[MINH HUỆ 7-2-2016] Từ nhỏ, tôi đã bị đau khớp và khi 52 tuổi tôi lại bị chẩn đoán ung thư vú.

Nay tôi đã 72 tuổi, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất và Pháp Luân Công cũng dạy tôi trở thành một con người tốt hơn. Những lợi ích về thể xác và tinh thần mà tôi nhận được từ môn tu luyện vô cùng to lớn. Được chứng kiến quyền năng chữa bệnh của Đại Pháp, mẹ và con trai tôi cũng đã trở thành những học viên Đại Pháp.

Bệnh tật triền miên trước khi tu luyện

Khi còn nhỏ tôi đã bị viêm khớp dạng thấp. Những cơn đau đã tấn công vào từng khớp xương chân, xương tay tôi khiến cho cuộc sống của tôi trở nên vô cùng đau khổ. Tôi đã thử hết cả Đông y lẫn Tây y, vật lý trị liệu, mát xa, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng tôi đành cam chịu và từ bỏ hy vọng bệnh tình trở nên tốt hơn.

Năm 1993, khi ở tuổi 52, tôi bị chẩn đoán ung thư vú. Tôi đã phải phẫu thuật và sau đó được cài một máy bơm hóa trị để ngăn các tế bào ung thư lây lan thêm. Nhưng thật không may, chiếc bơm của tôi bị nhiễm khuẩn và gây cho tôi bị nhiễm khuẩn huyết. Tôi bị sốt cao và mất ý thức.

Sau khi chiếc bơm được gỡ bỏ ra khỏi cơ thể, tôi quyết định ngừng hóa trị liệu và chuyển sang điều trị bằng Đông y. Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy ăn ngủ không ngon, đổ mồ hôi không ngừng, thể lực suy yếu, tinh thần mỏi mệt khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.

Nghĩ về ba đứa con đang độ tuổi ăn học, chồng thì bị bệnh tim, mẹ già cần người chăm sóc và gánh nặng về tài chính đã tạo cho tôi một áp lực tinh thần rất lớn, nên tôi bắt đầu tìm phương pháp điều trị bằng khí công để giảm bớt chi phí. Tôi đã thử tập hai môn khí công khác trước khi một người đồng nghiệp giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi vào năm 1996.

Tia hy vọng

Một ngày sau Lễ hội Đèn lồng, một người đồng nghiệp của tôi kể chuyện về cô và ba chị em của cô đã được hưởng lợi ích sau khi tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Cô cũng cho tôi một vé để tham dự một buổi hội thảo để xem các đĩa DVD giảng Pháp. Tôi đã nhận vé và tới tham dự một cách miễn cưỡng, nhưng thật ngạc nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái và có thể đi bộ được về nhà một cách bình thường.

Tôi đã xem toàn bộ các đĩa DVD, sau đó đã mua sách Chuyển Pháp Luân, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải, và Pháp Luân Công ở hiệu sách. Tôi đã vô cùng háo hức và đọc xong toàn bộ sách trong vòng một tuần và tham gia vào các nhóm luyện công. Hàng ngày tôi đều đọc sách, luyện công. Đó đã thực sự trở thành một điểm khởi đầu của một cuộc sống mới của tôi.

Đã 20 năm kể từ ngày bắt đầu tu luyện. Tôi đã trở nên hoàn toàn khỏe mạnh, mọi bệnh tật đều đã biến mất. Pháp Luân Công đã cho tôi một cuộc đời thứ hai.

Mẹ tôi trở thành một học viên

Đệ Tử Đại Pháp
Đệ Tử Đại Pháp

Chứng kiến những sự thay đổi tích cực ở tôi, mẹ tôi khi đó đã 88 tuổi cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Không bao lâu sau khi tu luyện, những cơn đau tim nghiêm trọng và bệnh khớp của bà đã thuyên giảm nhiều. Thậm chí bà đã có thể tự chăm sóc được bản thân trước khi qua đời ở tuổi 91.

Con trai tôi đã được hồi sinh

Con trai tôi mắc bệnh vẩy nến có mủ nặng và một bệnh ngoài da hiếm gặp. Khi bệnh phát tác, da cháu sẽ có những vết lở loét sâu có mùi hôi thối và cuối cùng thì bong ra. Cháu đã thử đủ các biện pháp điều trị nhưng không có kết quả.

Một ngày tháng 5 năm 2005, cháu tới thăm tôi khi căn bệnh đang phát tác. Tôi nói với cháu về chuyện sức khỏe của tôi đã được hồi phục thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công và cháu cũng bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Khi cháu đọc sách, da cháu bắt đầu thay đổi trở lại màu sắc bình thường. Hai tuần sau khi bắt đầu tu luyện, căn bệnh của cháu đã biến mất và không trở lại nữa.

Từ sâu thẳm tận đáy lòng, gia đình con vô cùng biết ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ.

Con gái của một đồng nghiệp của tôi cũng mắc bệnh tương tự. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó, căn bệnh của cháu cũng đã biến mất.

Nguồn : Minh Huệ Net ( http://vn.minghui.org/news/67299-sau-nhieu-nam-dau-kho-cuoc-song-va-suc-khoe-da-hoi-phuc-nho-tu-luyen-phap-luan-cong.html)