Viên Thiên Cang trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đoán việc như Thần, ông lưu danh về Tướng số và khả năng Tiên tri. Những giai thoại về tướng thuật của Viên Thiên Cang trong nhân gian lưu truyền rất nhiều, một trong số đó là chuyện “Xem tướng kén rể”.

up

Bậc thầy tướng số

Viên Thiên Cang là bậc thầy tướng số và nhà tiên tri nổi tiếng sống vào triều đại nhà Đường. Đương nhiên, sở trường lớn nhất của ông vẫn là xem tướng. Các tư liệu lịch sử, những sự tích liên quan đến việc xem tướng chuẩn xác của ông quả thật nhiều không đếm xuể.

Ví như Viên Thiên Cang từng xem tướng cho Sầm Văn Bản. Ông nói rằng, sau này nếu Sầm gia làm quan từ tam phẩm trở lên thì thọ mệnh sẽ bị ảnh hưởng, e rằng không được trường thọ.

Quả đúng như dự đoán, Sầm Văn Bản bước vào quan trường, con đường hoạn lộ hanh thông, càng làm càng lớn, mãi thăng lên đến chức tể tướng. Sau khi làm tể tướng không được bao lâu, Sầm Văn Bản đã qua đời.

Viên Thiên Cang cũng từng xem tướng cho nhà họ Võ. Lúc ấy Võ Tắc Thiên mặc quần áo của bé trai và được bà vú ẵm trong lòng. Viên Thiên Cang vừa nhìn thấy em bé trong tay bà vú liền phán rằng: “Mắt rồng cổ phượng, là cực kỳ quý hiển, nhưng đáng tiếc lại là nam, nếu là nữ sẽ làm thiên tử”.

Viên Thiên Cang nhìn thấy Võ Tắc Thiên phán rằng: “Mắt rồng cổ phượng, là cực kỳ quý hiển, nhưng đáng tiếc lại là nam, nếu là nữ sẽ làm thiên tử”. (Ảnh: headstuff.org)

Cuối năm Trinh Quán, có người hỏi Viên Thiên Cang rằng: “Tài vận thọ mệnh của ông sẽ đạt đến bước nào?“. Lúc đó ông tỏ ra rất bình thản, trả lời rằng: “Tháng tư năm này tôi sẽ chết“.

Đến sau này, những sự tình mà Viên Thiên Cang dự ngôn đều đã thành hiện thực.

Chuyện kén rể kỳ lạ

Viên Thiên Cang thời đó rất nổi tiếng. Vậy nên, khi triều đình lựa chọn quan viên cấp dưới, đều sẽ mời Viên Thiên Cang bói thử một quẻ, xem có phù hợp với chức vị này hay không, ý kiến của ông được xem như một tiêu chuẩn tham khảo.

Đáng nhắc đến nhất là, thời đó con gái của những quan viên quý tộc khi đến tuổi xuất giá cũng mời Viên Thiên Cang đến xem mặt, chọn ra cho mình một chàng rể như ý.

Theo ghi chép trong tư liệu lịch sử, khi đó con gái của quan Thứ sử đang đến tuổi gả chồng, bởi nghe được những kỳ tích của Viên Thiên Cang, bèn cho mời hết thảy các chàng trai anh tuấn tài hoa vừa tuổi trong thành tập trung ở một nơi, đặc biệt thỉnh mời Viên Thiên Cang ra mặt chọn một đức lang quân như ý cho ái nữ của mình.

Viên Thiên Cang cũng không từ chối, đến nơi các chàng trai trẻ tập trung. Ông nhìn quanh một lượt, nói với Thứ sử rằng: “Ở đây không có chàng rể mà ông muốn. Nếu ông tin tưởng tôi, tôi xin được tiến cử cho ông một người”.

Người mà Viên Thiên Vang tiến cử, hóa ra lại là Diêu Nguyên Sùng, con trai của Diêu Thiện Ý: “Người này tướng mạo bất phàm, mai sau nhất định là người đại phú đại quý, ông có thể gả ái nữ cho chàng ta”.

Mọi người nghe thấy Viên Thiên Cang nói ra, đều khịt mũi coi thường, cảm thấy đang nói đùa. Vì sao vậy? Bởi người mà ông giới thiệu đã 23 tuổi, trong mắt của mọi người, là một tên vô học kém cỏi.

Nhưng Thứ sử lại không để tâm đến những lời bóng gió chê bai của người khác, đã đem con gái mình gả cho Diêu Nguyên Sùng.

Cuối cùng như những gì mà Viên Thiên Cang và thầy tướng số kia tiên đoán Diêu Sùng sau khi lấy vợ học hành chăm chỉ đã thi đậu công danh giữ chức Tể tướng ba triều. (Ảnh minh họa: xip.fi)

Hai người thành hôn không được bao lâu, trên đường đi thăm người thân gặp được một thầy tướng số, thầy tướng số bảo với chàng rằng: “Cậu mai này là một người có phúc, sẽ làm quan, hơn nữa còn làm đến chức Tể tướng nữa”.

Diêu Nguyên Sùng nửa tin nửa ngờ, về đến nhà, bèn đem chuyện này kể lại với mẹ của mình. Mẹ chàng nghe xong bèn khuyên chàng hãy cố gắng học hành, đừng suốt ngày chơi bời lêu lổng nữa.

Từ đó, Diêu Nguyên Sùng gần như đã trở thành một người hoàn toàn khác, mỗi ngày chuyên cần khắc khổ học hành. Cuối cùng như những gì mà Viên Thiên Cang và thầy tướng số kia tiên đoán, chàng đã thi đậu công danh, đổi tên thành Diêu Sùng, giữ chức Tể tướng ba triều Võ Tắc Thiên, Đường Duệ Tông, Đường Huyền Tông. Con gái của Thứ sử hiển nhiên cũng đã trở thành Tể tướng phu nhân.

Từ đây có thể nhìn ra được: Một đời của người ta đều đã được an bài sẵn cả, hơn nữa cũng khó mà thay đổi được. Cũng như nếu một người có phúc phận, đức hạnh sâu dày tích từ nhiều đời trước và rèn dũa trong đời này, thì dù trước mắt là khổ hèn thì cuộc sống sau này cũng sẽ được thông suốt vì mệnh của anh ta có nó.

Vậy nên, hiểu rõ vận mệnh, tu thân tích đức, thuận theo tự nhiên, xem nhẹ danh lợi mới thật là sáng suốt.

Theo dkn.tv

>> Điều Kỳ Diệu này có thể bạn chưa biết