Trong các tài liệu cổ có ghi chép về một vùng đất rất xa về phương Bắc, nơi có nền văn minh được cho là đối thủ của lục địa Atlantis huyền thoại…

Hành tinh của chúng ta chứa đầy những câu chuyện, những truyền thuyết đáng kinh ngạc về các nền văn minh tiên tiến đã sinh sống trên Trái đất cách đây hàng chục ngàn năm trước khi lịch sử hiện đại được viết.

Trong số tất cả truyền thuyết hấp dẫn về những vùng đất như Atlantis, Lemuria, Mu và Shambala,…, có một nơi đặc biệt mà các sử gia Hy Lạp cổ đại rất quan tâm. Đó là vùng đất Hyperborea, được cho là đối thủ của lục địa Atlantis huyền thoại. Theo truyền thuyết, đó là nơi các vị thần xuống từ thiên đàng sinh sống, một nơi thịnh vượng và có nền kỹ thuật công nghệ phát triển rất cao.

Vùng đất thần thoại này không giống bất kỳ một nơi nào khác. Người dân ở Hyperborea được cho là những người bất tử. Họ sống trong một xã hội dân chủ được cai trị bởi ba linh mục của thần Apollo. Và cứ 19 năm một lần, thần Apollo lại lái chiếc xe bay của mình đến khu vực này.

Trong các tài liệu cổ sót lại ở Hy Lạp thời cổ đại, Hyperborea là tên một vùng đất có con người sinh sống từ năm 450 TCN. Vùng đất này nằm cách xa về phương Bắc nhiều hơn so với các vùng khác, và là nơi sinh tồn của người Hyperborea.

Người ta nói rằng nền văn minh Hyperborean từng phát triển mạnh ở vùng cực bắc của Trái đất vào thời điểm mà khu vực này vẫn còn thích hợp với cuộc sống và sự phát triển của con người. Vùng đất này được mô tả trong một số truyền thuyết như một nơi hoàn hảo trên Trái đất. Một số tác giả thậm chí còn đề xuất một số giả thuyết cho rằng Hyperborea chính là Vườn Địa đàng.

Tại đây, Mặt Trời chiếu sáng quanh năm suốt tháng và chỉ lặn duy nhất một lần trong năm. Một số văn tự chép lại rằng, một ngày của họ dài bằng 365 ngày của chúng ta thời nay, họ sống thọ đến 1.000 năm tuổi và không phải trải qua chiến tranh, bệnh tật. Họ sống an nhàn với việc sáng tác nhạc và các nhạc cụ liên quan.

Thần thoại Hy Lạp về Hyperborea

Tranh minh họa vùng đất Hyperborea. (Ảnh qua renegadetribune.com)

Trong Thần thoại Hy Lạp có rất nhiều chi tiết nói về vùng đất thần thoại này. Theo văn học Hy Lạp, Hyperborea là một nơi sinh sống của một chủng tộc người khổng lồ.

Người Hy Lạp cổ đại tin rằng Boreas, Thần Gió Bắc sinh sống ở Thrace, và do đó Hyperborea thường được coi là một nơi nằm xa về phía bắc của Thrace. Vì người Hy Lạp mô tả Hyperborea là một nơi Mặt Trời chiếu sáng 24 giờ một ngày, nên các tác giả ngày nay cho rằng họ có thể đang mô tả một địa điểm trong Vòng Bắc Cực của hành tinh chúng ta.

Nhà sử học Hy Lạp Herodotus cũng đã mô tả chi tiết nơi đáng kinh ngạc này trong cuốn sách Histories của ông. Herodotus cũng ghi lại rằng nhà thơ thế kỷ thứ 7 TCN Aristeas đã viết về nền văn minh Hyperboreans cổ đại trong một bài thơ tên là Arimaspea, nói về cuộc hành trình của Issedones, người được cho là đã từng sống ở Thảo nguyên Kazakh.

Herodotus còn cho rằng Hyperborea được biết đến khá rộng rãi ở Đông Bắc Á. Vậy, nếu Hyperborean từng tồn tại, thì nó nằm ở đâu? Các nguồn tài liệu khác nhau lại cho biết các vị trí khác nhau.

Sự tồn tại của Hyperborea là vấn đề được tranh cãi, bàn luận rất nhiều thời cổ đại, mặc dù có bằng chứng cho rằng vùng đất này là có thực. Nhiều người thời cổ đại tin rằng, để tồn tại được dưới sức nóng quanh năm của Mặt Trời, vùng đất này đã được di chuyển tới một nơi nào đó ở Bắc Cực, có thể là ở Siberia và phía Bắc Trung Quốc ngày nay.

Một số tác giả cho rằng nền văn minh Hyperboreans cổ đại nằm ở đâu đó trên dãy núi tuyết Riphean – một dãy núi được nhiều tác giả cổ đại nhắc đến nhưng vị trí của nó vẫn là một bí ẩn. Tên của dãy núi Montes Riphaeus trên Mặt Trăng chính là được đặt để vinh danh dãy núi Riphean.

Theo Hecataeus thành Miletus, một sử gia và nhà địa lý Hy Lạp, dãy núi Riphean nằm gần Biển Đen. Tuy nhiên, nhà thơ Pindar lại tin rằng dãy núi Ripehean và Borea nằm gần sông Danube, trong khi đó, Heraclides Ponticus và Antimachus lại xác định dãy núi Riphean là dãy Alps. Họ cũng tin rằng người Hyperborean là một bộ tộc người Celt sống trên dãy núi Riphean.

Nhà sử học Hy Lạp Diodorus Siculus cũng từng viết về Hyperborea như sau:

“Ở một nơi bên ngoài vùng đất của người Celt, có một hòn đảo lớn bằng đảo Sicily. Hòn đảo này nằm ở phía bắc và là nơi sinh sống của người Hyperborean, nó được gọi như vậy vì vùng đất này vượt ra ngoài nơi Thần Gió Bắc (Boreas) thổi; hòn đảo này vừa màu mỡ vừa có năng suất nông sản cao, lại có khí hậu ôn hòa lạ thường… ”

Tranh minh họa vùng đất Hyperborea. (Ảnh qua Форум речных туристов)

Huyền thoại về một nền văn minh cổ đại hùng mạnh

Đối với người Hy Lạp và La Mã cổ đại, Thule và Hyperborea là 2 trong số những vùng đất chưa được tìm thấy và chưa được lập bản đồ hoặc ghi chép lại.

Người Hyperboreans được cho là đã từng suýt tham gia một cuộc chiến với người Atlantis. Tuy nhiên, cuộc chiến không bao giờ xảy ra vì những người lính Atlantis nhận thấy cư dân của Hyperborea quá hùng mạnh.

Theo Tinh Hoa