Người vợ cả của Lý gia không nghe lời khuyên răn mà hành hạ người thiếp. Cuối cùng, cuộc đời xuay vòng, chính là giống như đã hoàn toàn đổi lại vị trí cho nhau. nhân quả báo ứng không một ly sai chạy, nàng ta hành hạ người vợ thiếp bao nhiêu roi thì sau này phải nhận lại bấy nhiêu roi.

cung-2

(Ảnh minh họa)

Những năm đầu Khang Hy thời nhà Thanh, có một người tên là Lý Thái Học, vợ cả của ông bản tính đố kỵ tàn bạo, thường hay ngược đãi người thiếp của chồng. Cứ mỗi khi người vợ cả này nổi giận liền lột quần áo của người vợ thiếp đánh đòn, gần như không có ngày nào là không đánh.

Trong làng có một bà lão, có thể đi vào âm gian, điều mà mọi người vẫn gọi là “tẩu vô thường” (đi vào cõi vô thường).

Bà lão nói với vợ cả Lý gia rằng:

“Phu nhân và người thiếp có oán thù từ tiền kiếp, phu nhân chỉ nên đánh nàng ta hai trăm roi. Nhưng nay phu nhân lòng dạ ganh ghét, đã đánh nàng ta vượt quá 10 lần rồi, thế thì phu nhân đã mắc nợ nàng ta rồi.

Huống hồ phụ nữ nhà lành chịu hình, theo luật của quan phủ, cũng không được phép lột quần áo, vậy mà phu nhân mỗi lần đều lột quần áo nàng ta để lăng nhục. Phu nhân cảm thấy như vậy rất là hả hê vui sướng, nhưng đã phạm điều cấm kỵ của chư Thần. Phu nhân và tôi giao tình thâm hậu, nên tôi không thể không nói cho phu nhân hay”.

Vợ cả Lý gia sau khi nghe lời nói của bà cụ trong làng xong, liền cười nhạo nói: “Cái mụ già chết tiệt này, ăn nói lung tung, muốn để tôi cầu xin bà lập đàn cầu khẩn để kiếm mớ tiền chứ gì?”.

Vừa khéo lúc này Kinh lược sứ Mạc Lạc kích khởi Vương Phụ Thần làm phản, quân làm loạn nổi dậy khắp nơi. Lý Thái Học mất mạng trong cảnh binh loạn, người thiếp của ông đã thuộc về phó tướng Hàn Công. Hàn Công thích sự thông minh của người thiếp này, thương yêu cưng chiều hết mực. Hàn Công không có vợ cả, vậy nên mọi việc trong nhà đều nằm trong tay của người thiếp này.

Còn người vợ cả của Lý Thái Học, bị loạn giặc bắt đi. Về sau, loạn giặc bị tiêu diệt, người vợ cả bị bắt. Những người phụ nữ bị bắt được thưởng cho các tướng sĩ, vừa khéo người vợ cả này lại ban tặng cho Hàn Công.

Lúc này, người thiếp coi người vợ cả như nô tỳ, bắt bà ta quỳ trước đại sảnh nói rằng: “Nhà ngươi nếu có thể chịu nghe sự sai bảo của ta, buổi sáng mỗi ngày thức dậy, trước tiên quỳ trước bàn trang điểm của ta, tự mình cởi bỏ váy quần, nằm trên sàn nhà chịu nhận năm roi, sau đó nghe ta sai bảo, như vậy nhà ngươi mới có thể sống tiếp được. Nếu không, ngươi là vợ của quân phản loạn, chúng tai sẽ giết ngươi, rồi đem làm mồi cho heo chó”.

Người vợ cả sợ quá, bèn khấu đầu nguyện ý tuân lệnh. Nhưng người thiếp đó vốn không hề mong bà ta chết, vậy nên đòn roi cũng không nặng lắm, chỉ là để cho bà ta nếm thử mùi vị đau đớn mà thôi. Qua hơn một năm, người vợ cả bệnh mất. Tính lại số đòn roi bị đánh, cũng vừa khéo trùng khớp với số roi mà người thiếp đó đã phải chịu trước đây khi còn ở Lý gia.

Chuyện này Hàn Công vốn không hề giấu giếm gì, hơn nữa còn lấy nó làm ví dụ, để nói rõ báo ứng quả thật là chân thật không sai. Vậy nên mọi người đều biết được khá tường tận.

Hàn Công còn nói: “Nhân quả báo ứng lần lượt xuất hiện trước sau giữa hai bên họ; chính là giống như đã hoàn toàn đổi lại vị trí cho nhau. Đã chuẩn xác, lại còn hợp lý nữa. Đây đúng thật là nợ bao nhiêu phải hoàn trả lại bấy nhiêu mà”.

(Câu chuyện trích từ “Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký” của Kỷ Hiểu Lam đời nhà Thanh)

Tiểu Thiện
Theo Tinhhoa