Ngày 30 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Hải quan ở trung tâm thành phố Sydney, Úc, để lên tiếng về việc những tên côn đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tấn công một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông vào hôm 24 tháng 9 vừa qua, và cho mọi người biết về những gì họ đã làm để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Giống như các học viên tại Hoa Kỳ, các học viên tại Úc cũng đã đệ trình một danh sách những người Trung Quốc vi phạm nhân quyền lên chính phủ Úc. Họ kêu gọi chính phủ Úc cấm những thành viên của chính quyền Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Công nhập cảnh vào Úc.

Tại buổi mít-tinh, họ kêu gọi tất cả các thành phần trong xã hội trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Sự cố tại Hồng Kông

Vụ tấn công bạo lực nhằm vào một nữ học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 9 vừa qua, sau khi cô Liêu Thu Lan cùng bạn cô đến đồn cảnh sát để xin giấy phép tổ chức các hoạt động cho ngày 1 tháng 10.

Ngay sau khi họ rời khỏi đồn, hai tên côn đồ mặc đồ đen và đeo mặt nạ đen đã tấn công cô Liêu bằng dụng cụ trông như dùi cui của cảnh sát. Cô Liêu bị đánh rất nặng sau những cú đánh liên tiếp vào đầu, gây ra những vết thương đẫm máu.

6d3d838800fc7b6edff28a81e34ef307.jpg Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trước Tòa nhà Hải quan ở trung tâm thành phố Sydney

d9926793a5388970e8ae0352f94e7095.jpgNgười qua đường trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm và ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc: Kêu gọi Chính phủ Úc hành động

1bd77a8cbe4523928802a6d85d013a92.jpgTiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại buổi mít-tinh

Tiến sỹ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “ĐCSTQ đã cai trị Trung Quốc trong 70 năm bằng những lời dối trá và bạo lực. Chúng tôi tưởng niệm những người đã bị ĐCSTQ tra tấn đến chết.”

“Vài triệu học viên Pháp Luân Công vô tội đang bị giam giữ và bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc hành động để trợ giúp chấm dứt bạo lực này của ĐCSTQ ở Trung Quốc.”

“Gần đây, chúng tôi đã thu thập một danh sách những người Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Chúng tôi đã đệ trình danh sách này lên chính phủ Úc và những chính phủ phương Tây khác, như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada.”

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc và các nước phương Tây khác từ chối cấp visa cho những đối tượng vi phạm nhân quyền này và từ chối cho họ nhập cảnh vào những quốc gia phương Tây này.”

“Chúng tôi đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ cho ĐCSTQ cũng như tất cả các quan chức và cảnh sát của ĐCSTQ đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, kể cả những người đã tham gia thu hoạch nội tạng sống: Những kẻ đang phạm tội chống lại loài người phải dừng lại.”

Nếu không, (các vị) sẽ bị cấm nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia phương Tây tự do nào. Con cháu các vị cũng bị như vậy. Các vị sẽ bị đưa ra công lý.”

Các tổ chức cộng đồng lên án tội ác của ĐCSTQ

 

Ông Hà Uy Liêm, một lãnh đạo cộng đồng người Hoa, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông Hà Uy Liêm, một lãnh đạo của cộng đồng người Hoa tại Parramatta, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Những tên côn đồ của ĐCSTQ tạo ra hỗn loạn tại Hồng Kông, trong đó có việc đánh đập các học viên Pháp Luân Công và người dân địa phương. Chúng là những tên côn đồ mất hết nhân tính. Tôi hy vọng người dân Hồng Kông sẽ cảnh giác và tự bảo vệ bản thân.”

e8bf808a246b92698fa85fe1c556fd26.jpgBà Fatimah-Abdulghafur, đại diện của một nhóm phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Bà Fatimah-Abdulghafur, đại diện của một nhóm phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ, phát biểu: “Hôm nay, tôi đứng đây để lên tiếng cho những nhân quyền cơ bản nhất, bởi vì gia đình tôi vẫn đang bị giam giữ trong một trại tập trung của ĐCSTQ.”

