Vào dịp tết năm nay, một đồng nghiệp cũ của tôi là trưởng phòng đã đến thăm tôi. Điều đầu tiên ông ấy nói là ‘Tôi biết ơn Sư Phụ Lý vì đã cứu sống tôi!’.  Sau đó ông ấy nói ‘Nếu không nhờ sự cứu độ của Sư Phụ, một bệnh nhân ung thư như tôi đã chết lâu rồi’.

Tôi nhớ lại mùa thu năm 2008 khi tôi gặp ông ấy trong một công viên. Ông ấy đang đi lang thang và có vẻ phờ phạc. Ông ấy trông hốc hác, mệt mỏi và già đi, tôi không thể giúp được gì nhưng cảm thấy thương cho ông ấy. Tôi hỏi ông ấy chuyện gì xảy ra. Ông ấy nói ‘Tôi bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Một đồng nghiệp của tôi phải nhập viện vì căn bệnh này và đã qua đời cách đây một tháng. Tôi không thể ăn và ngủ. Tôi uống và tiêm thuốc mỗi ngày và thật khó nói khi nào nó sẽ khỏi’.

Hoa-sen-1

Tôi nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm của tôi là cứu ông ấy. Tôi an ủi ông ấy và kể cho ông ấy các bài báo tôi đã đọc trên các trang web Minh Huệ (tiếng Hán) và Chánh Kiến về việc nhiều người đã khỏi các chứng bệnh nan y một cách kì diệu sau khi họ biết được sự thật và sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới, và đọc nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Ông ấy rất vui khi nghe về những người này nhưng không thật sự tin. Tôi hỏi số điện thoại và địa chỉ ông ấy để tôi có thể liên lạc và giúp ông ấy hiểu rõ sự thật.

Ngày hôm sau, vợ tôi và tôi đến thăm ông ấy. Chúng tôi mang theo sách Chuyển Pháp Luân, một số đĩa CD và các tài liệu khác. Chúng tôi đã nói chuyện khoảng hai tiếng đồng hồ, kể cho ông nghe tình hình thật sự của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, từ đầu đến cuối. Chúng tôi tập trung vào Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn và sự thật đằng sau vụ kháng cáo ngày 25/4. Vì chúng tôi rất tha thiết nên ông ấy có vẻ cảm động. Ông ấy nói ‘Nhiều người tốt đã nói với tôi về môn tập luyện này hay môn tập luyện khác, nhưng tôi không chú ý đến chúng. Sau khi nghe anh chị nói, tôi nghĩ là tôi sẽ tập. Bây giờ tôi hiểu ra nhiều điều. Nhờ duyên số mà chúng ta được quen biết nhau’. Ông ấy cũng nói‘Tôi sẽ đọc sách Chuyển Pháp Luân, đọc kỹ cửu bình và các tài liệu khác’. Trước khi chúng tôi về, ông ấy và vợ đều vui mừng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Mùa xuân năm 2009, trưởng phòng và vợ ông ấy đến thăm tôi. Ngay khi ông ấy bước vào nhà chúng tôi, ông ấy đặt tay ở thế hợp thập và nói‘Tôi đã được lợi ích rất nhiều’. Ông ấy đã tăng cân và da dẻ trông khá hơn. Tôi nói ‘Trông ông khá hơn trước rất nhiều’. Ông đáp lại một cách hạnh phúc ’Trong nửa năm qua, tôi đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và đọc nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Bây giờ tôi có thể ăn ngủ ngon. Đôi chân của tôi cũng khoẻ mạnh hơn. Trước đây tôi phải nghỉ một lúc sau khi leo một nửa dãy cầu thang nhưng bây giờ tôi có thể đi lên dễ dàng’. Tôi nói với ông ấy ‘Sư Phụ đã làm tất cả những điều này. Sư Phụ tịnh hóa thân thể và kéo dài mạng sống cho ông. Sư Phụ đã cứu sống ông!’

Từ đó, vợ tôi và tôi thường đến thăm trưởng phòng, giúp ông ấy học Pháp và tập các bài công pháp tốt hơn. Chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình và dạy ông ấy các bài tập. Ông ấy ngày càng khỏe hơn. Ông ấy nói với chúng tôi rằng ông đã không cần uống hay tiêm bất cứ loại thuốc nào trong một năm qua. Trưởng phòng cũng nói với chúng tôi ‘Nhiều người ngạc nhiên vì sự hồi phục kì diệu của tôi. Các đồng nghiệp và hàng xóm hỏi tôi đã dùng loại thuốc thần kì nào. Tôi nói với họ rằng tôi không dùng bất cứ loại thuốc đặc biệt nào. Đó là Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi và mang tôi trở về từ cõi chết’. Ông ấy nắm tay tôi và nói một cách tha thiết ‘Tôi thuộc lòng những chữ này (‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ bằng tiếng Trung), tôi sẽ đọc nhẩm chúng trong suốt phần đời còn lại của mình’

Nguồn : Minh Huệ Net ( http://vn.minghui.org/news/17161-truong-phong-bi-benh-ung-thu-thuc-quan-giai-doan-cuoi-biet-on-su-phu-vi-da-cuu-song-ong.html)