Tôi đã 70 tuổi và muốn chia sẻ câu chuyện Pháp Luân Công đã đưa tôi từ cõi chết trở về như thế nào khi tôi sắp chết vì ung thư.

Không lo được cho bản thân vì bị ung thư lưỡi

Tôi bị chẩn đoán ung thư lưỡi vào năm 1990. Tôi đã đến bệnh viện tỉnh để phẫu thuật và qua hai đợt hóa trị, nhưng tình hình không cải thiện chút nào. Toàn thân tôi bị sưng lên nghiêm trọng. Các bác sỹ nói với tôi rằng điều trị như vậy chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cho tôi tối đa ba năm.

Tình trạng của tôi trở nên trầm trọng vào sáu tháng cuối năm năm 1993. Lưng của tôi bị uốn gập xuống, và tôi không thể duỗi thẳng đầu gối, đến mức mà tôi chỉ còn cao hơn 1 m. Tôi không thể ngồi thẳng dậy hoặc thậm chí nâng tay của mình lên.

Quá đau đớn, tôi mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Tôi không thể ăn, ngủ, hay trở mình trên giường. Nói không quá thì tôi đang trút hơi thở cuối cùng.

Tìm hiểu Pháp Luân Công

Pháp Luân Đại Pháp Hảo
Pháp Luân Đại Pháp Hảo

Một người bạn cũ đã đến thăm tôi vào tháng 7 năm 1994. Tôi nhớ điều đó rất rõ. Bởi vì tôi không thể đứng thẳng được và rất yếu, nên tôi chống vào một cái ghế và khó nhọc nhích từng bước về phía cửa.

Anh ấy mang cho tôi một cuốn sách gọi là Pháp Luân Công và hỏi xem tôi có muốn theo tập hay không. Tôi trả lời không chút do dự: “Có chứ, tôi sẽ tìm hiểu.”

Anh ấy bảo tôi đọc sách trước. Tôi chỉ có thể nằm trên giường để đọc. Trong khi đọc sách, tôi cảm thấy càng ngày càng trở nên đầy sinh lực. Tôi đọc một mạch toàn bộ cuốn sách.

Tôi bắt đầu học các bài công pháp Pháp Luân Công. Vì tôi không thể nâng tay lên hoặc cúi xuống, tôi phải ngồi vào một cái ghế và cố gắng hết sức để thực hiện các động tác.

Chỉ trong vòng tám ngày, tôi đã có thể ngủ ngon, đứng lên, và dựa vào tường mà đi lại. Tôi cảm thấy khỏe khoắn trở lại. Sau đó vợ tôi chở tôi đến điểm luyện công ở địa phương. Chẳng bao lâu tôi đã hồi phục hoàn toàn và thậm chí có thể nấu ăn được.

Vào tháng 12 năm 1994, vợ tôi, con trai tôi và tôi đã đến Quảng Châu để tham dự khóa giảng mười ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí. Một hôm, sau khi tôi trở lại khách sạn, một trong số các nhân viên đã nhận ra tôi và nói: “Lưng của ông thẳng rồi kìa! Pháp Luân Công thực sự là kỳ diệu!”

Ngoài ung thư lưỡi, tôi còn bị nhiều bệnh khác nữa, ví dụ như viêm ruột mãn tính, viêm khớp dạng thấp, và mất ngủ, tất cả đều đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sư phụ đã mang lại cho tôi một cuộc đời mới. Tôi muốn nói: “Xin tạ ơn Sư phụ vì lòng từ bi vô hạn của Ngài!”

Tôi cũng muốn nói với mọi người: “Pháp Luân Công hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Hãy đến tập Pháp Luân Công!”

Nguồn: Minh Huệ Net ( http://vn.minghui.org/news/70051-ung-thu-luoi-giai-doan-cuoi-phap-luan-cong-da-cuu-song-toi-trong-tam-ngay.html)