Lương thực ngàn gánh, cũng chỉ là một ngày ba bữa, Sơn hảo hải vị nhiều đôi khi lại ước muốn bữa cơm dưa cà thanh đạm…
Năm mới đến, người người chúc nhau vạn sự thành công, bình an, phát tài. Trong đó, có một lời chúc ai cũng muốn nghe, ai cũng mong mỏi, là điều kiện cần thiết để làm tốt mọi sự trên đời.

thấy đủ, Sức Khỏe, cuoc song, bức câu đối,

(Ảnh: Soundofhope)

Có một bức câu đối được lưu truyền trên mạng Internet khiến người ta không khỏi cảm thán về đời người. Nếu ai có thể thấu hiểu được nó, chứng tỏ đã biết được điều gì mới là quan trọng nhất.

Vế trên: Yêu vợ, yêu con, yêu gia đình, mà không yêu thân thể cũng bằng không

Vế dưới: Có tiền, có quyền, có thành tựu, mà không có sức khỏe cũng phí công.

Người nghèo mất đi sức khỏe, cũng giống như đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương.

Người giàu mất đi sức khỏe, bằng như cả đời bận rộn vô ích.

Đàn ông mất đi sức khỏe, thì vợ sẽ trở thành ‘tân nương’ của người khác.

Phụ nữ mất đi sức khỏe, thì người chồng sẽ một lần nữa tái giá động phòng.

Người già mất đi sức khỏe, niềm vui gia đình trở thành hy vọng xa vời.

Trẻ con mất đi sức khỏe, cha mẹ của đứa trẻ sẽ đau đớn như cắt từng khúc ruột.

Cả đời người, nếu như không có sức khỏe, hết thảy đều là vô ích…

Có lương thực ngàn gánh, cũng chỉ là một ngày ba bữa;

Có tiền vàng bạc triệu, cũng chỉ là sáng tối hết một ngày;

Nhà lớn 10 tầng, cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường;

Quan to lộc hậu, cũng là mỗi ngày đi làm như ai;

Thê thiếp thành đàn, cũng chỉ là một đêm vui vẻ;

Sơn hào hải vị, cũng chỉ một bụng chứa không hơn;

Vinh hoa phú quý, cũng chỉ như mây khói thoảng qua;

Tiền nhiều tiền ít, đủ ăn là tốt rồi. Người xấu người đẹp, thuận mắt là tốt rồi.

Người già người trẻ, khỏe mạnh là tốt rồi. Già giàu nhà nghèo, hòa thuận là đủ rồi.

Chồng về muộn, có trở về là tốt rồi. Vợ lải nhải, làm tốt việc nhà là tốt rồi.

thấy đủ, Sức Khỏe, cuoc song, bức câu đối,

Người già người trẻ, khỏe mạnh là tốt rồi. Già giàu nhà nghèo, hòa thuận là đủ rồi. (Ảnh: Phunu8)

Con trẻ ngay từ nhỏ cần phải dạy dỗ cho chúng hiểu được, sau này làm tiến sĩ cũng được, làm người bán đồ ăn cũng được, chỉ cần tâm an vui là tốt rồi. Phòng ốc lớn nhỏ, có thể ở là tốt rồi. Ông chủ không tốt, có thể nhẫn chịu là tốt rồi. Hết thảy phiền não, có thể minh bạch là tốt rồi.

Ôm giữ chấp nhất, tốt nhất nên buông. Đời người, bình an là tốt rồi…

Không phải có tiền thì mọi thứ nhất định sẽ tốt, mà tâm thiện biết giúp đỡ người, thì mệnh có thể thay đổi.

Ai thị ai phi, ông trời biết là đủ rồi. Tu phúc tu huệ, kiếp sau càng tốt.

Nói thế nói nữa, minh bạch là tốt rồi. Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt.

Mỗi ngày đều tốt, bạn tốt tôi tốt, tất cả mọi người đều tốt. Nói tóm lại, thấy đủ là tốt.

Tuệ Tâm