Nguyên hung bị cáo: Vương Hạo

Tường trình tội ác:

Vương Hạo, nam, mã hiệu cảnh sát:320127; Phó đội trưởng đại đội an ninh thành phố Thanh Đồng Giáp, khu tự trị Ninh Hạ.

Vương Hạo nhiều năm tham gia bắt giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Công tại khu vực. Tịch thu tài sản và tra cung. Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2016, Vương Hạo lại lần nữa tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công Dương Khiết và những người khác.

Trang minhhue.net nhiều lần phơi bày tội ác của Vương Hạo, nhưng tin chắc rằng có nhiều lần y đã tham gia bức hại mà chưa được phơi bày. Dưới đây là tường thuật tình huống bức hại mà Vương Hạo tham gia:

1, Ngày 18 tháng 6 năm 2002, Đinh Can(xây dựng) bị nhân viên đại đội an ninh cục công an thành phố Thanh Đồng Giáp âm thầm lần theo nhằm bắt giữ để đưa đến trung tâm giam giữ thành phố Thanh Đồng Giáp. Sau đó  Đinh Can bị giam hãm và lao động 3 năm. Vương Hạo cùng với Lý Chính Giang, Ngô Trung và các nhân viên cùng nhau cưỡng ép đưa Đinh Can tới trại giam Bạch Thổ Cương. Sau đó Đinh Can bị bức hại nhiều lần, hiện nay bị giam giữ phi pháp ở nhà tù Ngân Xuyên khu vực Ninh Hạ.

2, Cuối tuần tháng 4 năm 2005 giáo sư trường kỹ thuật là Viên Thục Cầm( đã mất vào tháng 7 năm 2015 ) do làm “Chín bài bình luận về đảng cộng sản” đã bị các cảnh sát tà ác của đại đội an ninh thành phố Thanh Đồng Giáp là Triệu Quang Bình, Vương Hạo lần theo bắt giữ, thu giữ máy tính và máy in. Viên Thục Cầm bị bắt giữ phi pháp 1 tháng, trong thời gian đó cô mất cơ hội thăng chức lên vị trí cao cấp. Sau lần bị bức hại đó, cha mẹ, anh em sợ bị liên lụy đã tránh xa cô. Chồng cô cũng chuyển đến ký túc xá của đơn vị và không về nhà nữa. Hai đứa con cũng không dám nhìn nhận cô. Trong lúc cô bị bắt giữ phi pháp tại trại giam thì chồng cô bức bách cô ly hôn. Sau khi về nhà, cô khuyên chồng cô về bị chồng cô đánh đập dã man, 3 ngày không động đậy nổi.

Ngày 10 tháng 11 năm 2007, Viên Thục Cầm lại bị cảnh sát tà ác bắt giữ, tịch thu máy tính và máy in, sách Đại Pháp và các vật tư trang. Trước sau tháng 4 năm 2008, nhân viên có liên quan uy hiếp Viên Thục Cầm nói: Cho cô mấy ngày, nếu như viết “tam thư” hoặc lúc mở phiên xét xử tại tòa án cô giữ thái độ im lặng thì sẽ có kết cục nhẹ nhàng. Viên Thục Cầm nghiêm túc từ chối. Tòa án Thanh Đồng Giáp vào ngày 10 tháng 5 năm 2008 đã phán xử xằng bậy cô 3 năm. Bí thư Thang Học Thành và Lý Binh Xuyên trưởng phòng “610” ở thành phố Thanh Đồng Giáp và trưởng trại giam Trương Thụy Quốc ép cô đến nhà tù nữ ở Ngân Xuyên.

Trong thời gian 3 năm lao khổ trong tù, Viên Thục Cầm thường xuất hiện triệu chứng tinh thần hoảng hốt. Sau khi về nhà, sinh hoạt không như lúc trước. Cô đã nhiều lần tìm phòng “610” và trường học yêu cầu khôi phục công tác nhưng họ đều đùn đẩy trách nhiệm, mượn lời các loại mà không giải quyết. Khiến sinh hoạt của cô lâm vào tình cảnh cùng quẫn. Trong mấy năm cô về nhà, cảnh sát an ninh tại khu vực và các nhân viên ở đây còn nhiều lần bức hại, quấy nhiễu. Tháng 6 năm 2015, toàn thân xuất hiện sưng phù, lở loét, cô gắng gượng đến tháng 7 thì mất.

3, Ngày 9 tháng 7 năm 2010, đội trưởng đội an ninh  khu Lợi Thông thành phố Ngô Trung, Ninh Hạ cùng phó đội là Mã Bảo Trân mang theo vài nhân viện là Tiết Minh Hoa và Quắc Kiến Quân; Lý Chính Giang đội trưởng đội an ninh cục công an thành phố Thanh Đồng Giáp và Vương Hạo đến bắt trói vợ chồng Nhạc Khâm, Sao Tinh Bội và Mã Hùng Đức. Cùng con Mã Hùng Đức là Mã Chao, rồi tịch thu gia sản phi pháp. Họ bị bắt giữ phi pháp tại trại giam Ngô Trung. Sau đó Nhạc Khâm bị kết án 7 năm(đã về nhà). Mã Hùng Đức và vợ là Trịnh Phượng Anh đều bị bắt giữ bí mật vào tháng 9 năm 2012 và bị kết án 7 năm và 7 năm rưỡi, hiện nay bị giữ tại nhà tù Ngân Xuyên và nhà tù nữ Ngân Xuyên.

