Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai

Tôi từng bị bệnh thiếu máu, có nghĩa là xương sụn của tôi không thể sản xuất đủ tế bào máu. Các bác sĩ tại Trung tâm Huyết dịch Cáp Nhĩ Tân nghĩ rằng tôi sẽ chết sớm và họ không còn cố gắng trị cho tôi nữa. Vì tình trạng của tôi là vô vọng, họ đã gửi tôi về nhà.

Khi tôi gần kề cái chết, một người bạn của tôi từ thành phố Mẫu Đơn Giang đã đến thăm tôi và mang cho tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân. Anh nói với tôi là Pháp Luân Công có một hiệu quả chữa bệnh phi thường, cả về thể chất lẫn tinh thần. Xét tình trạng nghiêm của mình, tôi hiểu rằng chỉ có Pháp Luân Công là có thể cứu tôi.

Lúc bấy giờ, tôi thậm chí không thể đọc một quyển sách. Tôi nói, “Tôi đã tập luyện nhiều loại khí công trước đây. Chúng gần giống nhau. Và bây giờ đây, trong tình trạng của tôi, tôi không thể tập luyện một loại khí công nào.” Nhưng người bạn đã chân thành nói với tôi, “Tôi đi đường xa như vậy từ Mẫu Đơn Giang đến chỉ để cho anh có thể đọc quyển sách này. Tại sao anh không thử nó ngay ngày hôm nay? Nếu anh thật sự không muốn tập luyện nó, tôi có thể trở lại ngày mai để lấy lại quyển sách.

Sau khi anh rời đi, tôi bị cảm động sâu sắc bởi sự chân thành của anh khi tôi nghĩ anh ấy đã đi xa như vậy chỉ để mang cho tôi quyển sách này. Nó phải thật sự là một quyển sách quan trọng. Tôi tức thời bắt đầu đọc sách. Khi tôi vừa mở ra và đọc phần mục lục, tôi đã rất ngạc nhiên. Quyển sách này hoàn toàn khác hẳn với tất cả các sách khí công mà tôi đã đọc. Tôi đã tìm kiếm một quyển sách như thế này từ bao nhiêu năm, và hôm nay tôi cuối cùng đã tìm được điều mà tôi đã luôn chờ đợi.

Khi tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân vào ngày thứ hai, người bạn tôi trở lại. Vừa nhìn thấy tôi, anh mỉn cười và hỏi tôi có muốn tập luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi nói, “Đây là điều mà tôi hằng trông đợi trong nhiều năm. Đó là một quyển sách từ thiên thượng.” Đó là cách mà tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, cơ thể tôi trải qua những sự thay đổi lớn lao. Trong quá khứ, tôi không thể ngủ về đêm và khắp cơ thể tôi đau đớn rất nhiều. Sau khi tôi bắt đầu học Pháp, cả trước khi tôi đọc xong Chuyển Pháp Luân lần đầu, tôi rất buồn ngủ và tôi bắt đầu ngủ cả ngày và đêm. Tôi không cảm thấy muốn ăn một thứ gì. Sau hai tuần lễ, tôi cảm thấy thật thư giãn và gia tăng sức lực, và điều này kéo dài trong một tháng. Sư phụ sau đó bắt đầu tiêu trừ nghiệp lực cho tôi và hiệu quả rất mạnh. Cơn đau khắp cơ thể mà tôi đã từng trải qua lại trở lại. Những người trong gia đình tôi cố khuyên tôi đi bệnh viện, nhưng tôi không muốn đi. Tôi nói với họ, “Tôi đã quyết rồi. Cứ để như vậy.” Tôi biết Sư phụ đang chăm sóc cho tôi và tôi sẽ vượt qua. Sau đó, bệnh trĩ của tôi đã bình phục một cách mầu nhiệm.

Khi gia đình tôi chứng kiến tôi cải thiện thế nào, họ cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai và cứu độ cả gia đình tôi.

Con xin cám ơn Sư phụ tôn kính và vĩ đại

Hợp thập.

