Tôi năm nay 50 tuổi. Vào tháng Mười năm ngoái, tôi bắt đầu cảm thấy không được khỏe. Da mặt tôi trở nên vàng sẫm và hay bị đầy hơi, đau bụng, đau lưng, thường xuyên sốt và sụt cân.

Chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện quận để khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi bị ung thư tuyến tụy. Một căn bệnh được mệnh danh là “vua của các loại bệnh ung thư”. Tin dữ này quả thật như sét đánh ngang tai, làm cho tinh thần tôi gần như sụp đổ khi nhận được kết quả.

Thể trạng của tôi xấu đi nhanh chóng và việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Cân nặng của tôi sụt từ 58 kg xuống còn 45 kg

Bệnh viện khuyên tôi nên phẫu thuật càng sớm càng tốt nhưng cũng cảnh báo tôi rằng cơ hội điều trị thành công cũng rất mong manh. Vì thế tôi đã phẫu thuật vào ngày 1 tháng 11.

Sau khi phẫu thuật xong, họ hàng thân thuộc và bạn bè nghe tin đều đến thăm tôi.

Người thân nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp

Một người bà con đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói với tôi rằng: “Nếu chị có thể thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chị sẽ được phúc báo. Nó thậm chí có thể giúp ích cho sự hồi phục của chị.”

Cô ấy còn kể cho tôi nghe nhiều trường hợp mắc trọng bệnh đã phục hồi sau khi niệm những câu niệm trên. Sau đó, cô ấy còn nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới tới hơn 80 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Những thông tin này làm tôi vô cùng chấn động vì nó hoàn toàn khác với những điều tuyên truyền bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Công.

Từ sâu trong trái tim mình, tôi đã biết rằng Chân Thiện Nhẫn không có gì là sai hết. Vì thế tôi đã thấy lóe lên một tia hy vọng như ánh sáng cuối con đường hầm. Tôi bảo cô ấy rằng tôi nhất định sẽ niệm những chữ ấy và cũng sẽ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Niềm tin vào Đại Pháp

Trong suốt thời gian nằm viện, tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Mỗi ngày, tôi cảm thấy cơn đau của mình giảm dần và khẩu vị của tôi dần tốt lên. Tôi bắt đầu lấy lại cân nặng và sắc diện cũng được cải thiện hơn. Lúc đó trong tôi tràn ngập niềm hy vọng. Tất cả bác sĩ đều vô cùng ngạc nhiên vì tôi hồi phục quá nhanh. Trong thâm tâm tôi hiểu rằng chính là Đại Pháp đã cứu mạng mình.

Sau khi tôi xuất viện về nhà, người bà con đó đến thăm tôi lần nữa và đưa cho tôi máy thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi đã nghe hàng ngày và càng nghe càng thấy thích vì Sư phụ giảng quá hay.

Có lần sau khi tắm xong, cơ thể tôi đột nhiên phát sốt, làm tôi lo nghĩ không biết có phải lại bị bệnh không. Nhưng ngay sau đó, tôi đã nghĩ chắc là Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho mình thôi. Cơn sốt kéo dài ba ngày rồi hết, và từ đó trở đi tôi chưa bao giờ bị lại lần nào nữa.

Sự hồi phục kỳ diệu

Mỗi tháng tôi đều đến Tế Nam để hóa trị. Vào lần thứ ba đến đó, một người phía trước sau khi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân đã hỏi tôi rằng: “Chị xếp hàng hóa trị giùm ai phải không?”. Tôi trả lời: “Không, tôi là bệnh nhân.”

Cô ấy mới nói: “Chị trông không giống như một bệnh nhân. Chị hãy nhìn những người bệnh ở đây xem. Họ đều rụng tóc, sắc mặt vàng vọt, cơ thể ốm yếu, chân đi lại không vững. Chị thì chẳng những đi giày cao gót, chân bước vững vàng có lực, đầu tóc thì đen mượt, sắc diện hồng hào, thần khí đầy đủ, nói thế nào thì cũng trông không giống một bệnh nhân.”

Sau lần hóa trị đó, tôi đi xét nghiệm vào được thông báo rằng: “Điều này quả thật là kỳ diệu. Chúng tôi thật sự không thể tin được là các tế bào ung thư lại biến mất hết. Căn bệnh ung thư tụy của chị đã được chữa lành quá nhanh! Đây thật là một phép lạ!”

Giờ đây tất cả triệu chứng bệnh tật của tôi đều không còn, thể trọng cũng được phục hồi. Và tôi cũng không cần phải dùng đến bất kỳ biện pháp trị liệu y tế nào nữa.

Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã đươc Sư phụ cứu giúp.

Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp

Theo Minh Huệ Net