Một gia đình 3 người, cả ngày đã tìm kiếm nhà trọ ở bên ngoài, vất vả lắm mới tìm thấy một căn phòng tốt, nhưng chủ nhà lại nói rằng không cho thuê vì gia đình có con nhỏ. Đúng lúc gia đình định rời đi, thì đứa trẻ bỗng nói một câu khiến chủ trọ thay đổi tâm ý.

iStock_000017812712MediumGiáo dục trẻ là không thể đợi, hãy nuôi dưỡng con bạn trở thành những nhân tài. (Ảnh: Internet)

Một gia đình nọ có 3 thành viên, 2 vợ chồng và một đứa con trai 5 tuổi. Trong tiết trời mùa đông giá rét, họ vẫn đang phải đi tìm một căn phòng để ở.

Họ tìm kiếm suốt cả ngày, cho đến khi chạng vạng tối, vất vả lắm mới nhìn thấy một căn phòng vừa ý, liến tiến đến gõ cửa hỏi thăm.

Người chồng hỏi: “Xin hỏi ở đây có phòng cho thuê không?”

Lúc này, chủ nhà điềm đạm đi ra, nhìn ba vị khách từ trên xuống dưới.

Chủ nhà tiếc nuối nói: “Thật sự xin lỗi! Nhà trọ chúng tôi không cho gia đình có con nhỏ thuê”.

Hai vợ chồng nghe xong, nhất thời không biết xử lý thế nào, đành phải yên lặng đi ra.

Đứa trẻ 5 tuổi, lại khiến cho chủ nhà cải biến tâm ý

Đứa trẻ 5 tuổi của gia đình, từ đầu đến cuối đã chứng kiến mọi chuyện, liền suy nghĩ: “Chẳng lẽ không có cách nào sao?”.

Đứa trẻ với bàn tay lạnh cóng, lại tiến tới gõ cửa chủ nhà trọ.

Lúc này, hai vợ chồng đã đi ra bên ngoài ngôi nhà, quay đầu nhìn lại, thấy đứa con mặt mày phấn chấn nói vọng vào với chủ nhà trọ.

“Cháu muốn thuê phòng, cháu không có trẻ nhỏ. Cha mẹ cháu muốn ở cùng một chỗ với cháu, có thể được không?”.

Cánh cửa mở ra, chủ thuê nhà nghe xong lời của cậu bé thì cười lớn, quyết định đem căn phòng đó cho gia đình này thuê.

Trên đời, rất nhiều chuyện cũng giống như vậy. Chỉ cần thay đổi cách nghĩ, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Giáo dục trẻ là không thể đợi, hãy nuôi dưỡng con bạn trở thành những nhân tài. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ, con bạn có tiềm năng để trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời cao.

Tuệ Tâm, theo Cmoney