Gặp chuyện khó khăn không nản chí, kiên nhẫn điềm tĩnh mới có thể giải quyết mọi việc. Người tốt không ai là chưa từng nếm qua cay đắng, thất bại, làm người đừng vì tham lợi trước mắt mà đánh mất chính mình.

Lão Tử cũng nói: “Điềm tĩnh chiến thắng nóng nảy, cái lạnh khắc được cái nóng, phải thanh tỉnh mới thống trị thiên hạ!”. (Ảnh qua ww38.vndlt)

Cuộc đời là một đoạn đường dài, sẽ có lúc gặp khó khăn, chuyện hệ trọng, nhưng dù xảy ra chuyện bất ngờ thế nào đi nữa, nhất định phải bình tĩnh, ổn định nghĩ ra cách giải quyết, có khả năng “hy vọng” sẽ tồn tại.

Con người đến với thế giới này là để nếm trải khổ đau, cuộc sống phải có khổ đau thì mới có ngọt bùi, vì vậy mới có đạo lý “tương sinh tương khắc”, chỉ ngọt mà không đắng là không thể, nếm trái đắng rồi mới có thể biến đau khổ thành hạnh phúc.

Có người nói: “Người cười đến cuối cùng mới là nụ cười đẹp nhất”, cuộc đời là một đoạn đường dài, người chạy nhanh không hẳn sẽ thắng. Có người nói: “Con người sinh ra là để nếm đắng cay”, cuộc sống là một loại trà nhạt, uống vào thì đắng nhưng dư vị lại là ngọt.

Thế sự nhiều việc sai lầm, cần buông bỏ nóng nảy

Nhà thơ Sartre từng nói: “Sự nghiệp thường nhờ kiên nhẫn, và bị hủy hoại vì sự nóng nảy”. Lão Tử cũng nói: “Điềm tĩnh chiến thắng nóng nảy, cái lạnh khắc được cái nóng, phải thanh tỉnh mới thống trị thiên hạ!”.

Tài năng, thành công, hạnh phúc đều từ trong tĩnh lặng ấp ủ dần dần, gấp gáp vội vã sẽ không thể nào ấp ủ được rượu ngon, buông bỏ sự thiếu kiên nhẫn sẽ khiến cho linh hồn trở về sự an yên.

Trong “Úc Ly Tử” có một câu chuyện thế này: Nước Trịnh có một người tính tình rất nóng nảy, nếu bắn tên không trúng sẽ lập tức đập bể cái bia, chơi cờ không thắng sẽ nhai nát cờ, sau đó anh ta cũng vì tính gấp gáp của mình mà chết.

Tục ngữ nói: “Sốt ruột sẽ ăn không được đậu hũ nóng”, làm việc mà gấp gáp sẽ càng tạo thêm nhiều phiền phức, không chỉ không khiến việc bớt đi mà trái lại còn gồng gánh thêm.

Trong cuộc sống, phàm chuyện gì cũng từ từ đến, làm gì cũng phải từng bước vững chắc, như thế thì mới sống tốt được. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, mơ mộng viển vông thì không thể làm chuyện đại sự.

Cuộc đời giống như leo núi, leo từ từ từng bậc mới có thể càng leo càng cao, một lần mà muốn leo tận hai bậc, chỉ mong cầu cái gọi là tốc độ, cho đến khi vấp ngã rồi, thì những thành quả trước đây đều là công cốc.

Trong công việc, gặp chuyện khó, chuyện đại sự thì càng phải bình tĩnh cân nhắc, không cần vội vã nhíu mày vuốt râu, dù cho là cuộc sống hay là khi giao tiếp với người khác, bình tĩnh điềm đạm mới là người có mị lực mạnh nhất.

Người tốt một nửa đều từ trong cay đắng, hãy bỏ tham lam

Người phẩm hạnh đứng đắn cũng đều đã nếm trải qua đắng cay, đừng vì tham lợi, tính toán đi đường tắt. (Ảnh: Pngtree)

Trăng có tối có sáng, có tròn có khuyết, con người cũng có thăng trầm, không có ai là chưa từng nếm thất bại.

Người phẩm hạnh đứng đắn cũng đều đã nếm trải qua đắng cay, đừng vì tham lợi, tính toán đi đường tắt. Thế giới làm gì có nhiều đường tắt như vậy để bạn đi, tất cả những lễ vật mà bạn có được, trời cao sẽ cho bạn một cái giá xứng đáng.

Con người sinh ra đều phải nếm trải đắng cay, bây giờ không ăn đắng, tương lai sẽ càng đắng hơn. Làm người cần phải biết đủ, đắng cay mà bây giờ bạn nếm trải sau này sẽ biến thành quả ngọt báo đáp lại cho bạn.

Có một cặp vợ chồng rất thích con thiên nga ở bờ hồ trước nhà, khi thời tiết trở lạnh, đôi vợ chồng không ngừng cho thiên nga đồ ăn, giữ ấm cho nó, thiên nga cứ dựa dẫm vào sự chăm sóc của đôi vợ chồng mà không chịu bay về phương Nam, sau này hai vợ chồng qua đời, thiên nga cũng bị đóng băng mà chết.

Tham lợi nhỏ, ăn quả đắng. Làm người không nên tham lam, không phải cái gì bạn cũng có thể làm được, trời có thể vì bạn mà mở một cánh cửa nhưng sẽ đóng một cánh cửa khác.

Trong khốn khó đừng lùi bước, đừng sợ hãi, chỉ cần qua được cái hố này là tiền đồ tươi sáng. Ăn đắng nuốt cay, như vậy mới thành người, phá vỡ lớp kén mới hóa thành bướm, không nếm trải khổ đau làm sao có thể hiểu được chân lý của cuộc sống.

Cuộc đời phải có đắng mới có ngọt, làm người đừng quá tham lam, vừa đủ là tốt nhất. Khi bạn gặp phải khó khăn, đừng nản lòng đừng thất vọng, điều tốt đẹp đang vẫy tay về phía bạn. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy trời cao bất công, chỉ có bản thân mình chịu thiệt thòi mệt mỏi, nhưng thật ra mỗi người cũng đều đang chịu khổ, chỉ là cái khổ của người khác bạn sẽ không nhìn ra.

Con đường dài ngàn dặm, chịu khổ là trạm thứ nhất. Phàm chuyện gì cũng không được gấp gáp, bình tĩnh sẽ tạo nên kỳ tích. Cuộc sống không phải là đua tốc độ, làm chuyện gì cũng không được vội vã. Có đắng có ngọt mới là cuộc sống, không thể chỉ có ngọt mà không có đắng, ăn đắng mới có thể nhận được mật ngọt của sau này.

Trên con đường cuộc đời phải trải qua phong ba bão tố, mấu chốt là trạng thái khi đối mặt với thất bại, nếu như cứ bình tĩnh thì sẽ phát hiện ra bước ngoặt “Một thất bại có thể trở thành một phước lành”, “Đưa tay làm tan mây sẽ thấy ánh trăng”.

Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi, từng bước từng bước hướng đến gần mục tiêu, buông bỏ tính nôn nóng, phải có ý chí kiên định không sợ khó khăn, hạnh phúc vừa đủ, tin rằng bạn nhất định sẽ leo lên đỉnh cao của cuộc đời.

Tuệ Tâm
Nguồn: SOH