Câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh một người có nhân cách tốt thực sự sẽ luôn giữ vững những nguyên tắc sống đúng đắn ngay cả khi bị đặt trong những tình huống khó khăn và được đền đáp xứng đáng.

Chuyện nhặt được của rơi trả người đánh mất trên thực tế không quá hiếm hoi nhưng nếu nhân vật chính lại là một người vô gia cư đã phải chịu đựng cơn đói cồn cào suốt nhiều ngày thì ý nghĩa của hành động nhân văn ấy còn được nhân lên bội phần.

Woralop – một người đàn ông vô gia cư 44 tuổi ở Thái Lan đã vô tình nhặt được một chiếc ví hiệu được đặt hàng riêng tại ga tàu điện ngầm trong đó chứa vài thẻ tín dụng và 580 đô la (hơn 12,9 triệu VNĐ) tiền mặt.

Có thể nói đây là một số tiền khá lớn từ trên trời rơi xuống so với một người đang lâm vào bước đường cùng như ông, tuy nhiên thay vì lạm dụng nó cho những nhu cầu cá nhân, ông Woralop đã đến đồn cảnh sát gần nhất để giao nộp chiếc ví và hi vọng rằng nó sẽ được trả về với chủ nhân thực sự.

a-5Ông Woralop và anh Niity – chủ nhân của chiếc ví

Ông Woralop đã đến đồn công an để trả lại chiếc ví nhặt được dù số tiền bên trong khá lớn, có thể giúp ông sống qua một thời gian dài.
Những tưởng câu chuyện chỉ kết thúc ở đó và ông Woralop sẽ chỉ là một tấm gương người tốt việc tốt bình thường như bao người trước ông, thế nhưng khó ai ngờ diễn tiến tiếp theo lại khiến cộng đồng mạng thấy ấm lòng.

Chủ nhân của chiếc ví, anh Niity Pongkriangyos, 30 tuổi, chính là chủ một doanh nghiệp và khi nhận lại tài sản tưởng như đã mất đi mãi mãi, anh thực sự rất cảm động trước sự trung thực của ông Woralop. “Nếu là tôi trong trường hợp đó, có lẽ tôi đã giữ chiếc ví cho riêng mình,” Niity bày tỏ sự biết ơn đối với ông Woralop.

Niity – chủ nhân của chiếc ví rất cảm kích tấm lòng trung thực của ông Woralop.

Niity muốn trả ơn cho ông Woralop bằng cách tặng ông một khoản tiền nhưng rồi anh đã thay đổi suy nghĩ vì biết rằng tiền không đủ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của anh. Anh quyết định tuyển ông Woralop vào làm việc ở nhà máy và tặng ông một căn hộ chung cư.

Nhờ vào sự giúp đỡ của Niity, người đàn ông vô gia cư ngày nào đã có thể tự mình kiếm được 317 đô la (khoảng 7 triệu VNĐ) mỗi tháng và không còn phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường như trước.

“Tôi thực sự rất biết ơn vì cơ hội đổi đời này,” ông nói. “Được ngủ trên một chiếc giường sạch sẽ và thoải mái khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Ông Woralop đã có công việc ổn định và một ngôi nhà cho riêng mình nhờ vào nhân cách tốt đẹp của ông.

Nhân cách của ông Woralop thực sự là viên ngọc tỏa sáng giữa bộn bề khó khăn vất vả của cuộc đời. Bên cạnh đó, cách trả ơn của Niity cũng khiến chúng ta cảm phục, vì anh không chỉ cảm ơn bằng vật chất thông thường mà bằng cả một cuộc đời mới cho một người vô gia cư có nhân cách cao đẹp như ông Woralop.

Theo Yanv