Cô Quách Minh Châu và chồng là chủ một nhà hàng ăn nổi tiếng, King of Rib, tại Cao Hùng, Đài Loan. Họ có hai người con. Cô Quách là người tốt bụng, hiền lành và khoẻ mạnh. Mười năm trước đây, cô suýt bị chết vì bệnh ung thư di căn và được biết rằng cô chỉ còn sống từ 3 đến 6 tháng. Khi cô ở trong tình trạng tuyệt vọng và rất yếu do hoá trị liệu, em trai của cô đã mang đến một quyển Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn cô luyện những bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một bước ngoặt cho cô Quách. Cô trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sức khoẻ đã hồi phục trở lại. Những ai biết cô đều hiểu rằng đó là một phép mầu.

Bị chẩn đoán mang bệnh ung thư vào thời kỳ cuối

Vào năm 2000, ngay sau khi cha mẹ cô qua đời và đứa con gái được một tuổi, cô Quách bị đau ở vùng bụng và thấy một vài cục u trên cổ, mà sau đó bị chẩn đoán là do ung thư. Các bác sĩ không tìm ra ung thư xuất phát từ đâu, vì nó đã lan đến các hạch bạch huyết. Cô Quách đi kiểm tra nhiều nơi, nhưng các bác sĩ vẫn không thể tìm ra ung thư xuất phát từ đâu. Tỉ số bệnh ung thư buồng trứng của cô cao hơn 1.400 (tỉ số bình thường là khoảng 35). Bệnh ung thư đã lan rộng và tất cả các hạch bạch huyết đều bị nhiễm ung thư. Toàn thân cô Quách từ cổ đến bao tử đều bị ung thư. Bác sĩ nói rằng cô chỉ còn sống từ 3 đến 6 tháng.

Đệ Tử Đại Pháp
Đệ Tử Đại Pháp

Hoảng sợ vì khi phát hiện [mang bệnh ung thư], cô Quách bắt đầu chữa trị. Cô đã giải phẫu nhiều lần và qua một vòng hoá trị liệu. Cô phải làm sáu lần hoá trị liệu, mỗi lần trị liệu kéo dài trong 3 ngày. Sau mỗi lần hoá trị liệu, cô nằm liệt giường trong 8 ngày. Cô không thể di chuyển hay ăn uống, tóc cô bị rụng tất cả và trông giống như một bà già 80 tuổi.  Thậm chí cô không bồng nổi con của mình. Cô thấy đau đớn tận trong xương, đi đứng không vững, ngủ không được, nghe tiếng ồn suốt cả ngày, mắt cô rất đau đớn và bị chảy nước khi cô muốn mở mắt.

Cô cũng tìm kiếm những loại thuốc khác nhau và tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng sức khoẻ vẫn không cải thiện. Cô trở nên rất buồn rầu. Vào năm 2003, bệnh cô lại tái phát sau khi chỉ đỡ hơn một chút nhờ vòng hoá trị liệu đầu tiên, và bây giờ phải thực hiện thêm vòng thứ hai. Cô rất đau đớn trong suốt quá trình này. Cô trải qua nhiều lần giải phẫu nữa, và một vài bộ phận nội tạng phải bị cắt bỏ. Vào tuổi 33, vì bệnh quá nặng và hôn nhân gặp khó khăn, cô có ý định tự vẫn.

Được Pháp Luân Đại Pháp ban cho hy vọng

Em trai cô Quách đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô và nói với cô về một điểm luyện công gần đó. Ngay ngày hôm sau cô tới đó tập và lập tức cảm thấy rất tốt. Khi chuẩn bị đi đến  điểm  luyện công vào ngày thứ hai, nhưng do quá yếu nên không thể ngồi dậy được. Khi đó, cô cảm thấy hình như có vài tia sáng chiếu khắp cơ thể mình, và cô cảm thấy thoải mái. Cô buồn ngủ và ngủ như một  đứa trẻ.

Sau đó, cô dọn nhà đi đến nơi khác, và một số học viên lập một địa điểm tập luyện gần nhà cô. Hằng ngày, cô ra đó tập những bài công pháp và sau đó ngủ rất ngon. Thật nhiệm mầu. Cô không cần vật lý trị liệu. Mấy tháng sau, sức khoẻ của cô được hồi phục.

Được tái sinh sau khi đến với Pháp Luân Đại Pháp

Khi cô Quách đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu, cô tin vào những gì Sư phụ Lý Hồng Chí giảng, nhưng cô không đọc sách một cách kiên định. Lúc đó, một số người mời cô đi dự những buổi giảng của các môn khí công khác. Tuy nhiên, cô biết rằng những môn đó không phải là những gì cô muốn. Sau một, hai năm, khi cô đọc lại Chuyển Pháp Luân, cô rất cảm động. Cô biết rằng đây chính là những gì cô đã tìm kiếm và quyết định tu luyện Đại Pháp một cách nghiêm chỉnh. Cô quyết tâm học Pháp và làm đúng theo nguyên lý vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ đó, cô thay đổi tốt hơn va cảm thấy như là một người hoàn toàn khác.

Một ngày, khi đi ăn ở ngoài, cô Quách gặp lại người bác sĩ và các y tá đã điều trị cho cô. Khi người bác sĩ thấy cô, ông nói với các y tá, “Cô ấy vẫn còn sống, thật là có phép mầu.”  Tất cả họ đều rất cảm động.

