Những năm gần đây, người Trung Quốc đã là nạn nhân của hàng loạt vụ bê bối tai tiếng như thuốc giả hay thức ăn bị nhiễm độc. Từ các sản phẩm thịt, sữa, trứng hay nước uống đóng chai đến thuốc trị ung thư – thậm chí cả vắc-xin cho trẻ em – mọi thứ mà người ta ăn vào đều có thể bị nhiễm độc bởi các nhà sản xuất sử dụng nguyên liệu giả hoặc rẻ tiền để cắt giảm chi phí.

Người Trung Quốc đã trở nên quen thuộc với những vụ bê bối như thế, và tình trạng này đã trở thành bình thường. Nếu một thương nhân từ chối không sản xuất hàng giả với chi phí thấp thì dường như thương nhân đó không thể tồn tại được trên thương trường, bởi vì các đối thủ cạnh tranh đều đang cố gắng cắt giảm chi phí sản xuất bằng mọi giá. Xã hội Trung Quốc ngày nay đã tạo nên một môi trường mà ở đó mọi người làm tổn hại lẫn nhau. Không phải nói rằng người Trung Quốc không còn lương tâm, nhưng khi chuẩn mực đạo đức của toàn xã hội bị hủy hoại thì có rất ít người có thể nhảy thoát khỏi một xã hội như vậy.

Trung Quốc nổi tiếng với những sản phẩm làm giả làm nhái và độc hại

Tuy nhiên, có một nhóm người đã làm được điều này. Dù sinh sống trong một môi trường đồi bại, nhưng họ đã tạo được đột phá và kiến tạo một phương thức giao thương chân chính.

Pháp Luân Công làm thay đổi các tập quán kinh doanh bất chính

Một thương nhân sản xuất và bán ớt bột chia sẻ: “Tôi thường làm giả bột ớt. Phần ngoài cùng của lõi ngô được nghiền nhỏ và nhuộm bằng thuốc nhuộm công nghiệp, rồi trộn vào với ớt bột. Tôi biết, nếu một người dùng ớt bột đó trong một thời gian dài, sức khỏe của họ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng tôi cảm thấy mình không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì những người khác cũng đều làm như thế.”

Tuy vậy, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Pháp môn này người tu luyện hành xử theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” Khi một người tu luyện Pháp Luân Công, anh sẽ biết rằng mình không được trộn bột ngô lẫn với ớt bột nữa. Sau đó, anh đã từ bỏ việc kinh doanh này. Anh quyết định tìm một công việc có mức lương thấp ở một công trường xây dựng.

Anh cần bán nốt lượng bột ớt thừa không trộn lẫn bột ngô. Tại chợ đầu mối, anh đã nói với người mua hàng: “Số ớt bột này là lượng hàng cuối cùng của tôi. Tôi không pha trộn bất cứ thứ gì vào đó, bởi vì tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn trở thành một người tốt, chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đó là lý do tại sao tôi không làm bột ớt pha trộn nữa. Giá bán đắt hơn một chút là vì tôi cần thu hồi chi phí nhiên liệu và công lao động.”

Trước khi anh tìm được công việc tại công trường xây dựng, những khách hàng cuối cùng muốn mua thêm bột ớt của anh. Theo đó, việc buôn bán ớt bột của anh đã phục hồi trở lại và có lãi. Anh đã kiếm được nhiều tiền.

Khi những thương nhân bán bột ớt khác hỏi về bí quyết kinh doanh của anh, anh nói: “Đó là bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi muốn trở thành một người tốt nhờ hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Vậy nên, tôi không còn làm ớt bột pha trộn, và tôi bán ớt bột nguyên chất với giá cao hơn. Mặc dù tăng giá, nhưng người mua vẫn muốn mua nó.

“Tôi muốn trở thành một người tốt, chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đó là lý do tại sao tôi không làm bột ớt pha trộn nữa.”

Sau khi lắng nghe điều anh chia sẻ và hiểu được tầm quan trọng của việc thay đổi, những thương nhân khác đã không còn trộn nguyên liệu giả vào bột ớt nữa. Nhiều nhà bán lẻ đã nói: “Ồ, Sư Phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường! Đệ tử của ông ấy đã cải biến bản thân thành người tốt và không làm giả hàng hóa của mình. Loại ớt bột thượng hạng của anh ấy đã biến chúng tôi thành nhóm doanh nhân hạng nhất.”

Pháp Luân Công: Một môn tu luyện có uy lực phi thường

Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra trong 20 năm qua, nhưng càng ngày càng có nhiều người Trung Quốc đón nhận môn tu luyện này. Vậy Pháp Luân Công là gì? Bạn sẽ có câu trả lời khi khi bạn nhìn vào lời nói và cách hành xử của các học viên Pháp Luân Công. Chẳng phải đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn toát lên từ phong thái của họ – là điều mà chúng ta rất cần trong xã hội ngày nay sao?

Các học viên Pháp Luân Công có tiêu chuẩn đạo đức cao, và họ muốn làm người tốt. Bất kể họ làm gì, họ đều chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, vì vậy họ luôn là những người gương mẫu đi đầu.

Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại các học viên Pháp Luân Công? Một trong những lý do, đó là giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ và người nhà của họ đang kiểm soát nhiều doanh nghiệp ở Trung Quốc. Họ kiếm tiền thông qua việc làm hàng giả. Làm sao họ có thể bỏ qua cho Pháp Luân Công?

ĐCSTQ không đơn thuần chỉ là một đảng phái chính trị. Nó là một tà linh. Những ai đã đọc cuốn ‘Mục đích Cuối cùng của Chủ Nghĩa Cộng sản’ đều biết rằng mục đích của nó là hủy hoại đạo đức nhân loại và đưa nhân loại tới chỗ hủy diệt. Nó đầu độc nhân loại thông qua nhiều thủ đoạn khác nhau, trong đó có thuốc giả và đồ ăn giả.

Mặc dù vậy, các học viên Pháp Luân Công vẫn sẽ luôn kiên định làm việc tốt và làm người tốt, bất kể cuộc bức hại có tàn khốc đến đâu. Người dân đã nhận ra rằng con đường [tu luyện] của các học viên Pháp Luân Công chính là con đường mà người dân Trung Quốc cần. Cho dù ĐCSTQ có tà ác thế nào đi nữa, nó cũng sẽ không thể hủy diệt được Chân – Thiện – Nhẫn, đó là niềm hy vọng của Trung Quốc.