Lưu Bá Ôn là người huyện Nam Điền, tỉnh Thanh Điền, Chiết Giang, từ nhỏ đã ham học, đọc rất nhiều sách vở, trí tuệ hơn người. Lúc còn sống, ông đã để lại nhiều giai thoại nổi tiếng, khi chết đi vẫn khiến người đời phải kinh ngạc.

DKEqs1-20170615-dao-tan-tai-cua-luu-ba-on-vang-giau-trong-cau-truc-tai-sao-khong-ai-thayVượt qua thời không, ba người cùng mơ thấy được Lưu Bá Ôn chỉ điểm. (Ảnh: t/h)

Lưu Bá Ôn tiên đoán sẽ bị vua hãm hại, nên lặng lẽ rời khỏi kinh thành

Khi Lưu Bá Ôn làm quân sư giúp Chu Nguyên Chương bình thiên hạ, mỗi lần trước khi đánh trận, Chu Nguyên Chương đều thỉnh giáo Lưu Bá Ôn xem cuộc chiến đó nên đánh hay không. Nếu như Lưu Bá Ôn nói có thể đánh, vậy thì trận đó chắc chắn là thắng, nếu như Lưu Bá Ôn nói không được, thì Chu Nguyên Chương cũng không dám làm, có những khi Chu Nguyên Chương cảm thấy nắm chắc phần thắng, nên bất chấp đi đánh, kết quả là đầu rơi máu chảy, vì vậy cuối cùng Chu Nguyên Chương đối với Lưu Bá Ôn cực kỳ kính trọng.

Sau khi thành lập Minh triều, Chu Nguyên Chương phong Lưu Bá Ôn làm quốc sư, mọi thứ đều hỏi ý kiến của ông. Lưu Bá Ôn được hoàng đế kính trọng khiến cho tiểu nhân trong triều đố kỵ, bắt đầu ly gián mối quan hệ của Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn.

Khi Lưu Bá Ôn tiên đoán được Chu Nguyên Chương sẽ phản bội và hãm hại mình, ông lặng lẽ rời khỏi kinh thành, đi một mạch đường vòng trong núi, suốt mấy tháng trời, ngày ngủ đêm đi, màn trời chiếu đất, lúc về tới quê là Nam Điền tất cả mọi người đều không nhận ra ông.

Sau này Lưu Bá Ôn không ra làm quan nữa, mãi đến khi ông qua đời. Ông tự xem cho mình chỗ mai táng, dặn dò hậu nhân làm cho mình một phần mộ không có đỉnh nhọn, chỉ nhô lên như cái bánh bao.

Sau khi Lưu Bá Ôn qua đời, người nhà làm theo lời ông dặn dò, hậu nhân còn nặn tượng ông trong nhà thờ tổ của dòng họ ở thôn Nam Điền, con cháu quanh năm thờ cúng, cử người phụ trách quản lý. Hàng năm có một lần cúng bái lớn, do con cháu trong nhà lo liệu, tất cả già trẻ lớn bé vài trăm người trong dòng tộc được mời đến mổ heo làm thịt, nghi lễ rất long trọng.

Ba người cùng mơ thấy Lưu Bá Ôn chỉ điểm

Có một chuyện vô cùng thần bí nhưng có thực. Chuyện xảy ra vào những năm đầu Dân Quốc, đến lượt cha mẹ của Lưu phu nhân chịu trách nhiệm lo liệu việc cúng bái Thái sư công Lưu Bá Ôn, bọn họ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ ba tháng trước.

Một ngày nọ, họ quyết định đến khu chợ lân cận mua một con lợn béo để làm đồ cúng. Ngay tối hôm đó, hai vợ chồng cùng mơ một giấc mơ, thấy Thái sư công nói bọn họ đừng mua con lợn đó, nó không thích hợp, rồi chỉ cho bọn họ đến thôn trang khác, ở đó có một quả phụ chăn nuôi vài con lợn, dặn bọn họ chọn lấy con nhỏ nhất.

Sau khi tỉnh lại, họ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn quyết định nghe theo chỉ dẫn của Thái sư công, ngày hôm sau liền đi mua. Đồng thời người quả phụ kia tối hôm đó cũng có một giấc mơ, thấy một ông lão đến nói với bà rằng ngày hôm sau sẽ có một cặp vợ chồng đến mua lợn, hãy bán cho họ con lợn nhỏ nhất. Người phụ nữ cảm thấy rất kỳ quái. Quả nhiên giữa trưa, có một cặp vợ chồng tìm đến hỏi mua lợn của bà.

Cha mẹ của Lưu phu nhân chọn ra con nhỏ nhất, lúc này quả phụ kia mới kể lại giấc mộng hôm trước cho bọn họ nghe. Khi họ nói với bà ấy rằng họ cũng có giấc mơ tương tự, ba người bọn họ thật sự vô cùng ngạc nhiên.
Mẹ của Lưu phu nhân lúc vừa nhìn thấy con lợn đó, trong lòng rất lo lắng, bởi vì cách ngày cúng chỉ còn ba tháng, con lợn nhỏ này có thể nuôi đủ lớn để vài trăm người ăn không? Nhưng lo lắng thì lo lắng, bọn họ vẫn mua nó về. Không ngờ từ sau lúc mua về, con lợn đó lớn nhanh như thổi.

Mẹ của Lưu phu nhân vô cùng vui mừng, đem chuyện kỳ lạ này kể lại cho bà con trong thôn, tất cả mọi người kéo đến xem con lợn, một truyền mười, mười truyền trăm, hàng xóm trong thôn ai ai cũng biết.

Đến ngày cúng, con lợn đó đã nặng mấy trăm cân, không chỉ đủ cho người trong thôn ăn, mà còn làm thỏa mãn những người hiếu kỳ đến xem. Ai cũng đều nếm thử món thịt lợn thần kỳ này. Mọi người lại càng thêm kính sợ Thái sư công Lưu Bá Ôn, và càng tin tưởng thần linh thật sự tồn tại.

Tuệ Tâm, theo Epoch Times