Giao lộ âm dương chính là con đường thông qua cả hai thế giới, vào thời xưa từng có người trùng hợp đứng ở vị trí và khoảng thời gian đặc biệt mà từ dương gian xâm nhập vào âm phủ.

Quận Phong Đô, Tứ Xuyên được biết như là một thị trấn ma nổi tiếng có thể kết nối với thế giới âm phủ. Trong quận có một vị quan lại tên Đinh Khải. Trong một lần ông ấy phải đi gửi công văn đến Quỳ Châu, khi đi ngang qua Quỷ Môn Quan, nhìn thấy phía trước có một tấm bia đá, trên đó viết to bốn chữ “Giao Lộ Âm Dương”.

Thế là Đinh Khải đi đến phía bia đá nhìn một hồi lâu, ngay khi vừa thấy Thần xuất hiện, không ngờ rằng đôi chân của ông ấy đã băng qua ranh giới.

Khi Đinh Khải ý thức được có gì đó không đúng và muốn trở về thì phát hiện bản thân mình đã lạc đường. Do đó ông đành phải bước thêm một bước tiến về phía trước. Lúc ông ấy bước đến phía trước một ngôi miếu cổ, phát hiện bức tượng Thần bên trong đã bị phá nát, Quỷ Đầu Trâu ở bên cạnh thì như được phủ một lớp bụi dày, mạng nhện ở khắp mọi nơi.

Đinh Khải than thở rằng, ngôi miếu này không có vị hòa thượng nào trông coi để tình trạng tồi tệ như vậy, ông ấy đã bắt tay dọn dẹp những mạng nhện và lớp bụi dày phía bên trên tượng Quỷ Đầu Trâu.

Sau khi xong việc, Đinh Khải lại bước về phía trước cỡ hơn 2 dặm thì nghe thấy tiếng nước chảy, lúc này ông ấy phát hiện có một con sông dài ngăn cách đường đi. Đúng lúc đó thì bên sông có một người phụ nữ đang rửa rau. Màu sắc của lá rau là màu tím đậm, các cành và lá được quấn quanh lại, nhìn rất giống hoa phù dung.

Đinh Khải vì chưa từng thấy loại rau này, bất giác nghi ngờ nên càng đến gần hơn để quan sát, khi đó ông kinh ngạc phát hiện hóa ra người phụ nữ này chính là người vợ quá cố của mình.

Người vợ lúc này cũng nhìn thấy ông, giật mình nói: “Sao chàng lại đến đây? Đây không phải là nhân gian!”. Đinh Khải liền nói cho người vợ biết rằng, bản thân ông đã không cẩn thận bước qua Giao Lộ Âm Dương, và hỏi tiếp: “Bây giờ nàng đang ở đâu? Đang rửa rau gì vậy?”

Người vợ trả lời: “Sau khi thiếp chết đã được gả cho Quỷ Đầu Trâu của vua Diêm La và sống dưới gốc cây đa Hà Tây. Nơi này chính là để rửa phôi thai của nhân gian, người ta hay gọi nó là ‘nhau thai’. Nếu thiếp rửa mười lần thì sẽ được sinh ra với vẻ xinh đẹp và giàu có; nếu rửa ba lần thì chỉ là một người bình thường; còn nếu không rửa thì sẽ là một kẻ ngu ngốc đần độn. Vua Diêm La sai Quỷ Đầu Trâu làm chuyện này, thiếp chỉ là giúp một chút mà thôi”.

Đinh Khải hỏi: “Có thể giúp ta trở về nhân gian không?” Người vợ quá cố trả lời: “Đợi phu quân của thiếp trở về thì chúng ta cùng bàn bạc thương lượng. Mà nói ra thì thiếp là vợ của chàng, lại cũng là vợ của Đầu Trâu, hai người chồng cùng gặp nhau, thật khiến thiếp có chút xấu hổ”. Nói xong, nàng đưa Đinh Khải vào trong nhà, cùng nhau nói về tình trạng gần đây của gia đình và bạn bè thân quen.

