Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1995. Lúc bấy giờ, tôi 74 tuổi và gặp nhiều khổ nạn vì bệnh tình của mình. Vì yếu ớt, lần đầu tiên tôi đến tập ở công viên tôi có mang theo tấm nệm để ngồi, tôi phải ngồi xuống nghỉ mệt nhiều lần sau khi tâp môt vài dông tác. Vì mang bệnh tiểu đường trầm trọng, tôi phải tiểu tiện nhiều lần. Tôi uống rất ít nước nhưng vẫn không kiềm chế được việc tiểu tiện, và cũng không thể nín tiểu được. Mỗi tháng chi phí tiền thuốc men khỏang trên 600 nhân dân tệ. Trong nhiều năm bị tiểu đường dẫn đến tính trạng bị xanh mắt, làm tôi không thấy đường được nữa. Trong mắt tôi mật trăng không là hình tròn mà là hình chữ nhật dài 5 ly.

Sau đó có người giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, và nói rằng sự tu tập này dạy cho người ta trở thành người tốt, không nhận tiền bạc và có hiệu quả kỳ diệu. Sau khi nghe vậy tôi thật tình rầt thích và quyết định đi đến nơi để tập.

Rồi thì những mầu nhiệm bắt đầu xảy đến. Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn chỉ sau 10 ngày tập, tôi thật sự ngạc nhiên khi trên đường đi đến nơi tập, tôi phải nghỉ mệt nhiều lần, nhưng lúc về cảm thấy người mình nhẹ nhõm và đi thẳng về nhà không cần nghỉ mệt. Tôi thường đi bệnh viện, nhưng những căn bệnh không thuyên giảm mặc dầu phải chi rất nhiều tiền. Nhưng chỉ sau nhiều ngày học Pháp Luân Công, tôi đã cảm giác được hiệu quả của nó. Từ đó tôi có lòng tin và kiên quyết trong sự tu tập của mình.

Học Viên Pháp Luân Công đang luyện công tập thể
Học Viên Pháp Luân Công đang luyện công tập thể

Nói về sức khỏe, tôi thường khổ sở vì những căn đa bệnh của mình. Chân tôi sưng vù lên đến nỗi tôi không thể nào mang giầy được. Cặp mắt tôi sưng đến nỗi tôi không mở mắt được. Tôi bị chứng bệnh sưng thận, cứng gan, bệnh tim, và tiểu đường. Tôi đi đến 4 bệnh viện để điều trị nhưng vẫn không có một chút khả quan nào. Sau khi học Pháp Luân Công, tôi đã lành hẳn đuợc chứng tiểu đường và bệnh xanh mắt. Tôi ăn nhiều hơn trước mà lại xuống cân. Lúc trước tôi nặng 180lbs, giờ thì chỉ còn 148lbs. Tôi ăn rất ngon miệng và có những giấc ngủ tốt lành. Tôi bỏ tánh mê chơi mạc chược và giờ thì cuộc sống tôi trở nên bình thưòng.

Lúc 7 tuổi tôi bị bó 2 bàn chân và được mở ra lúc 14 tuổi. Mặc dầu chân tôi được thả ra, nhưng 10 ngón chân tôi đã bị cong và dị hình. Vào lúc đàu khi tập Pháp Luân Công tôi không có thể tập bài thứ hai được đến 3 phút. Nhưng giờ đây tôi có thể giữ được hơn một tiếng đồng hồ, và rôi những ngón chân cong của tôi thẲng ra trở lại. Toàn thân tôi trở nên trẻ trung. Những sự thay đổi này làm tôi mừng vô hạn.

Có một ngày tôi đang tập tại công viên, voi thiên mục tôi dã thấy toàn thân tôi được bao bọc bởi một vòng ánh sang. Lúc đàu nó màu vàng, kế tiếp là màu xanh dương, rồi trắng trong. Mặc dầu tôi đã trên 70 tuổi, tôi cảm thấy mạnh khỏe sau khi tập luyện và có thể làm việc với những người thanh niên. Tôi cảm thấy càng tập luyện, tôi càng mạnh mẽ hơn.

Tất cả đây là kinh nghiệm của tôi. Tôi hy vọng mọi người hãy đến để biết nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Ngày 5 tháng 10 năm 2001.

Nguồn: Minh Huệ Net (http://vn.minghui.org/news/364-nguoi-dan-ba-tren-70-tuoi-trai-qua-nhung-su-mau-nhiem-sau-khi-tap-phap-luan-dai-phap.html )