“Chị, đừng khóc nữa. Bố mẹ không quan tâm đến chúng ta. Đã có em ở đây rồi, em sẽ chăm sóc cho chị. Chị chắc chắn sẽ ổn thôi. Nếu chị mạnh mẽ, em sẽ mua kẹo cho chị”. Đó là lời động viên mà cậu bé Zhao Wenjing dành cho chị gái của cậu – Wen Hui. 

Trong một lần chơi đùa cùng em trai trên giường, cô bé Wen Hui, 11 tuổi đến từ Tín Dương, Hà Nam, Trung Quốc chẳng may bị rơi rất mạnh xuống đất. Sau cú ngã, Wen Hui liên tục đau đớn quằn quại và rất khó cử động. Cô bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

em-trai4Cậu em trai 7 tuổi – Zhao Wenjing một mình ở bên cạnh chăm sóc chị

Sau khi nhập viện, không hiểu vì lý do gì mà người họ hàng đưa Wen Hui đến bệnh viện không xuất hiện nữa, chỉ còn lại cậu em trai 7 tuổi – Zhao Wenjing một mình ở bên cạnh chị. Tình trạng cô bé rất nguy cấp, cả cơ thể em run lên, giọng nói lạc hẳn đi không rõ lời và nước mắt không ngừng rơi. Em nghẹn ngào, môi run run và liên tục rên rỉ: “Bố mẹ đang ở đâu. Con đang rất đau.”

Thấy vậy, cậu em trai cúi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị rồi ghé vào tai thì thầm: “Bố mẹ không quan tâm đến chúng ta. Đã có em ở đây rồi, em sẽ chăm sóc cho chị. Chị chắn chắn sẽ ổn thôi. Nếu chị mạnh mẽ, em sẽ mua kẹo cho chị.” Sau đó, cậu đặt một nụ hôn tình cảm lên má chị mình, lấy hết sức đẩy chiếc xe lăn về phía thang máy đưa chị vào viện.

em-trai3Cậu bé nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị…

Nhìn hai đứa bé lầm lũi trong bệnh viện mà không ai cầm được nước mắt. Được biết, hoàn cảnh gia đình hai em rất éo le, cha bị trầm cảm nghiêm trọng, làm việc ở miền Nam, một vài năm nay đã không trở về nhà và cũng không có liên lạc gì. Người mẹ cũng bỏ nhà đi và bặt vô âm tín suốt nhiều năm. Hai chị em phải sống nhờ vào một người họ hàng và số tiền ít ỏi từ trợ cấp chính phủ. Trong khi những đứa trẻ khác luôn được cha mẹ nâng niu, chiều chuộng thì hai đứa trẻ tội nghiệp chỉ biết dựa dẫm vào nhau mà sống qua ngày. Không dám đòi hỏi điều gì từ họ hàng, chúng lặng lẽ nhìn các bạn cùng trang lứa mà khao khát, thèm thuồng. Những thứ rất đỗi bình thường như những món đồ chơi hay bộ quần áo cũng trở thành mơ ước xa vời của cả hai chị em.

em-2….ghé vào tai chị thì thầm….

Cũng bởi vì không có cha mẹ bên cạnh nên hai đứa trẻ rất biết chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau chứ không tranh giành, cãi cọ như những gia đình khác. Zhao Wenjing dù mới 7 tuổi nhưng tỏ ra rất người lớn và hiểu chuyện, thường an ủi chị khi cô bé tủi thân và nhớ bố mẹ. Mỗi khi những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt hay trêu chọc Wen Hui, cậu bé luôn đứng ra bảo vệ và che chở cho chị, dù trông cậu nhỏ con và còi cọc hơn chúng rất nhiều. Đối với Wen Hui, cậu em trai không chỉ là người thân duy nhất mà còn là một người người hùng bé nhỏ. Cô bé cũng rất thương em trai, mỗi khi có đồ ăn ngon hay được ai đó cho kẹo, cô bé luôn nhường nhịn cho em, còn mình thì chỉ ăn phần còn lại. Có lẽ, tuổi thơ dữ dội và khắc nghiệt đã khiến hai đứa trẻ trưởng thành sớm và yêu thương nhau nhiều hơn.

em-trai-1Chàng trai bé nhỏ lấy hết sức đẩy chiếc xe lăn vào bệnh viện

Wen Hui được chẩn đoán bị rách thận phải và cần tiến hành phẫu thuật. Khi nghe bác sĩ thông báo, cả hai em đều chết lặng vì gia đình quá nghèo, không có cách nào trả được chi phí quá lớn đó. Thật may mắn là trời xanh luôn an bài những điều tốt lành cho những người lương thiện.

Những hình ảnh xúc động khi cậu bé Zhao Wenjing một mình chăm sóc chị được lan tỏa trên mạng với tốc độ chóng mặt, các nhà hảo tâm đã liên hệ và giúp đỡ cô bé. Mọi người đều thương cảm, khâm phục nghị lực mạnh mẽ của hai đứa trẻ bất hạnh và dành cho hai em nhiều món quà ý nghĩa về cả vật chất và tinh thần.

em-trai5

Hai chị em lầm lũi trong bệnh viện khiến ai cũng đau xót…

Câu chuyện về hai chị em Wen Hui để lại trong lòng những người trưởng thành nhiều dư vị khó tả. Những tưởng hai em còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng hai đứa trẻ kiên cường đó đã vượt qua sóng gió đó một cách mạnh mẽ đến khó tin.

Phải chăng tình yêu thương dành cho chị gái quá lớn khiến một đứa trẻ 7 tuổi đã biết cư xử như một người đàn ông trưởng thành? Và chính tấm lòng thiện lương đã dẫn đường cho hai sinh mệnh đáng thương ấy đi qua tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn mà vẫn giữ được trái tim thuần khiết, không bị cuốn theo những cám dỗ cuộc đời? Dù là điều gì đi chăng nữa, tin chắc rằng, các em sẽ được sống một tuổi thơ trọn vẹn hạnh phúc và niềm vui như những gì mà các em xứng đáng nhận được.

Theo ĐKN