Được giáo dục bởi thuyết vô thần, anh Jan Bostik từ khi lớn lên chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của Thần linh. Tuy nhiên, sau một lần tai nạn đáng nhớ, anh đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của mình.

 

trải nghiệm cận tử, thần linh, tâm linh,

Sau lần trải nghiệm cận tử đáng nhớ, anh Bostik đã hoàn toàn trở thành một con người mới, thật sự tin tưởng vào sự tồn tại của Thần linh. (Ảnh: Internet)

Đó là vào năm 1988, anh Jan Bostik lúc đó 17 tuổi. Từ khi sinh ra và lớn lên, anh Bostik chưa bao giờ được nghe về sự tồn tại của Chúa, Phật hay bất cứ điều gì liên quan đến tâm linh. Lúc bấy giờ, anh đang sống dưới chế độ Cộng sản tại đất nước Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc).

Chủ nghĩa Cộng sản thường gắn liền với thuyết vô thần, và tâm linh hầu như không được đề cập đến tại nhà trường và cả trong gia đình anh.

Khi đó, Bostik là một sinh viên xây dựng. Một hôm, anh cùng bạn mình lái xe mô tô đến dòng sông gần Týniště nad Orlicí để bơi. Bạn anh đã nhảy từ độ cao 3m xuống dòng sông và bơi qua bờ bên kia.

Khi ấy trời vừa mới mưa xong, bờ sông nơi Bostik đứng còn rất trơn. Anh bị trượt chân rồi ngã xuống sông thay vì nhảy có chủ ý. Khi rơi xuống nước, anh bị gãy hai đốt sống cổ.

Ngay lập tức, Bostik bị liệt. Lúc ấy, anh không tài nào cử động được chân tay, những tưởng đã phải đối mặt với cái chết. “Tôi vô cùng hoảng sợ và nghĩ rằng mình sắp chết, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó”, anh bình luận trong một đoạn ghi hình đăng trên trang NDEvideos.com.

Anh sợ rằng mình sẽ chết ngay lập tức và không còn biết gì nữa. Nhưng Bostik lại thấy tâm trí của mình như tách rời khỏi thân xác.

“Tôi quay đầu nhìn lại và thấy thân xác mình nằm dưới sông”, anh nói. “Ý thức tôi ở đây nhưng thân thể tôi lại nằm dưới đó”. “Vào lúc cái chết cận kề, linh hồn của tôi đã thoát ra khỏi cơ thể”.

Anh bị kéo vào một khoảng không tối và hẹp, rồi nhìn thấy ánh sáng màu vàng tím. “Bỗng dưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, phấn khích và tràn đầy niềm vui”, anh nói. “Đột nhiên tôi cảm thấy mình từng đến nơi đó rồi, rằng tôi đang ở nhà”.

Nơi đó giống ngôi nhà thân yêu của anh hơn là nơi anh sinh sống cùng bố mẹ.

Anh nhìn thấy một dáng người đang tỏa ra ánh sáng và tình yêu. Anh tin đó chính là Chúa Jesus. Người đó hỏi anh nghĩ gì về cuộc sống vừa qua của mình, rồi nói rằng anh chưa tới số nên anh sẽ được trở về với thân xác.

Được lớn lên trong một xã hội vô thần, Bostik cảm thấy rằng trong cuộc đời mình, anh chưa bao giờ tưởng tượng đến trải nghiệm cận tử này. Những ý nghĩ như vậy chưa từng xuất hiện trong tâm trí anh. Tuy nhiên, sau trải nghiệm cận tử đáng nhớ ấy, anh thực sự tin vào Thần linh, vào linh hồn và tin rằng cuộc sống sau cái chết là hoàn toàn có thật.

Theo Vietdaikynguyen