Vợ của cháu tôi là người tốt bụng, chăm chỉ và là trụ cột trong gia đình. Vào tháng 10 năm ngoái, cháu bị đau bụng dưới và phải đến bệnh viện để kiểm tra.

Các bác sĩ nói với cháu rằng cháu bị ung thư tử cung tiến triển. Các tế bào ung thư đã lan rộng, và tử cung của cháu cần phải cắt bỏ. Gia đình tôi bị sốc và buồn bã trước tin tức bất ngờ này.

Cháu tôi đã gọi điện và thông báo tình hình cho chúng tôi biết sau khi phẫu thuật xong. Chồng tôi và tôi nghĩ rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được cháu. Vì vậy, chúng tôi đã đến bệnh viện và mang cho cháu một kỷ vật có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được in trên đó.

Cháu trông yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền và các ống truyền tĩnh mạch được gắn trên cổ tay. Tôi nói, chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể cứu được cháu. Nếu cháu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân- Thiện-Nhẫn hảo, cháu sẽ hồi phục.” Cháu mở mắt ra, gật đầu tỏ vẻ đồng ý và bảo con gái đặt kỷ vật ở dưới gối.

Trước khi rời bệnh viện, tôi đã giục chồng, con gái và người thân của cháu học thuộc câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nói điều này sẽ giúp ích cho họ.

Sau khi được xuất viện, cháu đã trải qua 8 đợt hóa trị nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển. Cháu rất yếu, tóc bị rụng, thiếu máu, buồn nôn và chán ăn.

Gia đình cháu thấy không còn hy vọng nên đã đề nghị dừng hóa trị. Chúng tôi đã cung cấp cho cháu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, ghi lại các bài giảng của Sư phụ, sách điện tử của tất cả các bài giảng và một cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi cũng dạy cháu tập năm bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cháu bắt đầu tập các bài công pháp và đọc các bài giảng. Cháu nói rằng hàng ngày cháu đều luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp khác. Sức khỏe của cháu hồi phục rất nhanh. Tóc cháu mọc trở lại, các tế bào ung thư đã biến mất và kết quả xét nghiệm cho thấy mọi chỉ số đều trở lại bình thường. Bây giờ cháu có thể làm việc nhà và thậm chí giúp chăm sóc đứa con của nhà hàng xóm.

Bây giờ cháu tôi đã trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc khác hẳn với cảm giác chán nản và tuyệt vọng trước đây. Sau khi được chứng kiến sự hồi phục sức khỏe kỳ diệu của cháu, mọi người trong gia đình cháu đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư Phụ. Tất cả đều cảm ân Đại Pháp vì đã ban cho cháu tôi và gia đình cháu một cuộc sống mới.

Theo Minh Huệ