Viên Thiên Cang giúp vị Thứ sử tuyển chọn con rể, nhưng ông lại đề cử một kẻ lưu manh. Mọi người cười chê ông, người vốn mệnh danh thần cơ diệu toán lại “không có mắt” kén rể.

KeTStC-20180111-vien-thien-cang-giup-nguoi-chon-con-re-nhung-vi-sao-lai-chon-mot-ke-luu-manhSố mệnh con người vốn đã được an bài rất chi tiết, vậy nên người thông hiểu số mệnh thường an nhiên tự tại. (Ảnh: Redcross)

Thời cổ đại có rất nhiều cao nhân, tuy trong chính sử không có nhiều ghi chép, nhưng những truyền thuyết liên quan đến họ lại nhiều vô số. Trong đó phải kể đến Viên Thiên Cang, được cho là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì là không biết, không gì là không thể làm được.

Viên Thiên Cang là một thầy tướng cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng thời Đường, đương nhiên ông am hiểu nhất vẫn là xem tướng. Trong các tư liệu lịch sử đều có ghi chép lại rất nhiều những câu chuyện xem tướng chuẩn xác phi thường của ông.

Chẳng hạn, có một lần Viên Thiên Cang gặp mặt Sầm Văn Bổn liền nói: “Ông về sau nếu làm quan tam phẩm trở lên, e rằng sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh”. Quả nhiên, sau khi Sầm Văn Bổn làm quan thì càng làm càng lớn, một mực lên tới chức Tể tướng. Nhưng chưa được bao lâu, Sầm Văn Bổn đã phải rời xa nhân thế.

Viên Thiên Cang dự đoán sự tình gì thì đều chuẩn xác phi thường. Có thể thấy rằng, đời người vốn đã được Thần an bài kỹ lưỡng, hơn nữa là không thể thay đổi. Cho nên, người thông hiểu số mệnh thường sống phóng khoáng, lạc quan, thuận theo tự nhiên, không màng danh lợi.

Danh tiếng của Viên Thiên Cang càng ngày càng vang xa, thậm chí ngay cả khi triều đình tuyển bạt quan viên cũng đều tới thỉnh giáo Viên Thiên Cang, hỏi xem ai đó có phù hợp giữ chức vị này hay không, đều lấy lời của ông làm tiêu chuẩn lựa chọn. Không chỉ có vậy, một số quan lớn hoặc quý tộc khi cho con gái xuất giá, đều mời Viên Thiên Cang tới lựa chọn cho mình một người con rể vừa lòng đẹp ý.

Theo tư liệu lịch sử ghi lại, vị Thứ sử đương thời có con gái vừa đến tuổi xuất giá, vì nghe được nhiều câu chuyện liên quan đến Viên Thiên Cang liền triệu tập tất cả những nam thanh niên xứng lứa vừa đôi đến cùng một chỗ, rồi thỉnh mời Viên Thiên Cang thay mặt nhi nữ của mình chọn một vị lang quân như ý.

Viên Thiên Cang cũng không từ chối, đi thẳng tới chỗ đám đông, nhìn quanh một vòng, rồi nói với Thứ sử: “Ở đây không có người con rể mà ông cần tìm, nếu như ông tin tưởng, ta sẽ đề cử cho ông một người như ý”.

Người Viên Thiên Cang đề cử chính là con trai của Quả nghị úy Diêu Ý, ông nói:“Người này tướng mạo bất phàm, về sau nhất định đại phú đại quý, rất xứng để gả con gái cho anh ta”.

Mọi người nghe Viên Thiên Cang nhắc đến người này thì nhao nhao cả lên, xì mũi coi thường, cảm thấy Viên Thiên Cang đang nói chuyện đùa. Nguyên nhân là vì ông đã đề cử một người 23 tuổi, trong mắt người khác lại là một tên côn đồ, không học vấn không nghề nghiệp. Tuy vậy, Thứ sử lại không để ý đến những lời của người khác, liền đem con gái gả cho Diêu Nguyên Sùng.

Hai người lập gia đình không lâu, trong một lần đi thăm người thân, Diêu Nguyên Sùng đã gặp một thầy toán mệnh, ông ta nói: “Ngươi về sau nhất định có phúc, sẽ làm quan lớn, hơn nữa còn có thể làm Tể tướng”.

Diêu Nguyên Sùng bán tín bán nghi, về đến nhà liền đem chuyện này kể với mẹ. Người mẹ nghe xong liền khích lệ Diêu Nguyên Sùng, nói anh ta hãy chăm chỉ đọc sách, đừng suốt ngày chơi bời lêu lổng.

Từ đó về sau, Diêu Nguyên Sùng như biến thành một con người khác, mỗi ngày đều ở trong thư phòng chăm chỉ học tập, sau này quả thật giống như lời của Viên Thiên Cang và vị thầy bói kia, anh ta đã thi đậu công danh, đổi tên thành Diêu Sùng, đảm nhận chức Tể tướng cả 3 triều là Võ Tắc Thiên, Đường Duệ Tông và Đường Huyền Tông. Con gái của Thứ sử mặc nhiên trở thành phu nhân Tể tướng.

Theo Tinh hoa