Tôi năm nay 42 tuổi, đệ tử Pháp Luân Công tại thành phố Weifang (Duy Phường), tỉnh Shandong (Sơn Đông). Pháp Luân Đại Pháp thật sự đã cứu mạng sống của tôi và cho tôi và gia đình nhiều hạnh phúc. Tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn chân thành của tôi với Sư phụ hay nói hết được sự nhiệm màu mà tôi chứng nghiệm được khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi chỉ biết tu luyện kiên trì hơn, tinh tấn hơn để chứng minh cho tấm lòng của tôi.

Tôi bị bệnh viêm gan B trong 9 năm trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong khoảng thời gian đó, mạng sống của tôi chỉ dựa vào thuốc men, đi bệnh viện chích thuốc và lo cho sức khoẻ của mình. Toàn bộ tài sản của gia đình tôi kể cả tiền mượn từ họ hành là chỉ để mua thuốc chữa bịnh. Tuy nhiên, bệnh tình của tôi càng ngày càng trầm trọng. Tôi cố chịu đựng đau đớn, nhưng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy gia đình, thân nhân của mình đau buồn về mình. Bệnh của tôi là bệnh hay lây, nên ai ai cũng tránh né tôi hết. Cũng vì bệnh này, con gái của tôi không có bạn với ai hết, sống một mình, chơi một mình ở trường. Khi nghĩ đến điều này, tôi thật sự đau đớn vô cùng, và muốn chết sớm cho dễ chịu.

Ảnh: Học viên Pháp Luân Công đang luyện bài công pháp thứ nhất.
Ảnh: Học viên Pháp Luân Công đang luyện bài công pháp thứ nhất.

Tôi thật sự may mắn học được Pháp Luân Đại Pháp vào đầu mùa hè năm 1997. Tôi đọc quyểnChuyển Pháp Luân và tu luyện, sống đúng theo chân lý “Chân Thiện Nhẫn” để trở nên người tốt hơn. Tôi thấy rằng tất cả những đau đớn với bệnh của tôi biến mất chỉ sau một tháng tu tập. Tất cả các triệu chứng với bệnh viêm gan B đã biến mất. Tôi thường la mắng với gia đình bên chồng của mình. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng tôi nên đối xử tốt với họ. Gia đình chống của tôi nói với mọi người rằng “Con dâu của tôi khoẻ lại rồi. Cô ta cũng trở nên tốt hơn. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cô ta trở thành người tốt hơn. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt diệu!” Chính nhờ Pháp Luân Công, bây giờ tôi đã khoẻ hẳn, và gia đình của tôi cũng hạnh phúc hơn.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công trong 4 năm, tôi sinh được một bé gái xinh xắn, khoẻ mạnh. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, không bao giờ tôi dám nghĩ rằng tôi có thể sinh được một lần nữa.

Nguồn: Minh Huệ Net ( http://vn.minghui.org/news/770-benh-bien-gan-b-mat-han-sau-khi-toi-tu-luyen-phap-luan-dai-phap.html)