Người đàn ông này còn có biệt danh là “người chim”, trong hơn 27 năm qua, Christian Moullec đã dẫn đường cho nhiều loài chim dễ bị tổn thương di cư theo một hành trình an toàn, tránh thợ săn.

dan-duong-cho-chimChristian đã bắt đầu làm công việc này từ năm 1990.

Bằng cách dạy chúng bay theo chiếc tàu lượn nhỏ của mình. Christian đã bắt đầu làm công việc này từ năm 1990.

Trong chuyến bay đầu tiên, Christian đã bay cùng với 30 con ngỗng trời trong hành trình từ Thủy Điển đến Đức.

Việc huấn luyện của Christian cho thấy những kết quả rất tích cực. Những con chim không những ghi nhớ được hành trình di cư mới, mà chúng còn dạy cho các con của mình bay theo tuyến đường này vào các mùa di cư hàng năm.

Mục tiêu của Christian là một ngày nào đó được bay cùng với 500 con chim.