Những người tu Đạo trong quá khứ, họ có những công năng đặc dị mà có thể tiên đoán được những sự kiện sẽ xảy đến trong tương lai. Sứ mệnh của họ cũng là để nhắc nhở, thức tỉnh thế nhân trong những thời khắc lịch sử quan trọng.

101217sy68rc6566ycang1

Hàng xóm cũ của tôi có một người phụ nữ năm nay đã 64 tuổi, ông nội của bà quy tiên khi ông được 127 tuổi, thời gian tương ứng là vào những năm đầu 50 của thế kỷ trước. Vào ngày hôm đó, ông gọi hết thảy người thân thích họ hàng đến bên cạnh, bản thân ông mặc áo liệm nằm trên linh sàng.

Năm đó, bà hàng xóm của tôi chưa đến 10 tuổi, bà nhớ rằng ông nội của mình lúc còn sống thường hay xếp bằng đả tọa (ngồi thiền), nhưng không kiêng đồ mặn, chắc là một người tu Đạo, hơn nữa có rất nhiều công năng. Ví như ông đã từng biểu diễn thuật đi xuyên tường cho những đứa trẻ xem, hoặc có thể khiến cho những con chim sẻ đang bay trên trời sà xuống đến ngay bên cạnh ông.

Bởi tôi lúc còn nhỏ thường hay đến nhà bà hàng xóm này chơi, vậy nên 20 năm trước đã từng được nghe bà ấy kể chuyện. Vào đoạn thời gian trước, sau khi xảy ra trận động đất Vấn Xuyên, chúng tôi lại được nghe kể về chuyện này.

Vị Đạo nhân này trước khi quy tiên đã để lại rất nhiều lời tiên đoán, vẫn luôn được truyền tụng mãi trong gia tộc của ông. Ví dụ như đối với tiên đoán liên quan đến quốc gia đại sự, ông nói: “Chúng ta hiện giờ đang ăn cơm ở nhà như vầy, nhưng sau này sẽ có một ngày già trẻ trong toàn bộ thôn làng chúng ta đều phải tập trung lại ăn cơm với nhau, không được phép ăn cơm ở nhà nữa”. Điều này chính là tiên đoán chuyện nhân dân công xã tập trung ăn ở nhà ăn tập thể vào thời cách mạng Đại nhảy vọt.

Những năm đó trẻ con trong nhà rất nhiều, trong nhà thường hay hò hét ầm ĩ, nhưng ông không hề cảm thấy phiền, suốt ngày cứ như một lão ngoan đồng cười đùa ha hả. Nhưng những người lớn tuổi trong nhà lại thấy bực mình vì ồn ào. Ông liền nói: “Chớ nên cảm thấy phiền, sau này sẽ có một ngày, muốn có nhiều trẻ con như vậy cũng không được, đến lúc đó chỉ cho phép có một đứa, muốn có hai đứa thì sẽ phải bị xử trảm”. Lời này chính là tiên đoán về chính sách kế hoạch sinh đẻ, chính sách 1 con ở Trung Quốc sau này.

Ông cũng có một số dự ngôn đối với người trong nhà mình, ông nói, đứa con trai lớn nhất của ông (cũng chính là cha ruột của người phụ nữ trong bài viết này) chỉ sống đến 40 tuổi. Quả nhiên con trai ông vào năm 40 tuổi, đang nhậm chức quản lý cửa hàng bách hóa quận thì bị hại chết vào thời Cách mạng Văn hóa.

Ông còn nói với người nhà rằng một người cháu gái của ông, mọi người thương nó nhưng cũng không thể ở bên nó được. Kết quả sau này, trong khi cả nhà bị đói, người cháu gái đó được người nhà đưa đi gửi nuôi ở nhà khác cách đó mấy trăm dặm, sau đó quả thật không còn tin tức gì nữa. Ông còn nói đến người cháu là bà hàng xóm của tôi, sau này sẽ sinh ba đứa con, còn phải nuôi thêm ba đứa con nữa. Kết quả bản thân bà đã sinh một trai hai gái, lại còn phải thay người thân của mình nuôi nấng 3 đứa bé trai.

Và có một điều quan trọng là, người tu Đạo này tiên đoán rằng tương lai nhân loại sẽ có một đại kiếp nạn, là một loại dịch bệnh rất đáng sợ; người đang đi trên đường có khi sẽ ngã lăn ra mà chết, tuy nhiên ở những vùng tin vào lời của Thánh nhân thì ôn dịch sẽ nhẹ hơn.

Lời tiên đoán này cũng là sự trùng hợp với lời tiên đoán của những nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới về đại kiếp nạn của nhân loại, về ngày đại thẩm phán trong tương lai không xa.

Nhìn lại thế gian hôm nay, cuộc sống ở khắp mọi nơi đã trở nên không còn bình yên. Ở nơi nào người ta cũng nghe đến chiến tranh, loạn lạc, giết chóc, thiên tai, dịch bệnh… Chỉ nghe thôi, đã thấy bất an trong tâm này.

Người ta vẫn thường nói rằng “thà tin là có còn hơn không tin”. Hãy tĩnh tĩnh lặng lặng để lắng nghe những lời khuyên giúp bạn có thể vượt qua kiếp nạn, lựa chọn cho mình một con đường bình an, một tương lai tốt đẹp!

 

 

Tiểu Thiện, dịch từ soundofhope.org
Theo tinhhoa