Ngày 23-3-2010, Google tuyên bố sẽ chấm dứt sự kiểm duyệt của các dịch vụ của mình tại Trung Quốc và chuyển dịch vụ của mình đến Hồng Kông.

Khi hay tin, cô Liêu Bội Như tại Đài Loan đã rất vui và hy vọng rằng sự tự do tăng lên của thông tin trên internet sẽ mang lại hy vọng cho nhiều người hơn.

2009-6-23-twinterview-03--ss.jpg

Cô Liêu Bội Như (ở giữa), mẹ cô (trái) và chị gái (phải) đều tập Pháp Luân Công

Cô Liêu là một giáo viên tiếng Anh tại trường trung học Shulin ở Đài Loan. Trong tháng 4 năm 2004, cô là một sinh viên học tiến sĩ 25 tuổi, tại Đại học Purdue ở Mỹ. Cô bị bệnh viêm khớp, một căn bệnh đau đớn và khó chữa. Cô đã viết di chúc của mình và đặt chuyến bay đến Grand Canyon, nơi cô có kế hoạch tự vẫn.

Cô nhớ lại những ngày tuyệt vọng của mình. Cô tìm kiếm trực tuyến thông qua Google để tìm thông tin về bệnh viêm thấp khớp. Đột nhiên cô lướt qua một bài viết có tiêu đề:” Hồi phục bệnh viêm thấp khớp một cách kỳ diệu” Cô nhấp vào liên kết bài viết và thấy đó là một bài chia sẻ kinh nghiệm từ một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Sau đó cô nhấp vào các liên kết khác trên trang web đó, trong đó liệt kê nhiều bài viết về cách mà mọi người đã hồi phục những căn bệnh nan y sau khi tập Pháp Luân Công. Cô nghĩ cô sẽ thử nó và tải về video hướng dẫn tập Pháp Luân Công.

Bây giờ cô sống một cuộc sống hạnh phúc mà không cần bất kỳ một loại thuốc nào. Cô có một em bé ba tháng tuổi. Trước khi tập Pháp Luân Công, bác sĩ khuyên cô không mang thai do sức khỏe kém của cô. Nhắc lại sự thay đổi lớn trong cuộc sống của cô, cô đánh giá cao những bài viết trên trang web Minh Huệ (trang tiếng hán). Từ tìm kiếm trực tuyến của mình thông qua Google, cô đã có thể có được một cuộc sống mới trong thời gian cô tuyệt vọng. Tất cả thông tin trên Minh Huệ là miễn phí và cô Liêu cho rằng tất cả mọi người sẽ có thể truy cập website này.

Nhưng Google đã gỡ bỏ tất cả thông tin tích cực về Pháp Luân Công trên dịch vụ của mình tại Trung Quốc khi nó chịu áp lực từ Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Phong tỏa một thông tin như vậy làm cho nhiều người ở Trung Quốc không thể có được cùng một niềm hy vọng của một cuộc sống mới. Thay vào đó, những gì mọi người sẽ nhận được từ tìm kiếm trong Google Trung Quốc là tất cả thông tin tiêu cực về Pháp Luân Công từ sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Những thông tin tìm kiếm như vậy thậm chí làm mọi người mê muội để tin rằng Pháp Luân Công đã bị bức hại trên khắp thế giới.

Dựa trên một cuộc điều tra của Tiến sĩ John Palfrey, một giáo sư Luật tại Đại học Harvard, báo cáo về sự phong tỏa internet của Trung Quốc, và nghiên cứu của một phóng viên từ Thời báo Đại Kỷ Nguyên, tỷ lệ phong tỏa website ở Trung Quốc là như sau: các trang web khiêu dâm: 10%; các trang web có chứa thông tin về vụ thảm sát ngày 04 tháng 6 năm 1989 của các sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn: 48%; các trang web có chứa thông tin phản đối ĐCSTQ, 60%; cửu bình, 90%, và các trang web với các thông tin tích cực về Pháp Luân Công là 100%.

Sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ của sự thật về Pháp Luân Công bộc lộ cuộc bức hại Pháp Luân Công của nó. Khi người dân tới để biết sự thật, cuộc bức hại này, mà dựa trên những lời dối trá và tuyên truyền, sẽ dừng lại.

Nguồn: Minh Huệ Net( http://vn.minghui.org/news/16478-tu-do-internet-mang-den-niem-hy-vong.html)