Ngày 6/7, một bác sỹ người Trung Quốc và các nhà điều tra đã làm chứng tại Nghị viện Ai Len về hoạt động mổ cướp nội tạng do chính quyền Trung Quốc bảo trợ.

ScreenHunter_13

Theo báo The Journal, luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo điều tra Ethan Gutmann đã trình bày các chứng cứ về hệ thống thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Trung Quốc, với sự lắng nghe của các Nghị sỹ Ai Len trong Ủy ban chung về Đối ngoại, Thương mại và Quốc phòng.

Hai ông cho biết nạn nhân của tội ác này bao gồm những người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người theo đạo Cơ Đốc và đại đa số là các học viên Pháp Luân Công, môn khí công gồm 5 bài tập nhẹ nhàng và các nguyên tắc sống theo Chân – Thiện – Nhẫn.

Trái ngược các nước khác trên thế giới, chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công theo lệnh của cựu Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Giang Trạch Dân, người đố kỵ và lo sợ về sự ưa chuộng của người dân đối với môn tập thời đó. Chỉ vài năm sau được giới thiệu ra công chúng, có khoảng 70-100 triệu người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 1999, lần lượt theo ước tính của Nhà nước và các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư Matas và nhà báo Gutmann đã đưa ra một loạt các khuyến nghị tại Nghị viện Ai Len, trong đó kêu gọi chính phủ nước này cấm công dân đến Trung Quốc ghép tạng. Những lệnh cấm như vậy đã được áp dụng tại Israel, Đài Loan, Ý và Tây Ban Nha.

Ông Enver Tohti, một người từng là bác sỹ phẫu thuật ở Tân Cương, Trung Quốc, cho biết ông đã từng mổ lấy nội tạng của một người bất chấp sự phản kháng của nạn nhân.

“Mỗi lần tôi kể ra sự việc này, nó như là một lời thú tội”, ông nói trước khi bắt đầu câu chuyện.

Video lời kể của bác sỹ Tohti 

Vì đâu mà những người được trọng vọng nhất trong xã hội lại trở thành những kẻ giết người? – Đó là câu hỏi mà tôi được hỏi nhiều nhất.”

Ông Tohti cho biết, để hiểu được điều đó, bạn phải hiểu xã hội Trung Quốc đang ở đâu. Ông nói rằng ở Trung Quốc, bạn sẽ trở thành một“thành viên được lập trình toàn diện trong xã hội, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không đặt câu hỏi”.

Tôi đã thấy ít nhất 3 trẻ em có vết mổ trên người cho thấy nội tạng của chúng đã bị lấy cắp. Vào năm 1995, đến lượt tôi làm điều đó.

Hôm đó là thứ Tư, hai bác sỹ trưởng gọi tôi vào phòng, bảo tôi lập một đội có khả năng tiến hành cuộc phẫu thuật lớn nhất và báo cáo họ vào sáng hôm sau.

9:30 sáng hôm sau, họ gặp chúng tôi ở cổng bệnh viện, rồi tới điểm xử bắn ở miền núi phía tây. Ở đó, họ bảo tôi đợi cho đến khi có tiếng súng nổ. Sau khi nghe thấy tiếng súng, chúng tôi xông vào.

Một sĩ quan vũ trang đã dẫn chúng tôi đến góc xa bên phải. Ở đó tôi thấy một người đàn ông mặc quần áo thường dân đang nằm trên mặt đất với một vết đạn duy nhất trên ngực phải.

Các bác sĩ trưởng ra lệnh và hướng dẫn tôi lấy gan và hai quả thận. Người đàn ông còn sống. Anh ấy cố gắng chống lại nhát dao mổ của tôi nhưng quá yếu nên không tránh được.

Có máu chảy. Anh ta vẫn còn sống. Nhưng tôi đã không cảm thấy tội lỗi. Thật sự tôi không cảm thấy gì, mà chỉ như một con robot được lập trình đang làm nhiệm vụ. Tôi đã nghĩ rằng mình đang thực hiện nghĩa vụ tiêu diệt kẻ thù của nhà nước.

Sau ca phẫu thuật, các bác sỹ trưởng mang các nội tạng đi trong 2 chiếc hộp rất lạ. Họ bảo tôi đưa đội về bệnh viện và hãy nhớ là ‘không có chuyện gì xảy ra cả’. Tôi đã tuân lệnh. Chúng tôi không bao giờ nói về chuyện đó.”

Bác sỹ Tohti đã đào thoát khỏi Trung Quốc vào năm 1999 và được cấp quy chế tị nạn ở Anh Quốc. Khi bước chân đến một xã hội tự do, ông mới hiểu ra hành động của mình là điều đáng bị lên án.

“Sau khi rời khỏi Trung Quốc, quan niệm của tôi thay đổi hoàn toàn. Lúc đó tôi mới thốt lên rằng ‘Trời ơi, mình đã phạm phải một tội ác’”, ông Tohti cho biết trong bộ phim tài liệu Human Harvest (tạm dịch: Thu hoạch Nhân thể) về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, ông Tohti thường tham gia cùng các nhà điều tra, công bố sự thật về hoạt động thảm sát thường dân để lấy nội tạng ở Trung Quốc, như một cách để ông cất lên tiếng nói lương tâm của mình.