“Đồng thời, tôi cũng muốn lên tiếng cho Pháp Luân Công. Trong 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã can đảm phơi bày bản chất xấu xa của ĐCSTQ cho toàn thế giới. Các học viên Pháp Luân Công đang làm tất cả những điều này vì đức tin của họ.”

Bà Michelle Nguyen, người phát ngôn của Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC), giới thiệu chi tiết về lý do tại sao Tòa án Trung Quốc được thành lập và vai trò quan trọng của nó.

Bà cho biết: “Tòa án Trung Quốc do Ngài Geoffrey Nice QC chủ trì đã nghiên cứu một cách tỉ mỉ hàng ngàn trang bằng chứng và lời tường thuật của hơn 50 nhân chứng, và đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong năm nay.”

“Tòa án đã có được cả bằng chứng trực tiếp và gián tiếp về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Vấn nạn này đã được thực hiện trong nhiều năm ở Trung Quốc với quy mô đáng báo động. Các học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để làm nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu.”

Bà Nguyen kêu gọi tất cả các thành phần trong xã hội chấm dứt những thảm kịch nhân quyền ghê rợn này càng sớm càng tốt.

Mọi người kinh hoàng trước những tên côn đồ của ĐCSTQ tại Hồng Kông và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

2e0816cd1ad7f8bf9fdc326b71a7e961.jpgÔng Manohar, một du khách tại Sydney

Ông Manohar sinh ra ở Ấn Độ nhưng hiện đang làm việc tại Melbourne và đang đi du lịch ở Sydney. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Công và rất ấn tượng khi thấy nhiều học viên cùng nhau tọa thiền an hòa như vậy.

Ông cho hay ông không thể hiểu được tại sao họ lại bị bức hại quá tàn khốc vì một môn thiền định hòa ái và thông thường như vậy, và ông đã sốc khi được biết một học viên Pháp Luân Công đã bị những tên côn đồ của ĐCSTQ đánh đập tại Hồng Kông. Khi các học viên nói với ông rằng chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những thủ phạm của cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông nói ông thấy đó là hành động đúng đắn.

3391379669144cc385a7ff1860442440.jpgAnh James đến từ New Zealand hy vọng các học viên Pháp Luân Công tiếp tục nỗ lực của họ để phản đối cuộc bức hại. Anh đã mất hết tinh thần khi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

e4cd55682a5b6630b6c9f2a1522d9342.jpgCô Markeda đến từ Cộng hòa Séc cho biết Pháp Luân Công thúc đẩy văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cô ấn tượng với bài tọa thiền và kinh hoàng khi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

9e0df205f29ba98a1b56dc0c17d58779.jpgAnh Mihar cho biết cộng đồng quốc tế cần lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.

076d704d3ed57b473a15b5fca355e11f.jpgCô Astrid đến từ Pháp hy vọng các nhà lãnh đạo của các quốc gia cùng chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

071699000b04c4c05fa05d6d3f767229.jpgAnh David Riccidiello đến từ Ý mong các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có thể tu luyện mà không bị ngăn cản.

ccf259f0f7ba4495e5e3a9ff97969ffe.jpgÔng Jean Bo Racine phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông lên án cuộc bức hại và ca ngợi Pháp Luân Công.

2f6e77e542ee3bb84c9a6c909a3f3ff9.jpgCô Karla đến từ Columbia cho biết cô sẽ nói với nhiều người hơn về cuộc bức hại. Cô nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ là hoàn toàn là sai trái. Nó khiến tôi đau lòng.”

7600fb5715dbe89b19ff4ab7764eb21b.jpgÔng Daniel O’Leary cho biết ông ủng hộ các học viên Pháp Luân Công bởi họ là những người tốt. Ông lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và mong chính phủ Úc sẽ hành động để giúp chấm dứt sự tàn bạo này.

Theo Minh Huệ