Vì tôi là Bác sĩ đang làm việc, đôi khi cũng không dám nói sợ người ta hiểu lầm, nhưng tôi biết sắp kết thúc rồi, tôi biết… tôi biết… tôi biết…

Hôm nay vì có người bạn nằm viện mình tranh thủ vào thăm, bạn hơn mình có mấy tuổi mà bệnh tật đầy mình, đi nạng còn khó đi nổi, một thân một mình trong viện không một người thân bên cạnh chăm sóc, bởi vì họ chăm sóc bạn mấy tháng trời cũng đã mỏi mệt và còn phải lo kiếm tiền để trả viện phí nữa… buồn…

Mình chưa biết phải nói gì với bạn, thấy Bác sĩ ở đó, mình tặng cho Bác sĩ một Thẻ bình an 9 chữ vàng chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Thật bất ngờ, Bác sĩ nói luôn:

– Hãy nghiên cứu Pháp Luân Công và tu luyện ngay đi, càng sớm càng tốt… tại sao!!!… bởi vì bộ pháp này là của Phật gia thật sự, là môn sửa tâm và luyện thân, nếu tâm thuần chính theo đúng yêu cầu của Pháp môn, luyện năm bài tập chăm chỉ, tu sửa tâm tính làm người tốt theo đặc tính Chân Thiện Nhẫn, chắc chắn được tịnh hoá cơ thể và khỏi bệnh, tôi chưa luyện nhưng từ lâu tôi đã nhìn thấy thế giới bên kia nên tôi hiểu có Thần, có Phật thật đấy, bạn tôi nhiều Bác sĩ tu luyện khỏi bệnh lắm rồi, tôi để ý thấy những người tu Pháp này họ tốt thật sự đấy… lão Giang Trạch dân là đồ mất dạy, lão sợ quyền lợi chính trị của lão bị lật đổ nên mới ra sức hãm hại mổ bụng moi tim của người tu Phật, loại này đúng là quỷ đầu thai rồi…

– Vậy nếu không tu luyện thì sao chị Bác sĩ ơi…

– Tôi chỉ nói những gì tôi nhìn thấy, bị chết nhiều lắm, bệnh cũng chính là nghiệp đấy, thời này là phải trả nghiệp, mình phải trả thật đấy, riêng tôi rất tin là có linh hồn và có luân hồi… vì tôi là Bác sĩ đang làm việc, đôi khi cũng không dám nói sợ người ta hiểu lầm thôi, nếu ai hiểu tôi, tôi mới dám tâm sự… Tôi khuyên mọi người nên làm người tử tế, thời nay không đùa được đâu, những điều xấu sẽ không dấu được nữa, đều bị lật tẩy ra hết, vì Phật đang ở nhân gian thật đấy… và tôi biết sắp tới sẽ không tránh được những sự trừng phạt… đó là đại đào thải đang đến rất gần rồi, ai không tu luyện, không sửa tâm tính thì sẽ không được sống tử tế đâu…

Mình thật bất ngờ với lời nói của Bác sĩ này… hỏi luôn vậy tại sao chị chưa tu luyện Pháp Luân Công mà chị hiểu về Pháp này hay thế?

Bác sĩ bảo, thực ra tôi biết là Pháp này quá tốt mà chỉ là tôi chưa giành được thời gian thôi… chị biết đấy, bệnh nhân quá đông mà thời gian ăn chúng tôi còn rất vội, nghỉ ít lắm, nhưng tôi biết sắp kết thúc rồi, tôi sẽ cần phải giành thời gian để tu luyện thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu, tôi biết… tôi biết… tôi biết…Thôi tôi bận rồi tạm biệt các chị tôi đi đây, vì bệnh nhân đang chờ tôi…

Sau khi bạn tôi chứng kiến câu chuyện trên, lập tức nhờ tôi mua đài để luyện công và mua sách để nghiên cứu và học,

Những bệnh nhân giường bên cạnh cũng được chứng kiến và nói: tu luyện thôi, tốn nhiều tiền chữa bệnh quá rồi… chỉ tu sửa tâm tính và luyện công mà bệnh khỏi thì đúng chỉ pháp của Phật mới kỳ diệu thế.

(Câu chuyện của một học viên Pháp Luân Công đi thăm bạn nằm viện)

🔸 Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn tu luyện bậc cao của Phật gia, chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là đặc tính căn bản của Vũ Trụ. Tu luyện Pháp Luân Công giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, tìm về nguồn gốc chân thực của sinh mệnh.

Pháp Luân Công không phải là tôn giáo, không có tổ chức, không thu phí, việc tu luyện hoàn toàn tự nguyện, phù hợp tối đa với cuộc sống hiện đại và mọi tầng lớp xã hội, phù hợp với mọi đối tượng từ trẻ em đến người cao tuổi.

Pháp Luân Đại Pháp hiện có tại hơn 140 quốc gia, vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người nhưng vẫn đang bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại chính nơi xuất xứ Trung Quốc, trái với Công ước Quốc tế về Quyền con người.

🔸 Tham khảo: https://bit.ly/co-duyen

Tân Sinh Net

>> Vạn năm một thuở thênh thang cổng trời