Tôi lại nhìn thấy ánh sáng

Học Viên Pháp Luân Công
Học Viên Pháp Luân Công

Trước mùa đông năm 1996, tôi bị suyễn nặng cùng các bệnh trong nội tạng của tôi. Tôi nghe nói tập khí công có thể trị bệnh, vì vậy tôi đã học năm loại khí công khác nhau, nhưng chúng không giúp được tôi chút nào. Trái lại, các xương tôi đều đau, và tôi thường cảm thấy như muốn nôn. Tôi bị hụt hơi, cả người tôi cảm thấy nặng nề, và đau khắp cơ thể. Tôi phải uống 24 loại thuốc khác nhau một lúc. Tôi đã đi khám nhiều bác sĩ, và họ đều tiêm hocmon hoặc kê toa thuốc hocmon cho tôi. Lúc bấy giờ tôi chỉ mới 30 tuổi. Mọi người đều nói với tôi là nếu tôi tiếp tục dùng hóc môn tôi có thể bị chết vì nó. Nhưng không có thuốc gì hữu hiệu cho tôi, kể cả châm cứu. Tôi sau này bắt đầu mua bất kỳ thứ thuốc gì mà tôi thấy quảng cáo trên truyền hình để trị bệnh suyễn. Chúng không hữu hiệu, và tạo một số tác hại cho bao tử của tôi. Cuối cùng tôi trở nên ốm đến độ tôi không còn có thể làm điều gì. Tôi không thể cả đến nấu nướng hoặc đi ra ngoài. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ bản thân.

Mọi sự dường như vô vọng cho đến mùa đông năm 1996. Một ngày kia chồng tôi đi thăm một người láng giềng. Sau khi anh trở lại, anh nói với tôi là Pháp Luân Công ban lợi ích lớn lao cho nhiều người, cả tinh thần lẫn thể chất, và nhiều học viên đã được chữa khỏi bệnh của họ, vì vậy anh đề nghị là tôi xem các băng hình dạy Pháp tại nhà của một người nào đó. Tôi nói tôi không muốn đi, vì không có môn khí công nào đã trị được bệnh cho tôi trước đây, không kể nó có thể tốn rất nhiều tiền mà chúng tôi thì không có. Chồng tôi sau đó nói “Pháp Luân Công thì khác, nó miễn phí. Tại sao em không đi xem sao? Anh có thể đưa em đến đó, và sau khi xem xong băng hình, anh có thể đưa em về.” Tôi nghĩ, vì nó miễn phí, vậy tại sao không thử. Vậy là chồng tôi mang tôi đến nhà người đó để xem băng hình giảng Pháp. Tôi đã bị ho rất nhiều khi về nhà, nhưng ngạc nhiên thay, tôi vừa vào nhà, tôi ngừng ho và cả người tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi nói với người hàng xóm của mình “Pháp Luân Công quả thật hay. Chị đi với tôi không?. Tôi đã tập nhiều loại khí công, nhưng không có gì mạnh mẽ như Pháp Luân Công.

Bất kể là tôi ho như thế nào ở nhà, khi tôi trở lại xem các băng giảng Pháp thì tôi ngừng ho khi tôi vừa vào đến nơi. Sư phụ sau đó đã tiêu trừ nghiệp cho tôi, tôi đã nôn rất nhiều và bị tiêu chảy. Vì tôi nôn ra cả máu, chồng tôi rất lo lắng và yêu cầu tôi đi bệnh viện, nhưng tôi biết đó là nghiệp đang được tiêu trừ. Tôi nói với chồng “Em đã thử mọi thuốc men và trị bệnh tại bệnh viện. Đi bệnh viện đã không giúp được em trước đây, vậy tại sao bây giờ lại phải đi? Anh hãy tin vào Đại Pháp. Sư phụ đang tiêu trừ nghiệp cho em.” Em chồng tôi nói với con gái tôi, “Mẹ cháu ốm quá. Mẹ cháu có thể chết bất cứ lúc nào. Cháu sẽ ra sao nếu mất mẹ khi còn bé thế này? Cô đề nghị cháu khuyên mẹ nên đi bệnh viện.

Khi tôi vừa bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết tôi đã tìm được điều mà tôi đã trông đợi từ lâu, và tôi phải tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Trong vòng sáu tháng, tôi trở nên hoàn toàn khoẻ mạnh, và tất cả các bệnh tật đều biến mất. Không có lời gì có thể diễn tả sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ đã từ bi chăm sóc cho tôi.

