Ngày 2 và 3 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ miền Trung Đài Loan đã tụ hội về Khu Nghỉ dưỡng Pha Lê ở khu vực Hồ Nhật Nguyệt đẹp như tranh vẽ, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21 sắp đến.

Họ đã cùng nhau luyện công và học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng chúc mừng sinh nhật lần thứ 69 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý.

Các học viên đến từ các thành phố lân cận gồm Đài Trung, Chương Hóa, Vân Lâm và Nam Đầu. Trong thời gian diễn ra sự kiện hai ngày này, nhiều người đã chia sẻ về những thay đổi tích cực mà bản thân đã trải nghiệm sau khi bước vào tu luyện và bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý vì đã ban cho họ cơ hội học Pháp Luân Đại Pháp.

c9949d42f248fc6bca4f2c95dec1bd3a.jpg

428932f77271298f772a9ac9173a5f42.jpgCác học viên cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trên bãi cỏ

31b96f0fd2a3100cb651527aeb57df47.jpg

287389f016021e6de8bd4ecdafc59b70.jpg

Các học viên căng biểu ngữ có dòng chữ, “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời” và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Tu luyện Pháp Luân Công mang lại hạnh phúc lớn lao

Học viên Liêu Thái Ninh từ thành phố Đài Trung bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vào năm 2002. Cô cho biết cuộc sống thời thơ ấu của cô rất khó khăn. Cô sống với bà ngoại từ nhỏ. Bà thường không cho cô ăn hoặc cho cô ăn đồ ăn đã bị ôi thiu. Bởi vậy mà cô bị suy dinh dưỡng. “Tôi có lẽ đã bị trầm cảm nếu không có Pháp Luân Công”, cô chia sẻ.

Cô tự hỏi tại sao cuộc sống lại khó khăn với cô đến thế và đã tìm kiếm câu trả lời trong tôn giáo. Tại nhà thờ, linh mục nói rằng mọi người nên yêu thương nhau. Nhưng cô phát hiện ra những người đi nhà thờ lập tức quay lại thành kẻ thù khi họ bước chân ra khỏi cửa giáo đường, vậy nên cô đã chuyển sang Phật giáo. Nhưng các nhà sư cũng không thể trả lời các câu hỏi của những môn đồ của họ.

f53c8d0137f14cfa7cb647a36f0f92e6.jpg

6880e764b046a911c8ad2c882f6bdba2.jpg

a8f7a39d154d497117e3ec76d7e443cb.jpgCác học viên luyện công tại Khu Nghỉ dưỡng Pha Lê để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cô Lai cuối cùng đã hiểu tại sao cô phải trải qua nhiều thống khổ đến thế. Cô buông bỏ oán hận về cuộc sống của mình. Những pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cô loại bỏ được những cảm xúc tiêu cực mỗi khi gặp phải khó khăn hay xung đột. Lần đầu tiên trong đời, cô đã thoát khỏi mặc cảm tự ti và cảm thấy thư giãn và thoải mái. “Tu luyện Đại Pháp là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi”, cô nói.

Thay đổi hoàn toàn

Học viên La Ngọc Muội cũng sống ở thành phố Đài Trung và hiện ngoài 50 tuổi. Rất nhiều người khen bà có làn da rạng rỡ. Bà cho biết hơn 10 năm trước bà bị sẹo mụn khắp mặt và bà trông hốc hác. Khi bà cho mọi người xem một bức ảnh cũ của mình và nói với họ rằng ngoại hình của bà đã đã thay đổi như thế nào sau khi tu luyện Đại Pháp, nhiều người đã thốt lên, “Thật tuyệt vời! Bà đã trở nên thật xinh đẹp sau khi tu luyện Pháp Luân Công.”