Ba nhà điều tra hàng đầu về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc đã được đề cử giải Nobel Hòa bình, bao gồm ông David Kilgour, cựu Ngoại trưởng Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, luật sư nhân quyền David Matas và nhà báo điều tra Ethan Gutmann.

SIGROSS_WelshAssemblyOH_49-1024x683Từ trái qua: Cựu Ngoại trưởng David Kilgour, Luật sư nhân quyền David Matas; Nhà báo điều tra Ethan Gutmann. Cả ba ông đều được đề cử giải Nobel Hòa bình vì nỗ lực phơi bày hoạt động mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc .

Trước đó vợ của một bác sỹ đã từng theo lệnh tập đoàn quyền lực của Giang Trạch Dân mổ cướp 2000 giác mạc của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Sau khi chạy trốn khỏi Trung Quốc vì bị chính quyền truy sát để bịt đầu mối , cô đã kể lại cho cộng đồng quốc tế toàn bộ câu chuyên:

“Em không hiểu gì về nỗi đau đớn cùng cực của anh đâu. Những học viên Pháp Luân Công này vẫn còn sống. Nếu chúng ta lấy nôi tạng từ người chết thì không sao, đằng này họ thật sự vẫn còn sống.” – chồng tôi nói với tôi:

Khi nạn nhân bất tỉnh, Ông lấy kéo cắt quần áo của cô ấy chuẩn bị mổ lấy nội tạng sống. Một cái gói rơi khỏi túi của cô. Ông mở ra xem và thấy một cái hộp nhỏ bên trong, bên trong hộp có một tấm bùa may mắn với biểu tượng Pháp Luân Công và dòng chữ:  “ Mẹ Ơi, Mừng Sinh Nhật Mẹ ”

Chồng tôi hoàn toàn sụp đổ, Ông quyết định chấm dứt việc lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

2006-4-21-witness-01Cô Anne, vợ của cựu bác sỹ phẫu thuật đã lấy đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, là một trong những người đầu tiên phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Lời thú tội của một cảnh sát bảo vệ vũ trang đã chứng kiến toàn bộ quá trình thu hoạch tạng sống học viên Pháp Luân Công kể lại:

ScreenHunter_2


Video lời kể của một cảnh sát vũ trang về mổ cướp nội tạng sống mà anh ta đã tham gia và chứng kiến tận mắt.

h136

gia-noi-tang-grey-674x400Tập đoàn tội ác của Giang Trạch Dân và tay chân thân tín từ năm 2000 đến nay đã mổ cướp nội tạng của gần 2 triệu người đa số nạn nhân là học viên Pháp Luân Công để buôn bán nội tạng kiếm lời.

Hàng triệu người dân khắp nơi trên thếgiới đã chung tay ký tên thỉnh nguyên yêu cầu chấm dứt tội ác dã man này, nhanh chóng xử tội Giang Trạch Dân

Người dân trên thế giới ký tên thỉnh nguyện yều cầu chấm dứt cuộc đàn áp và mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Trong thời gian ông Tập Cận Bình thăm Mỹ, đi đến đâu cũng thấy những tiếng kêu gọi của học viên Pháp Luân Công yêu cầu “xử Giang Trạch Dân theo pháp luật” giữa lúc xã hội Trung Quốc đang đứng trước những thời khắc thay đổi lớn. Học viên Pháp Luân Công ở Nam Hàn đã giương biểu ngữ “chúng tôi đến vì các bạn”, mọi người tụ tập tại các lãnh sứ quán Trung Quốc ở  Seoul, Busan, Cheju… để yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải có lựa chọn đúng đắn. Các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản thì diễu hành tại khắp các ngả đường ở Tokyo tỏ rõ thái độ ủng hộ phong trào kiện Giang Trạch Dân, một bước ngoặt mang tính lịch sử của nhân dân Trung Quốc…

 Pháp Luân Công là gì ?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) là môn khí công tu luyện cổ xưa của trường phái Phật gia được Ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng kể từ tháng 5 năm 1992. Đây là bộ công pháp thuộc loại tính mệnh song tu, vừa tu tâm tính chiểu theo đặc tính tối cao Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, vừa đồng thời luyện thân thể thông qua 5 bài công pháp, trong đó có 1 bài tĩnh công thiền định, các học viên PLC thường chia sẻ rằng họ được nhận nhiều lợi ích vềsức khỏе, tâm tíпh và hạnh рhúc.
Hiện nay, Pháp Luân Công đã được phổ biến ở hơn 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên nhờ lợi ích to lớn về sức khỏe và tin thần mà môn tập mang lại, các cuốn sách của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 38 ngôn ngữ.

Xem thêm:
=> Những tội ác không thể tưởng tượng nổi đối với phụ nữ và trẻ em
=> Nhân quả: Hơn 10.000 trường hợp phải nhận quả báo vì đàn áp những người tu luyện
=> Lời khuyên chân thành từ vị Lạt-ma tôn kính của một dân tộc thiểu số Nội Mông
=> Trên 2 triệu người đã bị chính quyền Trung Quốc mổ lấy nội tạng sống
=
Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe nhưng sao lại bị đàn áp ở Trung Quốc?