Trong lúc tuyệt vọng, bà Osnat Gad được người bạn hướng dẫn nhẩm niệm một cụm từ, điều kỳ diệu đã xảy ra sau đó, không chỉ những triệu chứng virus corona của bà biến mất mà các căn bệnh trước đây của bà, chẳng hạn các vấn đề về tim cũng đã khỏi. Bà đã niệm Chúa, niệm Phật, hay niệm một Mantra bí mật nào? Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của bà.

 
Bà Osnat Gad năm nay 73 tuổi, sống tại hạt Suffolk đảo Long Island ở New York. Bà là người Do Thái và di cư đến Hoa Kỳ vào những năm 1960. Bà điều hành cửa tiệm trang sức của gia đình và mỗi năm đều chu du khắp nơi để tìm những viên đá quý hiếm.
 
Gia đình em trai của bà Gad, vốn sinh sống ở Manhattan, đã đến thăm bà vào dịp cuối tuần ngày 12 tháng 3 năm 2020. Một tuần sau khi họ rời đi, bà bắt đầu cảm thấy không khỏe. Bà không thể ngửi được mùi gì nữa, ngoại trừ mùi kim loại.
 
“Tôi chỉ muốn ăn thức ăn ngọt hoặc chua và chỉ muốn nằm nghỉ vì cả người đều đau nhức khi thức dậy”, bà nói.
 
Bà tự lái xe đến bệnh viện ở Southampton vào ngày 21 tháng 3 năm 2020. Bác sĩ bảo rằng bà có các triệu chứng của bệnh nhiễm trùng phổi và đề nghị bà tự cách ly tại nhà. Bác sĩ cũng hướng dẫn bà uống Tylenol cứ sau bốn tiếng để hạ sốt.
 
Bà Gad trở về nhà và tình trạng sức khỏe của bà ngày càng giảm sút. Bà bị khó thở và cơ thể nhức mỏi đến nỗi bà không thể bước ra khỏi giường. Bà sợ mình sắp chết.
 
“Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả trong một tháng: từ 21 tháng 3 đến 21 tháng 4. Đầu óc tôi trống không. Tôi giặt ga trải giường thường xuyên vì tôi đổ nhiều mồ hôi. Mũi tôi bị nghẹt và tôi không thể thở được. Thậm chí tôi không thể nói ra tiếng vì giọng tôi ngày càng yếu dần đi”, bà nói.
 
“Nỗi sợ không thể thở được là vô cùng to lớn vì tôi sống một mình. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi không thể thở được vào giây tiếp theo thì tôi cũng không thể gọi cho bất cứ ai đưa tôi đến bệnh viện vì tôi không muốn lây bệnh cho họ. Ý nghĩ sẽ lây bệnh cho người thân thật kinh khủng. Căn bệnh này khiến người ta bị cách ly với thế giới bên ngoài. Nó khiến người ta cảm thấy cô đơn.”
 
Bạn của bà Gad là cô Anna Louis, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã liên lạc với bà vào ngày 23 tháng 4 và khuyên bà niệm cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”
 
Tối hôm đó, bà Gad nhắn tin điện thoại cho bạn bà nói rằng bà có thể cảm thấy không khí từ từ lùa vào phổi sau khi bà niệm những chữ trên. Bà có thể thở lại. Bà gửi một tin nhắn khác cho cô Anna nói rằng bà cũng cảm thấy trong tim có khí oxy. Sáng hôm sau, bà nói với cô Anna rằng tối hôm trước bà đã ngủ thiếp đi khi niệm những chữ trên và có được một giấc ngủ ngon. Bà cảm thấy khỏe hơn nhiều khi thức dậy và muốn học Pháp Luân Đại Pháp.
 
“Khi Anna đề nghị tôi niệm cụm từ trên, tôi nói được thôi vì không còn sự chọn lựa nào khác. Tôi không biết mình có thể làm gì khác hơn. Bác sĩ bảo tôi đừng đến bệnh viện vì nếu tôi đến đó, tôi sẽ cần đặt máy thở”, bà nói.
 
Bà Gad tự quan sát và thấy rằng, khi bà đọc cụm từ từng chữ một, thì phổi của bà mở ra và không khí lùa vào. “Tôi có thể thở được sâu hơn và lâu hơn. Cho dù là ai đã nghĩ ra cụm từ này thì nó thực sự là cách dạy người ta thở đúng cách”, bà nói.
 
Không chỉ những triệu chứng virus corona của bà biến mất sau khi niệm cụm từ trên, mà các căn bệnh trước đây của bà, chẳng hạn các vấn đề về tim cũng đã khỏi.
 
Hiện tại bà vẫn đều niệm những chữ trên hằng ngày. “Trước đây tôi không tin vào phép màu, nhưng niệm những chữ trên đã cải biến mức năng lượng của tôi”, bà nói.
 
Bà Gad bây giờ tràn đầy năng lượng và có thể đi bộ hai dặm mỗi ngày. Bà đã quay lại làm việc.
 
“Tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Cảm ơn Anna vì đã chỉ cho tôi biết điều này. Thần đã đưa cô ấy và Pháp Luân Đại Pháp đến với tôi”, bà Gad nói.
 
(Nguồn: Minh Huệ)