Bà La chia sẻ rằng khi bà 39 tuổi, căng thẳng từ gia đình và công việc đã khiến bà cảm thấy cuộc đời này không có gì đáng sống. Bà còn phải uống thuốc sau một tai nạn xe hơi dẫn đến rối loạn chức năng thần kinh. Điều đó dẫn đến chứng tim đập nhanh, các cơn hoảng loạn, chán ăn, và mất ngủ. Mỗi khi ra ngoài, bà phải mang theo một bình oxy nhỏ bên mình. Bà đã thử tất cả các phương pháp trị bệnh, từ Trung y, Tây y, đến các liệu pháp dân gian, rồi đến tìm kiếm sự chỉ dẫn từ Thần Phật. Cuối cùng, bà đã không thể tự chăm sóc bản thân mình.

Biết về tình trạng của bà, giáo viên của con bà đã đưa cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi bắt đầu thực hành môn tu luyện thiền định, sức khỏe của bà đã dần cải thiện. Một năm sau, bà ngừng dùng thuốc, trong tâm bà biết rằng bà không còn cần đến chúng nữa.

Bà La cho biết những pháp lý của Đại Pháp đã dạy bà rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên do. Giờ đây, bà có thể buông bỏ các chấp trước và có những bước tiến dài trong tu luyện. Nhiều người theo đuổi danh lợi, nhưng những thứ này chỉ là nhất thời. Bà rất biết ơn vì đã có cơ hội được thực hành Đại Pháp. “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là phước lành lớn nhất của cuộc đời tôi”, bà nói.

Khỏi chứng đau nửa đầu một cách kỳ diệu

Học viên Lệ Linh, quản lý quan hệ khách hàng tại một công ty kỹ năng sống, cho biết: “Tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.” Một người bạn đã nói cho cô biết về Đại Pháp, và cô đã trải nghiệm những thay đổi to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi bước vào tu luyện. Chứng đau nửa đầu hành hạ cô suốt nhiều thập kỷ đã biến mất một cách kỳ diệu. “Đau đến nỗi không chịu được. Tôi đã phải uống tới sáu viên thuốc giảm đau mỗi ngày, nhưng chúng vẫn không có tác dụng. Những cơn đau đầu đã biến mất sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi trở nên khỏe mạnh và có vóc dáng cân đối. Mỗi bước đi, tôi cảm thấy mình như đang lơ lửng vậy,” cô hồi tưởng.

Tâm tính của cô Lệ cũng được cải thiện rất nhiều. Cô nói: “Tôi từng rất khắt khe và cầu toàn. Tôi cũng nghiêm khắc với bản thân và với những người khác nữa”, cô nói. Chẳng hạn, khi cô không hài lòng với một báo cáo công việc do cấp dưới gửi, cô sẽ lập tức nổi cơn thịnh nộ và ném báo cáo này xuống đất. Cô đã thay đổi hành vi của mình sau khi tu luyện Đại Pháp. “Tôi đã học được cách quan tâm đến cảm xúc của người khác. Mọi người nói tôi bây giờ khác rất nhiều”, cô cho biết.

Vượt qua nỗi đau mất người thân

Học viên Ngô Dục Lân tốt nghiệp Khoa tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan (NCU). Năm 24 tuổi, cô đứng đầu trong các nghiên cứu đại học của mình và được nhận vào chương trình sau đại học. Nhưng cha cô, người mà cô vô cùng thân thiết, đã đột ngột tự tử mà không báo trước. Cô đã không thể vượt qua chấn thương tâm lý này suốt một thời gian dài. Không thể tập trung vào việc học, cô đành bỏ học và tìm kiếm những đức tin ở nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng không điều gì có thể làm dịu nỗi đau mất cha của cô.

Năm 2006, một người bạn bảo với cô rằng Pháp Luân Công là môn tu luyện tốt nhất trên thế giới. Cô đã tải xuống cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ trang web của Pháp Luân Đại Pháp và tham gia một lớp học giới thiệu kéo dài chín ngày. Cô Ngô đã tìm được câu trả lời cho các câu hỏi của bản thân về cuộc sống và đã vượt qua nỗi đau mất cha. Cô nói, khi không ngừng đọc các bài giảng, cô có thể thay đổi cách mình nhìn nhận mọi việc.

Theo Minh Huệ Net