Trong hoa là người, mỗi người là một bông hoa, thiên nhiên chính là hình ảnh phản ánh chân thực thế giới nội tâm và tính cách của từng cá nhân. Triết lý sống thú vị này sẽ được kể lại cho bạn qua lời những người bán hoa.

Có một vị chuyên bán hoa cho biết rằng:

Gần như toàn bộ các loại hoa có màu trắng thì hương rất thơm, hoa càng có màu sắc diễm lệ thì càng ít có hương thơm.

Từ đó anh ta kết luận, người cũng như hoa, càng giản đơn thì càng là người có nội tâm ngát hương.

Có một vị chuyên bán hoa cho biết rằng:

Hoa dạ lai hương kỳ thực ban ngày cũng rất thơm chẳng qua vì ít được ngửi thấy mà thôi.

Anh ta khẳng định, bởi vì ban ngày tâm con người bị quá nhiều thứ chung quanh chi phối, nên khó lòng tĩnh tại để có thể ngửi được hương thơm của dạ lai hương. Nếu ban ngày tâm của một người cũng có thể trầm tĩnh thì sẽ phát hiện được rằng ngay giữa trưa nắng nóng, dạ lai hương, hoa quế, thất lý hương cũng đều sẽ tỏa hương thơm ngát.

Có một vị chuyên bán hoa mách bạn rằng:

Sáng sớm mua hoa sen nhất định phải chọn những đóa hoa nở rộ.

Bởi anh ta rút được cho mình kinh nghiệm, buổi sáng là thời gian tốt nhất để hoa sen nở, nếu một đóa sen không nở vào buổi sáng thì có thể đến trưa thậm chí là đến tối cũng không nở được. Điều này có khác chi con người chúng ta, một người khi tuổi còn trẻ mà không có chí khí thì cho đến tuổi trung niên hoặc cho tới lúc già càng sẽ khó có chí khí.

Có một vị chuyên bán hoa nói rằng:

Hoa càng quý giá thì càng dễ dàng úa tàn.

Từ đó mà anh ta nhận ra, bất kì ai cũng cần quý trọng thanh xuân, bởi vì thanh xuân là một loại hoa quý, rất dễ dàng úa tàn khi thời gian trôi qua.

Có một vị chuyên bán hoa nói rằng:

Mỗi một gốc hoa hồng đều có gai.

Và từ đó anh hiểu rằng tính cách con người cũng vậy, ai cũng có phần khiến cho người khác không chấp nhận được. Vậy nên, ta chỉ có thể học cách làm thế nào để nó không gây thương tổn chính mình, quan trọng nữa là làm thế nào để gai của mình không làm tổn thương người khác.

Nhân sinh ở góc độ nhìn nhận của người chuyên bán hoa, chỉ là dùng một ít câu nói đơn giản, thật khéo léo khi lấy hoa so sánh với con người, mỗi câu nói đều làm cho người ta tỉnh ngộ.

Triết lý của người bán hoa: Mua sen nhớ mua những đóa nở vào sớm mai - 2Tuổi thanh xuân cũng là một loài hoa quý, đừng đẻ trôi đi mà tiếc nuối. (Tranh: Pinterest)

Câu cuối cùng “mỗi một gốc cây hoa hồng đều có gai”, xác thực rằng người thường trong lúc vô ý làm tổn thương người khác, cũng thường trong lúc vô ý mà bị người khác làm tổn thương mình. Trong mối quan hệ giữa người với người xác thực nên học hỏi làm như thế nào để người khác không làm tổn thương mình và tránh làm tổn thương người khác.

Theo Tinh Hoa