Một người lớn tuổi bị liệt từ tỉnh Sơn Đông đã đứng dậy được sau khi học Pháp Luân Công

Tôi là một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi từ thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông. Tôi trước đây có nhiều vấn đề về sức khoẻ, gồm bệnh tim, đầy hơi dạ dày, ho, chướng gan, và nhức xương. Tôi đã thử cả Tây y và Trung y, cùng như tập luyện khí công. Cho dù tôi đã tốn rất nhiều tiền, tôi vẫn bị đau khắp cơ thể. Tôi cuối cùng đến độ chỉ có thể nằm dài trên giường, và tôi mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Vào tháng 2 năm 1998, chị chồng tôi mời tôi đi xem băng hình Sư phụ giảng Pháp tại nhà chị. Tôi không đi vì tôi không thể cử động. Chị sau này mang cho tôi quyển sách quí báu “Chuyển Pháp Luân” và bảo tôi đọc nó. Khi tôi đang đọc quyển sách, tôi quên uống thuốc và tôi để ý thấy rằng chừng nào tôi đọc sách thì tôi không bị đau. Đến ngày thứ sáu, tôi bảo chồng tôi đưa tôi đi xem các băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Tôi không thể đứng để tập công, vì vậy tôi chỉ làm các bài tập trong tư thế ngồi.

Nơi tập công khoảng cách nhà tôi 200 m, nhưng tôi phải mất hai giờ đồng hồ mới đi bộ đến đó được với sự giúp đỡ của chồng tôi. Hai ngày sau, vì chồng tôi bị mệt sau khi làm việc, tôi đi đến nơi đó một mình để xem băng hình. Khi tôi trở về, tôi gần như phải bò lê. Đêm đó, tôi có một giấc mơ rằng tôi trở nên rất bé nhỏ, và tôi bò qua một cánh cửa vĩ đại, cánh cửa của Đại Pháp. Tôi nhìn thấy những thể sinh mệnh nơi các không gian khác, và tôi biết Sư phụ đã bắt đầu chăm sóc cho tôi.

Sư phụ đã thanh lý cơ thể cho tôi, và tôi trải qua những sự thay đổi rất lớn lao. Tôi thậm chí bắt đầu làm việc. Tôi trải nghiệm hết điều kỳ diệu này đến điều kỳ diệu khác cho đến khi tôi hoàn toàn bình phục.

Đại Pháp trị hết tất cả các bệnh của tôi

Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi sau khi tôi đắc được Pháp để chứng thực sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn nói với mọi người là Pháp Luân Đại Pháp rất tốt!

Trước khi trở thành một học viên, tôi có nhiều vấn đề về sức khoẻ, gồm bệnh viêm thấp khớp, viêm phế quản, viêm màng phổi, u tử cung, và những vấn đề về bệnh phụ khoa. Vào đầu năm 1995, bệnh viêm thấp khớp nặng đến mức không có thuốc men gì có thể giúp tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là uống thuốc giảm đau để giảm nhẹ cơn đau. Vì tôi uống quá nhiều thuốc giảm đau, chúng có những tác động độc hại lên tôi và ảnh hưởng đến tất cả các nội tạng của tôi. Tôi cuối cùng bị nhiễm độc hệ thống tiểu tiện, gan, và chức năng thận bị suy giảm. Cuối cùng tôi mất hết cả sức lực. Tôi chỉ có thể nằm dài trên giường, và tôi mất can đảm để sống.

Trong suốt mùa đông năm 1997, mọi người mời tôi xem các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi hiểu thế nào để làm người tốt, và tôi cũng học nhẫn và cách nào đối đãi mọi sự quanh tôi với tâm thiện.

Sau khi học Pháp và tự tu luyện trong nhiều tháng, cơn đau của tôi dần dần biến mất, cơ thể của tôi trở nên rất nhẹ nhàng, và tôi trở nên rất khoẻ mạnh. Niềm hạnh phúc của tôi là ngoài sức diễn tả. Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi.

Sau khi mẹ tôi và con gái tôi nhìn thấy những sự thay đổi mầu nhiệm nơi tôi, họ cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ cả gia đình tôi đều đang tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nguồn : Minh Huệ Net( http://vn.minghui.org/news/18446-su-phu-da-ban-cho-toi-mot-cuoc-doi-thu-hai-va-nhung-cau-chuyen-khac.html)