[MINH HUỆ 17-3-2016] Cách đây không lâu, bác tôi sống ở nông thôn cảm thấy không được khỏe. Bác bị đau dạ dày, không ăn được và sức khỏe của bác ngày một xấu đi.

Cuối cùng, bác được chẩn đoán bị ung thư ống dẫn mật giai đoạn đầu. Bác đã nhập viện hơn ba tuần và chi phí cho cuộc phẫu thuật là hơn 30.000 Nhân dân tệ. Vì gia đình không còn đủ tiền để điều trị thêm được nữa, họ đành đưa bác tôi về nhà.

Khi dì tôi và tôi đến thăm bác, trông bác tôi rất gầy yếu với nước da xám xịt. Chúng tôi đã nói với bác về Pháp Luân Đại Pháp, rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp ở cao tầng, dạy con người làm người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người cải thiện cả tâm lẫn thân, nâng cao sức khỏe và Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được tập luyện ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng nói với bác ‘vụ tự thiêu ở Thiên An Môn’ là giả.

Bác tôi đã lắng nghe một cách chăm chú và thỉnh thoảng gật đầu thừa nhận.

Chúng tôi nói với bác: “Bác có thể tìm hiểu để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chứ. Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được bác thôi.” Bác đã đồng ý tập thử.

Hôm đó chúng tôi cùng nhau đọc Chuyển Pháp Luân. Giọng của bác tôi yếu ớt và ngắt quãng. Dù rất khó khăn, nhưng bác vẫn cố gắng đọc hết bài giảng thứ nhất. Chúng tôi ở lại nhà bác đến tận chập tối.

Tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp
Tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

Sáng hôm sau chúng tôi lại đến thăm bác. Bác bị sốt rất cao, và vợ của bác nghĩ rằng bác sắp chết. Cơn sốt đã bắt đầu sau khi chúng tôi rời đi đêm hôm trước, và bác không thể ăn uống được gì và người bị sưng phù lên. Khi nhìn thấy chúng tôi vào buổi sáng, bác đã trở nên khỏe mạnh hơn, và tâm trạng của bác trở nên lạc quan hơn nhiều. Bác nói: “Hướng dẫn tôi luyện công đi.”

Chúng tôi đã hướng dẫn bác tập bài công pháp thứ nhất. Nó không dễ để bác thực hiện – bác lắc động khi đứng – nhưng bác đã cố kiểm soát bản thân để hoàn thành bài tập. Vào buổi chiều, chúng tôi lại cùng nhau học hai bài giảng nữa trong Chuyển Pháp Luân.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại đến thăm bác. Tinh thần bác đã khá hơn rất nhiều. Các triệu chứng bệnh tật của bác đã biến mất, và bác đã có thể ăn được. Chúng tôi hướng dẫn bác bốn bài công pháp khác và cùng nhau học Pháp nốt trong khoảng thời gian còn lại.

Sang đến ngày thứ tư, da dẻ của bác bắt đầu sáng lên, bác đã khỏe hơn và có cảm giác thèm ăn. Thậm chí bác còn đi dạo được!

Những người biết bác đã rất ngạc nhiên bởi sự hồi phục kỳ diệu của bác – rốt cuộc bác đã suýt chết. Cả gia đình bác đều kinh ngạc bởi huyền năng của Đại Pháp. Họ đã thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó và đã tạ ơn Sư phụ vì đã cứu mạng sống bác của tôi.

Bây giờ bác tôi đã bước vào con đường tu luyện, hàng ngày bác đều chăm chỉ học Pháp luyện công. Bác cũng đã hồng Pháp cho các em gái của bác để họ cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nguồn : Minh Huệ Net ( http://vn.minghui.org/news/69294-nguoi-dan-ong-ung-thu-ong-dan-mat-giai-doan-dau-hoan-toan-hoi-phuc.html)