Pháp Luân Đại Pháp hai lần cứu sống tôi

Tên tôi là Hu Baoqiang, và tôi sống tại thành phố Bazhou City, tĩnh Hà Bắc. Trước khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997, tôi bị nhiều thứ bệnh, như là (necrosis of the left-lung) và lao phổi (pulmonary tuberculosis), chúng tiến tới bệnh (lymph-node tuberculosis). Sức khỏe của tôi xuống dóc đến độ tôi trở thành mù, hai chân tôi cứng đơ và tất cả các ngón chân tôi trở nên đen và thúi (rotted away). Bác sĩ khám các chứng bệnh của tôi là bất trị bị độc do quá nhiều thuốc.

Đệ tử Đại Pháp
Đệ tử Đại Pháp

Mầu nhiệm thay, tất cả các triệu chứng của tôi đều biến mất sau khi tôi tập luyện mười ngày Pháp Luân Đại Pháp. Bạn bè và thân nhân đều đồng ý, ‘Pháp Luân Đại Pháp phải là tốt lắm, vì nó ban cho Hu Baoqiang một mạng sống thứ nhì.’ Nhiều người bắt đầu cũng tập luyện Pháp Luân Công.

Vì áp lực ghê gớm từ khi bắt đầu cuộc khủng bố năm 1999, tôi ngưng tập Pháp Luân Đại Pháp – sau đó những triệu chứng bệnh của tôi xuất hiện trở lại. Bác sĩ cho rằng bệnh của tôi đã đến lúc tuyệt. Lúc bấy giờ, một tư tưởng đến trong óc tôi: “Sáng được nghe Đạo, chiều chết cũng thoả lòng” (Khổng Tử).

Tôi quyết định tập Pháp Luân Đại Pháp trở lại. Lại một lần nữa, mạng sống của tôi được tái hồi.

Sự mầu nhiệm của mẹ tôi

Khi làm ‘ba điều’ mà Sư phụ yêu cầu, chúng ta cũng phải chính lại môi trường nhà ở của chúng ta. Một năm trước, mẹ già của tôi sức khỏe rất yếu kém. Tôi kêu bà học thuộc lòng bài ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt!’ và bà làm vậy mỗi ngày. Trong vòng một tháng, sức khỏe của bà tiến bộ trông thấy. Bà giải thích, ‘Đại Pháp thật mầu nhiệm!’ tôi trã lời, ‘Nếu mẹ tập Pháp Luân Công, mẹ sẽ còn khá hơn nữa.’ Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân cho bà nghe mỗi ngày. Bà kiên trì tập mỗi đêm từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.

Bây giờ bà rất khỏe mạnh và không cần thuốc men gì từ hơn một năm nay. Bà tự săn sóc và không bao giờ cãm thấy mệt. Những tiến bộ mà mẹ tôi kinh qua trong sự tập luyện Pháp Luân Đại Pháp ảnh hưởng tất cả thân nhân của tôi.Ví dụ như người anh lớn và bà chị dâu của tôi đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Bà lão với bệnh (Thighbone Necrosis) lại bước đi được

Đầu năm 1999, mẹ già 76 tuổi của tôi bị bệnh đau rất nặng, và chân trái của bà bị tê liệt. Bác sĩ nơi ba bệnh viện tại Cát Lâm và Trường Xuân chuẩn bệnh của bà là (thighbone necrosis). Họ kết luận, “Đến ngày nay không có thuốc để trị bệnh này. Mẹ của cô quá bệnh để chịu nỗi một cuộc giải phẩu.’

Tháng năm 1999, tôi quyết định tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà đã trị bệnh bao tử của tôi. Tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ tôi. Lúc bấy giờ, bà đứng rất khó khăn, vậy rất khó cho bà để tập các động tác. Cho dù một số các động tác của bà không đúng lắm, mẹ tôi vẫn thành tâm học Pháp Luân đại Pháp. Sau đó không bao lâu, bà có thể ngồi và đứng dễ dàng, và bà lấy lại cãm giác nơi chân trái của bà. Sự bình phục đặc biệt của bà làm mọi người ngạc nhiên. Bà cũng có thể ngồi bán già tập tỉnh định.

Pháp Luân Đại Pháp chữa cho mẹ tôi khỏi bệnh (thighbone necrosis). Bà cũng kiên trì học Pháp, tập Công, và hòa đồng vào nguyên lý Chân Thiện Nhẫn hằng ngày. Bà cũng làm sáng tỏ sự thật của Pháp Luân Đại Pháp với nhiều người. Nhờ ơn Đại Pháp, bà bây giờ có thể bước đi dễ dàng.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/27/90143.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/12/10/55438.html.

Dịch ngày 17-12-2004, đăng ngày 22-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Nguồn : Minh Huệ Net( http://vn.minghui.org/news/1240-luc-tri-benh-cua-phap-luan-dai-phap-ba-cau-chuyen.html)