Từ xưa đến nay, khi nhân loại xuất hiện đại nạn, thông thường đều có những dị tượng xuất hiện để cảnh tỉnh thế nhân. Những năm gần đây, hàng loạt những bức tượng Thần Phật trên thế giới đều đã rơi lệ, vậy điều gì đang chờ đợi thế gian con người?

Câu chuyện “Nước mắt hoa sen” kể rằng, trong một lần vây chiến, một binh sĩ đang muốn dùng súng bắn chết một vị Lạt-ma lớn tuổi, vị Lạt-ma ấy đã nói với binh sĩ đó rằng: “Cậu có thể chờ một chút được không?”. Vị binh sĩ đó nói: “Sớm muộn cũng phải chết, tại sao phải chờ chứ?”.

Lời của binh sĩ này còn chưa nói xong, vị Lạt-ma đã bay lên không trung, bay lên đến mấy trượng, một lúc sau lại rơi xuống. Khi rơi xuống đất, chân ông lại ngồi trong tư thế xếp bằng, thì ra ông đã tiến nhập vào trong định, thần thức rời thể xác mà viên tịch rồi.

Vị Lạt-ma ấy vì sao phải tọa hóa ngay lập tức vậy? Trong kinh Phật có ghi chép rằng, kẻ giết A La Hán hay làm thân Phật chảy máu đều sẽ bị đánh vào Vô Gián địa ngục, vị Lạt-ma này thương xót cho vị binh sĩ muốn giết ông, vì để tránh cho y tạo phải ác nghiệp, thà rằng kết thúc cuộc đời của mình sớm hơn. Giọt lệ ở khóe mắt ấy chính là giọt sương đẹp nhất trên cánh hoa sen.

Tin rằng rất nhiều người nghe xong câu chuyện này đều sẽ cảm động bởi tâm từ bi của vị Lạt-ma đắc đạo này. Nhưng sau khi chảy nước mắt xong, tâm trạng người ta lại trở nên nặng nề. Trước hết chính là cảm thấy thương xót cho người lính này, dẫu rằng vị Lạt-ma đó viên tịch trước, khiến cho y tránh được đại tội giết Phật, nhưng trên thực tế đại tội giết Phật trong tư tưởng niệm đầu của y sẽ không được miễn.

Bởi vì, người lính này nhất định là con rối chịu sự mê hoặc của thuyết vô thần mà đi theo kẻ ác giết hại người vô tội, nếu không, tại sao ngay cả cao tăng đắc đạo cũng trở thành đối tượng tàn sát của họ? Dẫu cho lần này không có giết chết vị Lạt-ma ấy, nhưng cũng khó tránh khỏi việc không đi giết hại một vị Lạt-ma khác nữa. Vậy nên nói rằng, nếu như người lính này không nhận thức được tội lỗi của bản thân, thành tâm sám hối, tương lai nhất định cũng sẽ phải xuống địa ngục.

Ở những quốc gia có tín ngưỡng, dẫu là trộm cướp, cũng không dám xông vào tu đạo viện trộm cướp, ở trên phố cũng không dám thô bạo với mục sư và tu nữ, càng không nói chuyện giết hại sứ giả của Thần. Bởi vì đám cướp cũng tin rằng giết Phật, phỉ báng Phật sẽ phải xuống địa ngục, là tội lỗi không được tha thứ. Có thể thấy những người bị vô thần luận mê hoặc là đáng sợ và đáng buồn biết nhường nào.

Câu chuyện này đã ghi lại giọt lệ từ bi của vị Phật sống, trong lịch sử cũng có ghi chép lại những bức tượng của Thần Phật rơi lệ.

Kinh thành Lạc Dương nhà Bắc Ngụy vào thời Nam Bắc triều, có một ngôi chùa tên Bình Đẳng, trong chùa có một bức tượng Phật lớn cao đến 2 trượng 8 thước (khoảng 9,3 m) rất trang nghiêm. Vào trung tuần tháng 12, năm Hiếu Xương thứ 3, đời vua Hiếu Minh Đế (tức năm 527), hai mắt của tượng Phật không ngừng chảy nước mắt, trên dưới thân thể đều ướt nhẹp.

Bức ảnh Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt nhỏ lệ được chụp vào năm 1963. (Ảnh: Internet)Bức ảnh Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt nhỏ lệ được chụp vào năm 1963. (Ảnh: Kknews)

Tin tức truyền ra, nam nữ già trẻ trong thành Lạc Dương đều tranh nhau chạy đến xem, trước chùa Bình Đẳng người đông nghìn nghịt. Có một vị hòa thượng dùng một tấm khăn lụa sạch lau nước mắt cho tượng Phật, chỉ trong nháy mắt, tấm khăn lụa đã ướt đẫm, liền đổi sang một tấm khác, lại dùng không được bao lâu, tấm khăn bị ướt đẫm lần nữa.

Nước mắt tượng Phật chảy ra không kể là lau như thế nào, cũng đều lau không hết. Cứ như vậy, tượng Phật cứ mãi chảy nước mắt suốt ba ngày mới dừng lại. Tháng 4 năm sau, Nhĩ Chu Vinh dẫn quân tấn công thành Lạc Dương, hơn 2.000 vương hầu bá quan bị giết chết, người dân tử thương nhiều không thể tính đếm.