Sau một hồi lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đinh Khải vì sợ mà trốn xuống gầm giường. Cửa mở ra, Quỷ Đầu Trâu bước vào và ném chiếc đầu trâu xuống bàn. Không có mặt nạ, Quỷ Đầu Trâu cũng chẳng khác mấy so với người bình thường.

Quỷ Đầu Trâu vừa vào cửa liền nói với vợ: “Mệt quá đi, hôm nay đi cùng với Diêm Vương xử lý mười mấy vụ án lớn, chân tay đều rã rời không đứng nổi, mau đem rượu ra đây để ta giải tỏa”.

Sau đó chợt cảm thấy có gì đó bất thường: “Có mùi của người còn sống!”. Quỷ Đầu Trâu tìm kiếm bốn phía xung quanh, vợ của ông ta cảm thấy không thể giấu được nữa liền kéo Đinh Khải ra nói rõ sự tình với Quỷ Đầu Trâu, xin ông ta giúp đỡ.

Quỷ Đầu Trâu nói với vợ mình: “Ta sẽ giúp hắn nhưng không phải vì nể mặt nàng, thật ra ta cũng có nợ ân huệ đối với hắn. Khi ta ở trong miếu, bụi phủ đầy mặt, chính người này đã giúp ta dọn dẹp sạch sẽ, quả là một người trung hậu, nhưng không biết dương thọ của hắn còn bao nhiêu? Ngày mai ta sẽ lén đi xem Sổ Sinh Tử của phán quan để biết”.

Sau đó Quỷ Đầu Trâu mời Đinh Khải ngồi xuống, ba người cùng nhau uống rượu. Cơm rau đã được dọn lên, Đinh Khải cầm đũa lên muốn ăn, Đầu Trâu và người vợ liền vội vã ngăn lại: “Rượu quỷ có thể tùy ý mà uống, nhưng thịt quỷ thì không thể ăn, ăn xong sẽ mãi mãi lưu lại ở âm phủ!”

Sáng ngày hôm sau, Quỷ Đầu Trâu ra ngoài mãi đến tối mới trở về, lúc về còn vui vẻ chúc mừng với Đinh Khải: “Ta đã xem qua Sổ Sinh Tử, tuổi thọ của ngươi vẫn chưa tận, đúng lúc ta cần phải đi công sai, có thể giúp ngươi thoát khỏi đây”. Tiếp đó liền gấp một miếng thịt màu đỏ mục nát và bốc mùi, nói: “Cái này là tặng cho ngươi, có thể giúp ngươi phát tài”.

Đinh Khải vội hỏi vì sao, Đầu Trâu bảo: “Đây là thịt lưng của kẻ họ Trương giàu có ở Hà Nam, tên họ Trương này làm nhiều việc xấu, Vua Diêm La đã dùng móc câu móc xuyên qua người hắn treo trên núi thiết trùy. Nửa đêm đống thịt trên lưng hắn bị thối rữa, vì thế hắn đã chạy trốn về nhân gian. Bây giờ thì lưng hắn thường đau nhức, trị thế nào cũng không khỏi. Ngươi dùng miếng thịt này nghiền nát nó và đắp lên lưng hắn thì sẽ khỏi. Hắn nhất định sẽ cảm tạ ân đức của ngươi”.

Đinh Khải cảm ơn Đầu Trâu xong liền bọc đống thịt đó cất đi, tiếp theo là đi ra khỏi Cửa Môn Quan cùng với Đầu Trâu, nhưng chỉ thấy mỗi Đinh Khải bước qua Cửa Môn Quan, Đầu Trâu liền biến mất. Sau đó, Đinh Khải đến Hà Nam quả nhiên gặp người họ Trương bị đau lưng, liền nghiền nát thịt và trị khỏi cho ông ấy. Đinh Khải đã được họ Trương tặng 500 lượng.

 

Theo Secret China