4, Chiều 23 tháng 3 năm 2016, học viên Pháp Luân Công là Dương Khiết và bạn tới đập nước thành phố Thanh Đồng Giáp, Ngô Trung. Dương Hạo mang theo hơn 10 người tới bắt giữ 3 người họ. Dương Khiết và bạn trong đêm đó bị đưa trở lại. Dương Khiết và bạn đi cùng bị bắt giam phi pháp tại trại giam ở đập nước. Trong lúc đó, Lý Chính Giang, Vương Hạo đã phi pháp thẩm vấn hai người họ. Vương Hạo ngôn từ hành động thô bỉ không chịu nổi, đánh đập giật tóc rất dã man, lừa gạt họ Tôn Can Huệ và Chu Linh(Học viên Pháp Luân Công). Hai người họ khuyên Vương Hạo: Thiện ác hữu báo, đừng bức hại người tốt. Vương Hạo điên đảo nói: Không sợ ác báo, không tin ác báo. Sáng sớm hôm sau họ bị đưa về nhà.

Tình huống an ninh, công an thành phố Thanh Đồng Giáp bức hại các học viên Pháp Luân Công khác:

1, Năm 2005, giám đốc cục kỹ thuật Ninh Hạ là Tạ Nghị Cường bị công an thành phố Thanh Đồng Giáp bắt giữ phi pháp 7 ngày.

2, Tháng 5 năm 2007, học viên ở xưởng nhôm tại thành phố Thanh Đồng Giáp là Trương Lượng và bố anh bị bắt giữ. Sau đó bố anh được về nhà còn Trương Lượng bị giam giữ phi pháp 2 năm.

3, Ngày 23 tháng 7 năm 2006, Học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lan Châu tỉnh Cam Túc là Trương Lộ Thuyền tới thăm hỏi người nhà ở thành phố Thanh Đồng Giáp. Anh đã bị cảnh sát tà ác ở trấn Diệp Thịnh thành phố Thanh Đồng Giáp bắt giam phi pháp 3 ngày, sau đó thư ký Vương Chính Tương và chủ nhiệm Hồ Tuyền ở Cung Gia Loan thành phố Lan Châu đem anh tới ban tẩy não ở Cung Gia Loan nhằm tiếp tục bức hại. Trương Lộ Tuyền, nam, trình độ đại học, trợ lý xây dựng, nguyên là công chức xưởng điện cơ thành phố Lan Châu tỉnh Cam Túc.

4, Ngày 7 tháng 3 năm 2009, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thanh Đồng Giáp là Trịnh Phượng Anh, Ngô Tiến Vinh, Vương Học Phương bị bắt giữ phi pháp, một học viên Pháp Luân Công khác bị tịch thu tài sản phi pháp. Tháng 11 trong năm, chúng ngụy tạo từ viện kiểm soát thành phố Thanh Đồng Giáp đã đưa 3 người ra khởi tố đến tòa án thành phố Thanh Đồng Giáp. Tháng 4 năm 2010, Ngô Tiến Vinh, Vương Học Phương đều bị kết án phi pháp 3 năm(quản chế). Trịnh Phương Anh không còn cách nào phải bỏ nhà, sau lại bị bắt giữ và kết án 7 năm.

5, Tháng 3 năm 2013, cô Ngô Thượng Lan gần 40 tuổi hàm oan mà chết. Ngô Thượng Lan là học viên Pháp Luân Công ở thôn Đông Phương Hồng thị trấn Thiệu Cương thành phố Thanh Đồng Giáp, Ngô Trung, Ninh Hạ. Cô bị công an, an ninh đến nhà quấy nhiễu, bắt giữ, tay chân bị trói trên ghế sắt và còng tay 3 ngày 3 đêm. Lý Chính Giang và những người khác còn xúi giục chồng cô ly hôn.

6, Học viên Pháp Luân Công thành phố Thanh Đồng Giáp, Ninh Hạ là Vương Lập Phương đã từng ngồi tù oan tại nhà tù nữ ở Tây An. Sau đó bị Lý Chính Giang, Thang Học Thành ở thành phố Thanh Đồng Giáp và nhân viên Trương Nãi Bân của phòng “610” ở thành phố Ngô Trung nhiều lần đến nhà sách nhiễu bức hại.

7, Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Trần Thần(giáo sư) bị đồn cảnh sát Thanh Đồng Giáp bắt giữ, hai chiếc xe cảnh sát áp giải Trần Thần tới nhà cô để thu giữ tài sản. Đã lấy đi sách Đại Pháp và tài sản cá nhân. Hiện nay Trần Thần vẫn bị giam giữ tại trại giam thành phố Thanh Đồng Giáp.

Từ tháng 5 năm trước trên toàn quốc các học viên Pháp Luân Công ở các địa phương  đều tố cáo Giang Trạch Dân. Sau đó rất nhiều viện kiểm sát, tòa án đã từng tham gia bức hại Pháp Luân Công đều không muốn tiếp nhận đơn tố cáo bức hại Pháp Luân Công, họ đều vì bản thân mà lưu đường thoát. Hy vọng Vương Hạo không cần phải cần mẫn đi vào con đường đen tối, cũng không mong y muốn làm vật bồi táng cho Trung cộng.

                                                                     Ngày 12 tháng 04 năm 2016

                                                          Người tố cáo: học viên Pháp Luân Công