Tháng 3 Vĩnh An thứ 2 (năm 529) Hiếu Trang Đế, tượng Phật này lại bắt đầu chảy nước mắt, người dân kinh đô lại dồn dập đổ xô đến xem. Đến tháng 5, Bắc Hải vương Nguyên Hạo dưới sự giúp đỡ của nhà Nam Lương đã dẫn binh tiến đánh Lạc Dương, Hiếu Trang Đế bị buộc phải lui về về phía bắc đến Sơn Tây. Mãi đến tháng 7, Bắc Hải vương đại bại, năm nghìn người dân vùng Giang Hoài mà ông thống lĩnh đều đã trở thành tù binh, không có một người nào trở về được.

Năm thứ 3 Vĩnh An (năm 530), tượng Phật này lại rơi nước mắt bi thương giống như trước đây, đã có kinh nghiệm của hai lần trước đó, mọi  người thấp thỏm không yên, lòng như lửa đốt, không còn có tâm trạng đi xem nữa.

Đến tháng 12, Nhĩ Chu Triệu lại tiến đánh Lạc Dương, Hiếu Trang Đế bị bắt đến Tấn Dương, Sơn Tây, sau đó đã bị giết chết. Dẫn đến việc cung điện thành Lạc Dương trống không, một trăm ngày không có Hoàng đế chủ trì chính sự.

Tượng Phật sau mỗi một lần rơi nước mắt, vùng đó liền xảy ra thảm họa. Có thể là Giác Giả từ bi đã nhìn thấy được kiếp nạn trong tương lai, và thông qua hình thức này đưa ra lời cảnh tỉnh đối với con người trong mê.

Không chỉ có một mà thôi, hiện nay các nơi trên thế giới cũng đều đã xuất hiện một lượng lớn sự kiện các bức tượng Thần Phật chảy nước mắt, thậm chỉ là chảy máu.

Ngày 31/10/2005, bức tượng Đức Mẹ Maria trong giáo đường Thiên Chúa giáo ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã khóc chảy nước mắt, hơn hàng mấy nghìn người đã nhìn thấy kỳ tích này.

Theo hãng AP đưa tin, vào cuối tháng 11/2005, bức tượng Đức Mẹ đồng trinh Maria tại Sacramento, California, Mỹ đã rơi lệ, thậm chí những giọt nước mắt ấy còn giống như những giọt máu tươi.

Ngày 2/2/2007, kênh truyền thông FTV News Channe đã đăng tin một bức tượng trong một giáo đường ở Texas, Hoa Kỳ ngay trước mặt hàng mấy chục giáo hữu lại chảy nước mắt giống như thủy tinh, hơn nữa đã khóc hơn nửa giờ đồng hồ.

Ngày 2/3/2011, bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát trong chùa Thanh Lương ở ngoại ô phía tây thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam chảy nước mắt không ngừng.

Vệt dài màu đỏ máu trên mặt và tay tượng Đức mẹ đồng trinh ở Bolivia (Ảnh: Internet)Vệt dài màu đỏ máu trên mặt và tay tượng Đức mẹ đồng trinh ở Bolivia (Ảnh: Internet)

Năm 2014, tại Tarshiha một thành phố phía Bắc của Israel đã xuất hiện kỳ tích tượng Đức Mẹ khóc chảy nước mắt, điều thần kỳ là, sau khi các tín đồ đi lau sạch nước mắt trên tượng, bức tượng Đức mẹ Maria vẫn không ngừng rơi lệ, điều này khiến cho các tín đồ cảm thán rằng thần tích đã xuất hiện.

Ngày 2/3/2015, một người đàn ông ở bang Sabah, Malaysia phát hiện bức tượng Đức Mẹ đồng trinh Maria ở nhà mình chảy nước mắt.

Ngày 23/5/2016, tại Colombia cũng đã xuất hiện sự kiện bức tượng Đức Mẹ Maria khóc ra máu. Hiện tượng này phát sinh ở thị trấn nhỏ tên Floridablanca của nước này, đã thu hút một lượng lớn các tín đồ kéo đến xem, mong rằng được nhìn thấy thần tích một lần.

Trung tuần tháng 8/2016, một bức tượng Đức Mẹ Maria tại một nhà thờ nhỏ ở Bolivia xuất hiện những giọt nước mắt màu đỏ máu. Những người tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này cho rằng, đây là một kỳ tích mà Thần triển hiện cho con người, những giọt nước mắt máu chảy xuống gò má trái và chảy xuống hai bàn tay đang cầu nguyện của bức tượng Đức Mẹ. Hiện tượng này kéo dài hơn cả một tuần.

Tại sao mấy năm gần đây, tại các nơi trên thế giới đều lần lượt xuất hiện sự kiện những bức tượng Thần khóc chảy máu và nước mắt như vậy? Thần Phật rốt cuộc đang nhắc nhở chúng ta điều gì? Liệu  trong tương lai sẽ xảy ra kiếp nạn như thế nào đây?

Người xưa nói: “Ông trời có đức hiếu sinh”, “Trời không tuyệt đường con người”. Trước khi kiếp nạn đến, nhất định sẽ có một số người tu luyện siêu xuất khỏi người thường, họ sẽ dùng các loại phương thức để nói với mọi người rằng làm sao để giữ được bình an. Nếu như có người truyền gửi phúc âm đến với bạn, thì mong bạn hãy nhớ kỹ! Tuyệt đối đừng có lấy sinh mệnh của bản thân làm trò đùa!

Theo Tinh Hoa