Nhận được nhiều phúc đức từ Pháp Luân Đại Pháp, cô Quách bắt đầu tham gia thường xuyên vào những hoạt động Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Cô cũng tham gia vào Đoàn nhạc Thiên quốc để thổi saxophon. Hai con của cô cũng tham gia vào Thiên Quốc Nhạc Đoàn; con trai cô thổi kèn trum pét và con gái cô chơi clarinet. Họ đã trình diễn tại nhiều thành phố ở Đài Loan, cũng như ở Hồng Kông, Ấn Độ, Saipan, đảo Guam, Thái Lan và Indonesia. Mỗi lần diễu hành phải đi bộ ba tiếng đồng hồ hay hơn nữa, nhưng cô Quách tham gia mà không có vấn đề gì. Hiện nay cô  rất khoẻ mạnh. Ai mà tin rằng cách đây mấy năm cô từng bị bệnh đến gần chết?

Kinh doanh phát đạt

Sau khi lập gia đình, cô Quách bỏ việc làm tại một ngân hàng và giúp chồng với công việc kinh doanh thức ăn nhanh, nghề mà anh được cha mẹ truyền lại. Cô và chồng làm việc chăm chỉ và mở được sáu chi nhánh.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Quách luôn luôn khoẻ mạnh. Tại nơi làm việc, cô luôn luôn tự nhắc nhở mình là một học viên và luôn nghĩ đến người khác trước. Cô tốt bụng, khoan dung với với nhân viên và bảo đảm họ làm ra sản phẩm chất lượng tốt. Cô nói rằng thức ăn tại các nhà hàng của cô được làm như thể là cho chính họ ăn. Kết quả là, công việc làm ăn của họ phát triển.

Thực phẩm tươi ngon và phục vụ thật tốt là nền tảng cho việc kinh doanh của họ. Rất nhiều người rất muốn mua lại sự nhượng quyền kinh doanh của họ, nhưng họ đều không bán. Mỗi một chi nhánh mới đều được chọn tại các địa điểm tiện lợi, và tất cả đều đông khách.

Theo cô Quách, cô và gia đình cô có được sự thành công về công việc làm ăn buôn bán là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp không những đã cứu sống cô, mà còn dạy cô sống thật thà, từ bi và nhẫn nại. Cô nói: “Tôi làm ăn buôn bán dựa trên những nguyên lý này; vì thế, khách hàng của tôi tin ở tôi.”  Cô quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và những lần trình diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận tại các địa phương ở tất cả các nhà hàng của cô. Cô nói: “Mặc dù chồng tôi chưa bước vào con đường tu luyện, anh ấy rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến những thay đổi của tôi. Anh rất ủng hộ những gì tôi làm. Chúng tôi chỉ quảng bá những hoạt động Pháp Luân Đại Pháp, không quảng bá cho những cái khác.

Thoát khỏi nguy hiểm nhờ sự che chở của Sư phụ

Một buổi sáng mùa Đông, khi cô Quách đang làm nước sốt tại một nhà máy chế biến, lò nấu ga tự nhiên nổ. Mặt mũi, tóc và lông mày của cô đều bị cháy. Cô nhanh chóng tạt nước lạnh vào mặt mình. Trong khi bị đau đớn, cô cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Chồng cô đã đưa cô vào bệnh viện, nhưng khi đến bệnh viện, mặt cô đã trở lại bình thường. Bác sĩ chỉ tìm thấy rằng giác mạc bên trái của cô bị bỏng. Ngoài ra cô vẫn ổn, vì thế cô và chồng trở về nhà. Cô hoàn toàn bình phục vài ngày sau đó. Cô biết rằng nếu không có sự che chở của Sư phụ, cô có thể đã bị cháy bỏng nặng hay có thể còn tệ hơn nữa.

Vợ chồng hòa thuận

Quan hệ giữa cô Quách với chồng cũng được cải thiện nhờ sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của cô. Cô nói: “Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, tôi chắc đã ly dị chồng lâu rồi.”  Khi cô điều trị hoá trị liệu, họ gặp nhiều sóng gió trong hôn nhân và sắp ly dị.

Giữa năm 2008 và 2009, chồng cô không ủng hộ những nỗ lực giảng chân tượng về Pháp Luân Công của cô. Cô nói rằng anh ấy cãi nhau với cô vào đêm trước khi có những hoạt động, và cô không tài nào ngủ được.

Cô Quách nói: “Là một học viên, tôi cố gắng làm theo đúng những lời dạy của Sư phụ và nghĩ về anh ấy trước. Dần dần anh ấy hiểu được rằng tôi quan tâm đến anh ấy và trở nên ủng hộ những hoạt động của tôi. Anh ấy cũng giúp tôi trả tiền vé máy bay tới những nơi khác trên thế giới. Khi những người khác trong gia đình phàn nàn, anh ấy lại bênh vực cho tôi.”

Cô nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi vợ chồng tôi. Những điều này tôi không thể tự làm được. Vì trước đây tính tình tôi nóng nảy và hay ghen tuông.

Cô Quách nói, “Còn nhiều câu chuyện nhiệm mầu khác trong các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày này, Ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Nguồn ( http://vn.minghui.org/news/27859-duoc-tai-sinh-nho-phap-luan-dai-phap.html)