Tôi cảm thấy yếu vào năm 2009, tôi thường xuyên ho và đôi khi ho ra đờm lẫn máu. Lúc đầu, tôi không chú yếu nhiều đến điều đó, nhưng sau đó tôi bị mất giọng. Vì uống thuốc không cải thiện được tình hình, tôi đã đến một bệnh viện để quét CT. Kết quả CT chuẩn đoán tôi bị ung thu phổi. Tôi cảm thấy tồi tệ, và về nhà cùng vợ mình. Họ hàng lo lắng cho sức khỏe của tôi và đưa ra nhiều ý kiến, như điều trị tại một bệnh viện, tìm kiếm các phương thuốc Trung y truyền thống, cầu xin sự giúp đỡ của Thần Phật, và nhiều lựa chọn khác nữa. Tôi không thể đưa ra quyết định nào cả.

Ảnh minh họa: Học viên Pháp Luân Đại Pháp Ảnh minh họa: Học viên Pháp Luân Đại Pháp

Một người bạn tốt của tôi đã đến thăm tôi và giới thiệu với tôi về Pháp Luân Công. Thật kỳ lạ vì tôi rất phấn khích khi nghe đến những từ Pháp Luân Công. Vào thời điểm nguy cấp đó, tôi đã chọn luyện tập Pháp Luân Công. Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và đã đọc xong cả cuốn sách. Vài ngày sau đó tôi lại bị ho và có đờm lẫn máu. Tôi cảm thấy rất tệ; tuy nhiên, thình lình tôi cảm nhận được những cái vỗ nhẹ nhàng ở lưng mình, và cơn ho ngừng lại. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang ở đó để chăm sóc cho tôi.

Trong vài tháng qua, tôi đã học Pháp và luyện công, và không dùng bất kỳ viên thuốc nào, và Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể tôi. Tôi biết phải chịu đựng trong quá trình loại bỏ nghiệp bệnh là cần thiết. Giờ tôi cảm thấy thật tuyệt. Phổi tôi đã được chữa lành chỉ trong ba tháng kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Đây là sức mạnh của Đại Pháp! Sư phụ và Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới. Tôi sẽ theo an bài của Sư phụ và tu luyện đến tận cùng.

Ngồn : Minh Huệ Net ( http://vn.minghui.org/news/16500-benh-ung-thu-phoi-bien-mat-sau-ba-thang-tap-luyen-phap-luan-cong.html)