Dù chỉ là con vật, chúng vẫn có linh tính giống như con người vậy. Vậy mới nói, vạn vật đều có linh, cứu vật vật trả ơn chính là như vậy.

rjKuNh-20161202-van-vat-co-linh-ga-rung-biet-ta-on-trau-khoc-xin-tha-mangVạn vật đều có linh. (Ảnh: Internet)

Câu chuyện thứ 1: Mơ thấy gà rừng tạ ơn cứu mạng

Bùi An Tổ thời Bắc Ngụy, đang lúc tiết trời nóng nực giữa hè, ngồi hóng mát ở dưới gốc cây. Bỗng có con chim ưng đuổi theo một con gà rừng, gà rừng cuống quýt tìm chỗ trốn, chẳng may đụng phải thân cây bất tỉnh. Bùi An Tổ thấy tội nghiệp con gà, liền đem nó đặt ở chỗ râm mát, ngồi đó canh chừng. Qua một hồi lâu, con gà rừng mới tỉnh dậy. Bùi An Tổ rất vui mừng thả nó đi.

Buổi tối hôm đó, Bùi An Tổ mơ thấy một chàng trai mặc áo lụa xanh đến bái tạ ông, nói rằng: “Vô cùng cảm ơn ân cứu mạng của ân công, xin cảm tạ!”.

(Trích từ “Bắc Sử”)

Câu chuyện thứ 2: Giết trâu tự hại mạng mình

Kỷ Hiểu Lam kể lại rằng, có một người ở huyện Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông tên Nho Lý từng kể với ông một câu chuyện.

Kể rằng, một đồ tể trong làng của ông, có một lần mua một con trâu, con trâu đó biết bản thân bị dẫn đi giết mổ, vậy nên đứng đó không chịu đi. Đồ tể tức giận, dùng roi đánh đập, con trâu ra sức né tránh, nhưng vẫn không chịu đi, mãi đến khi sức cùng lực kiệt, đành phải để cho đồ tể lôi đi.

vạn vật đều có linh,

(Ảnh: Internet)

Con trâu đi ngang qua một nhà giàu có, nhìn thấy người chủ nhà, bỗng hai chân quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, giống như đang xin cứu mạng. Ông phú hộ nhìn thấy thế, thấy cảm thương, hỏi ra mới biết được con trâu này giá 8 nghìn lượng, bằng lòng mua lại đúng số tiền để cứu mạng con trâu. Nhưng tên đồ tể thống hận con trâu ngang ngược dám trái ý mình, dứt khoát không chịu bán. Phú hộ bằng lòng trả thêm tiền, đồ tể vẫn không chịu, nói rằng: “Con trâu này thật sự quá đáng ghét, tôi nhất quyết phải đem nó mổ xẻ nấu chín, vậy mới cam lòng, dù ông có tăng giá thêm vạn tiền, tôi cũng không bán”.

Con trâu nghe thấy vậy, đã biết không có hy vọng để sống sót nữa, đành đứng dậy, đi theo đồ tể.

Đồ tể giết mổ con trâu, liền cho thịt trâu vào trong cái nồi đồng lớn nấu chín, sau đó trở về phòng ngủ. Đến canh năm hôm sau, một mình đi đến nếm thử mùi vị của thịt trâu trong nồi. Tuy nhiên, mấy tiếng đồ hồ sau vẫn không thấy trở về, vợ ông ta cảm thấy kỳ lạ, trong lòng sinh nghi, bèn đi xem thử. Không ngờ đồ tể đã gieo mình vào trong nồi lớn, nửa thân trên đều ở trong nồi, thịt bị nấu nhừ nát giống như thịt trâu vậy.

Tiểu Thiện, dịch từ Epoch Times