Tôi là giáo viên về hưu của một trường làng thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc. Năm nay tôi ngoài 60 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 5 năm 1997. Tu luyện không lâu, tôi đã khỏi hẳn mọi bệnh tật và trong tâm tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ. Tôi chia sẻ với gia đình và bạn bè về những điều tốt đẹp mà tôi được thụ ích từ Đại Pháp, và nhiều người trong số họ bày tỏ mong muốn tu luyện.

Em trai tôi hồi phục sức khỏe

Em trai tôi chuyển lên thành phố sinh sống để con cái có điều kiện học hành tốt hơn. Cậu ấy lái taxi còn vợ cậu ấy làm đồ ăn nhẹ bán ở vỉa hè. Tuy có phần bận rộn, nhưng cuộc sống cũng ổn định và con cái học hành giỏi giang.

Em trai tôi thuê taxi để chạy nên mỗi tháng phải trả một khoản tiền thuê khá nhiều. Cậu ấy phải chạy xe cả ngày lẫn đêm để đủ tiền chi trả các khoản phí, nên cũng rất vất vả. Em dâu tôi lo lắng nên hàng ngày đều chuẩn bị nhiều đồ ăn để chồng ăn trong lúc lái xe, và cứ thế, cậu ấy dần tăng cân. Đến đầu năm 1999, vì vất vả và mệt mỏi, cậu ấy thường hay cảm thấy lơ mơ nên đi bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ chẩn đoán cậu ấy bị cao huyết áp, hàm lượng cholesterol trong máu cao, tăng đường huyết, và nhiều bệnh khác. Em trai tôi còn xuất hiện dấu hiệu đột quỵ, điều này vô cùng nguy hiểm đối với một người tài xế. Tuy nhiên, cậu ấy lại là trụ cột tài chính của gia đình. Cả nhà cậu ấy bối rối không biết phải làm sao. Họ không có đủ tiền để điều trị, và giả sử có tiền thì cũng khó lòng trị dứt bệnh.

Sau khi biết chuyện, tôi liền kể cho em trai nghe những gì mà bản thân tôi trải qua sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nói rằng đó là công pháp tu luyện Phật gia thượng thừa có khả năng chữa lành bệnh rất hiệu quả. Cậu ấy bắt đầu tập luyện và các triệu chứng cũng dần giảm đi. Em trai tôi hạnh phúc đến mức gặp ai là cậu ấy liền nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp vô cùng thần kỳ!”

Khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm

Mùa xuân năm 1999, tôi tình cờ gặp lại Tiểu Bình (hóa danh), một học trò cũ của tôi. Tiểu Bình lúc đó mới tầm 30 tuổi nhưng sắc mặt có vẻ không tốt. Tôi hỏi nguyên nhân thì biết cô ấy bị thoát vị đĩa đệm ở lưng, mùa cấy đang đến mà cô ấy đau đến mức không làm gì được, thuốc men bao nhiêu cũng không khỏi. Tôi kể cho Tiểu Bình nghe về câu chuyện phục hồi sức khỏe của bản thân. Cô ấy cảm thấy lạc quan trở lại và liền muốn đọc “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ngay khi vừa bắt đầu đọc sách, Tiểu Bình đã phục hồi.

Tiếng lành đồn xa khắp thôn xóm, hơn chục dân làng tỏ ý muốn học. Tôi dành giờ nghỉ trưa để dạy họ luyện công và lập ra một điểm luyện công nhỏ.

Tôi giới thiệu mọi người đến gặp trạm trưởng trạm phụ đạo ở thành phố để xem các bài giảng của Sư phụ. Tất cả họ đều được thụ ích rất nhiều nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một thanh niên tầm 30 tuổi bị bệnh thận rất nặng đã khỏi bệnh nhờ luyện công, cậu ấy vô cùng cảm tạ Sư phụ từ bi, cảm tạ Đại Pháp.

Có thể đi lại bình thường sau khi bị vỡ xương chậu

Năm ngoái, mẹ của Tiểu Bình cùng người hàng xóm đi chợ, trên đường về, họ không may gặp tai nạn. Bà bị bể xương chậu phải nằm liệt giường. Ba của Tiểu Bình mất sớm nên chỉ còn một mình cô chăm sóc cho mẹ.

Khi Tiểu Bình chia sẻ với mẹ cách bản thân phục hồi từ thoát vị địa đệm, mẹ cô cũng nóng lòng muốn học Pháp Luân Công. Mỗi ngày cô đọc sách cho mẹ nghe, và mẹ cô cũng muốn luyện công. Làm thế nào bây giờ? Bà ấy bảo con gái dùng gối đệm dưới cổ, còn đầu tựa vào tường để ngồi luyện công. Sau đó bà ấy thấy chân bắt đầu có cảm giác và dần dần đứng tựa từng chút một vào tường để luyện. Mẹ Tiểu Bình luyện công nhiều lần trong ngày và tự đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Sau sáu tháng, bệnh tình khỏi hẳn, đi đến đâu bà ấy cũng nói với mọi người rằng: “Pháp Luân Công hảo!”

Bệnh nhân xuất huyết não bình phục

Mùa xuân năm 2011, một đồng nghiệp gọi cho tôi báo tin anh trai cô ấy bị đột quỵ và đang nhập viện. Trước đây cô ấy đã biết chân tướng và làm tam thoái. Tôi đến thăm người anh của cô ấy và mang theo một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp. Tôi giảng chân tướng và khuyên anh ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Hôm sau, anh ấy gọi điện cho tôi và xin một tấm bùa khác vì vợ anh để đâu mất. Tôi bảo anh ấy đừng lo và liền ghé qua đưa cho anh một tấm khác. Tôi cũng nhắc họ nhớ niệm chín chữ kia và cất giữ lá bùa cẩn thận. Một tháng sau, anh ấy được xuất viện.

Sau đó vài tháng, người đồng nghiệp báo tin là anh trai cô đã khỏi hẳn và hiện đang bán trái cây ở một điểm du lịch. Cô ấy liên tục cảm ơn tôi. Tôi bảo rằng chính Sư phụ đã cứu anh trai cô ấy, còn tôi chỉ là một sứ giả đưa tin.

Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo căn bản, dạy người ta tu tâm hướng thiện, làm người tốt. Pháp Luân Đại Pháp hiện đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và địa khu trên thế giới, được chính phủ các nước ca ngợi, nhận hơn 3.500 giải thưởng và nhiều nghị quyết ủng hộ. Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” hiện đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng.

Theo Minh Huệ Net