Trái đất 22 lần vào năm 1963, mở đường cho loài người lên Mặt Trăng. Ông qua đời vào năm 2004 ở tuổi 77.

Miklos nói rằng ông muốn giữ ý kiến trung lập về USO cho đến khi có thể điều tra thêm về nó.

Miklos và công ty sản xuất truyền hình AMPLE Entertainment hiện đang hy vọng kênh Discovery tiếp tục ghi hình phần tiếp theo của chương trình Kho báu của Cooper để họ có thể điều tra thêm.

Miklos nói: “Tôi muốn điều tra nó. Tôi muốn biết nó là gì… Tôi nghĩ rằng nó chắc chắn là thứ đáng để điều tra”.