Từng là một người vô thần và nghiện rượu nặng, bị sự nghiện ngập điều khiển đến hủy hoại bản thân, nhưng rồi một câu hỏi về Chúa của một người phụ nữ lạ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông…

1“Tin vào chủ nghĩa vô thần cũng giống như sống trong một phòng giam kín không cửa sổ”, Anthony Hopkins. (Ảnh: t/h)

Anthony Hopkins là một ngôi sao lừng danh thế giới với nhiều vai diễn bất hủ. Ông sinh năm 1937 tại Xứ Welsh, nước Anh. Ông được xem như một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại của nước Anh cũng như của thế giới.

Đa số mọi người khi nhắc về ông là nghĩ đến vai diễn thần sầu Hannibal Lecter, một bác sĩ biến thái có sở thích ăn thịt người trong bộ phim “Sự Im lặng của Bầy cừu”. Qua vai này ông đã nhận được giải Oscar cho diễn viên xuất sắc năm 1992, đưa ông lên đài danh vọng. Nhưng kỳ thực, đằng sau diễn viên hay đóng vai dữ này là một con người khiêm tốn, điềm đạm, hun đúc trong mình một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa.

Trong hội nghị thường niên của Hiệp hội Lãnh đạo, Ưu tú và Tăng Tiềm năng của bạn (Leadership, Excellence and Accelerating Your Potential, LEAP), một hiệp hội quy tụ các tài năng trẻ trong giới thương mại Mỹ, diễn ra hồi tháng 7/2018, Anthony Hopkins đã chia sẻ đức tin của mình trước 500 sinh viên.

Nhiều năm trước, Hopkins từng là một kẻ nghiện rượu và vô thần nổi tiếng. Nhưng rồi đến năm 1975, khi đi tới một hội nghị của Alcoholics Anonymous (một tổ chức hỗ trợ những người nghiện rượu), một phụ nữ đã hỏi ông: “Tại sao ông không tin vào Chúa?”

Câu hỏi đã khiến ông day dứt tới nỗi ông bắt đầu bước vào con đường tâm linh của mình. Ông nói rằng kể từ thời điểm đó, khát khao vô độ của ông với rượu cồn biến mất. Ông đi trên con đường truy cầu sự thăng hoa về tinh thần trong khi vẫn diễn xuất và giành nhiều giải thưởng Oscar trong sự nghiệp của mình.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 25:  Sir Anthony Hopkins attends the LEAP Foundation on July 25, 2018 in Los Angeles, California.  (Photo by Greg Doherty/Getty Images)

Ngài Anthony Hopkins tại Hội nghị LEAP vào ngày 25/7/2018 ở Los Angeles, California. (Ảnh: Greg Doherty / Getty Images)

Theo ABC News, khi được hỏi về vai diễn Methusaleh, một tộc trưởng trong Kinh Thánh có tuổi thọ 969 năm, cũng là ông nội của Noah, Hopkins nói rằng càng cao tuổi, đức tin của ông càng kiên định hơn. “Mỗi ngày tôi đều cảm thấy rằng, khi tôi già đi, đó thực sự là một điều kỳ diệu… Ý tôi là, tim tôi vẫn đập, phổi tôi vẫn thở. Thật phi thường – đó là một hiện tượng phi thường”, ông chia sẻ.

Hopkins cũng nói rằng: “Tôi đã từng hủy hoại bản thân trong tuyệt vọng”, ông nhớ lại. “Cơ thể tôi như bị một con quỷ, một sự nghiện ngập điều khiển, và tôi không thể dừng lại, nhưng tôi chỉ mới cầu xin một chút sự giúp đỡ thôi và đột nhiên, bụp. Nó đã được đáp ứng”.

Trong một bài báo năm 2011, Hopkins nói rằng ông không thể sống là một người vô thần được. “Nó giống như sống trong một phòng giam kín không có cửa sổ!”

Ông bày tỏ: “Tôi ghét phải sống như vậy. Chúng ta nhìn thấy họ, trên TV hàng ngày, rất nhiều người giỏi giang vô thần nói họ biết chắc chắn rằng thật mất trí khi tin vào tôn giáo hay tin rằng Chúa có tồn tại”.

Ồ được rồi, Chúa ban phúc cho họ vì suy nghĩ như vậy và tôi hy vọng là họ hạnh phúc… Nhưng tôi không thể sống vơi lối suy nghĩ chắc nịch đó, và tôi tự hỏi: một số người kia, tại sao họ lại lớn tiếng như vậy? Làm sao họ chắc chắn rằng không có gì ở ngoài kia? Và họ là ai mà phủ nhận đức tin của biết bao nhà hiền triết vĩ đại và và những người tử vì đạo suốt bao nhiêu năm qua?”

Nhà báo, tác giả Billy Hallowell còn cho biết Hopkins cũng nói về chủ đề tiền bạc và thành công tại Hội nghị LEAP. Ông nói: “Nếu bạn theo đuổi tiền bạc, sẽ chẳng có tác dụng. Và nếu bạn theo đuổi thành công, cũng sẽ chẳng đi đến đâu…Bạn chỉ cần theo đuổi bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng phải sống với điều đó như thể nó đang diễn ra ngay lúc này. Hãy hành động như thể bạn đã đến đích, và mọi thứ tự nó sẽ đến”.

Theo Tinh Hoa