Tôi ở độ tuổi 50. Tôi đã khỏi bệnh ung thư sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Sau khi tôi nói với một đồng nghiệp về Pháp Luân Đại Pháp, các khối u của cô ấy đã biến mất. Và một cháu bé đã khỏi bệnh não úng thủy sau khi mẹ của cháu liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tôi đã khỏi bệnh ung thư

Tôi bị chẩn đoán bệnh ung thư và đã trải qua hai đợt điều trị hóa trị đau đớn. Gia đình tôi đã tiêu hết số tiền của chúng tôi có. Tôi xuất viện, đành cam chịu, và chờ chết.

Hai bàn tay và chân của tôi bị xơ cứng. Tôi không thể trở người trên giường, và chỉ bước vài bước đã làm tôi kiệt sức. Tôi nói: “Sống thì có ý nghĩa gì ?” Tôi đã mua thuốc độc và lên kế hoạch để tự tử.

Hai đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói với tôi: “Nếu chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, chị có thể hồi phục.”

Họ hướng dẫn tôi bài công pháp thứ hai Pháp Luân Trang Pháp trong số năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái sau đó, và dường như thể là tôi đang bay khi bước đi.

Tôi chia sẻ với chồng về pháp môn tu luyện tuyệt vời như thế nào, và đêm đó anh ấy có một giấc mơ. Anh ấy nói: “Anh mơ thấy mình đang làm việc, và hai người nói với anh: ‘Vợ anh chắc chắn phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó là cách duy nhất để cô ấy sẽ trở nên khỏe hơn.’” Tôi bắt đầu tu luyện và chồng tôi đã ủng hộ tôi.

Tôi đến bệnh viện vài tháng sau đó và mọi thứ đã bình thường. Các kết quả xét nghiệm kháng thể chống ung thư bề mặt là âm tính, trong khi trước đây kết quả là dương tính. Không còn bất cứ bằng chứng nào của các tế bào ung thư. Tôi cảm tạ Sư phụ vì lòng từ bi vĩ đại của Ngài và Ngài đã cho tôi một cuộc đời mới.

Các khối u của đồng nghiệp của tôi đã biến mất

Một phụ nữ khuyết tật trong văn phòng của tôi đã đi khám vào năm 2007 và phát hiện ra rằng cô ấy có hai khối u trong dạ dày. Bác sỹ nói: “Một tháng sau cô quay lại khám và chúng tôi sẽ cắt bỏ chúng.” Chi phí cho ca phẫu thuật là hơn 10.000 Nhân dân tệ và cô ấy không đủ khả năng tài chính để chi trả.

Mọi người tại nơi làm việc của đều biết việc tôi khỏi bệnh ung thư sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy khi tôi nói với cô ấy, cô đã tin vào điều tôi đã nói. Tôi khuyên cô chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và cô ấy đã làm theo lời tôi.

Cô ấy đã quyết định thoái xuất Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó bởi vì ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công.

Khi cô ấy quay trở lại bệnh viện một tháng sau đó, cô được thông báo rằng các khối u của cô đã biến mất. Cô vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Cô đã đưa vòng đeo cổ có đồ hình Pháp Luân Đại Pháp trên đó cho những người thân của mình.

Bệnh não úng thủy của con gái người đồng nghiệp biến mất

Một phụ nữ ở nơi làm việc của tôi có con gái bị não úng thủy. Mặc dù con gái của cô ấy mới vài tuổi, nhưng cháu không thể ngồi dậy và đầu của cháu rất to. Sau khi đồng nghiệp của tôi bị mất việc do việc sắp xếp lại nhân sự, cô ấy không còn đủ khả năng chi trả cho việc điều trị của con gái của mình.

Người hàng xóm của cô ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã khuyên cô thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô ôm con gái của mình và làm theo lời khuyên của ông ấy. Cô không cho con gái uống bất cứ loại thuốc nào hoặc đưa con gái tới bệnh viện để hút dịch, nhưng đầu của cháu bắt đầu dần dần co lại, và cháu có thể đi lại được. Cháu trở nên khỏe mạnh như một đứa trẻ bình thường.

Chuyện này xảy ra trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi rất vui khi nghe về nó. Bây giờ cháu gái đang học lớp năm.

Theo Vn.minghui.org